HAGL gục ngã trong ngày Văn Thanh được xếp đá ở vị trí đầy lạ lẫm

Linh Đan |

Cả hai trận đấu đầu tiên tại tứ kết Cúp QG đều không có bàn thắng nào được ghi và phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m.

Trên sân Tam Kỳ, Quảng Nam đón tiếp HAGL trong bối cảnh cả hai đội bóng đều không tung ra đội hình mạnh nhất của mình.

Đội chủ nhà không sử dụng Tấn Sinh, Thanh Trung, Hà Minh Tuấn, trong khi HAGL cũng cất Tuấn Anh, Minh Vương, Hồng Duy, Chevaughn Walsh trên băng ghế dự bị và không đăng ký Xuân Trường.

Đặc biệt, HLV Lee Tae-hoon của HAGL còn tạo ra bất ngờ không nhỏ khi xếp Văn Thanh đá cặp tiền đạo cùng Văn Toàn. Dù vẫn được biết tới với tư cách một cầu thủ đa năng, tuy nhiên việc chơi ở vị trí tiền đạo khiến cầu thủ sinh năm 1996 gặp không ít khó khăn và dễ dàng bị hàng thủ Quảng Nam hóa giải.

HAGL gục ngã trong ngày Văn Thanh được xếp đá ở vị trí đầy lạ lẫm - Ảnh 1.

Văn Toàn chơi đầy nỗ lực nhưng không thể tạo ra được sự khác biệt cho HAGL.

Bởi vậy, không ngạc nhiên khi Văn Toàn vẫn là điểm sáng lớn nhất trên hàng công HAGL. Tiền đạo mang áo số 9 liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những tình huống xử lý đầy khéo léo và tốc độ.

Đáng tiếc nhất phải kể đến tình huống phản công trong thế 2 đánh 2 ở phút 29, Văn Toàn bứt tốc từ giữa sân và dễ dàng loại bỏ cầu thủ đeo bám. Đáng tiếc trong tình huống xử lý quyết định, tiền đạo này lại chuyền bóng sửa lưng Văn Thanh.

Không có tình huống dứt điểm đáng chú ý nào được tạo ra trong suốt hiệp 1 và diễn biến nghèo nàn này tiếp tục duy trì sang cả hiệp 2. Thậm chí HAGL còn phải chịu tổn thất về lực lượng khi Chevaughn Walsh bị đau và phải rời sân chỉ ít phút sau khi được HLV đưa vào thay Văn Toàn.

Thế trận giằng co khiến trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0, buộc hai đội phải bước vào loạt đá penalty để phân định thắng thua. Trên chấm 11m, Quảng Nam là đội bản lĩnh hơn và đã giành chiến thắng với tỉ số 5-4 sau 5 lượt đá để có được tấm vé chơi ở vòng bán kết.

Trong khi đó ở sân Lạch Tray, Hải Phòng và TP.HCM, kịch bản tương tự cũng xảy ra dù hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất. Không đội bóng nào tìm được mành lưới đối phương và ở loạt sút luân lưu, TP.HCM đã giành chiến thắng với tỉ số 5-3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại