HAGL đá hay thế, ai còn dám nghi ngờ ông Park, ông Chung?

Đoàn Dự (Ảnh: Bạch Dương) |

HLV Sài Gòn FC, Nguyễn Đức Thắng cho rằng dù các cầu thủ của ông chơi hay hơn HAGL cũng khó lòng được gọi lên ĐTQG. Nhưng ở trận đấu vừa rồi, Sài Gòn đâu có hay hơn đối thủ.

Vòng 24 V-League: Sài Gòn 1-2 HAGL

Trận đấu giữa Sài Gòn FC đón tiếp HAGL ở SVĐ Thống Nhất đã được làm nóng hôm qua, khi HLV chủ nhà cho rằng vì thân với GĐKT Chung Hae-soung, ông Park Hang-seo sẽ ưu tiên gọi cầu thủ phố Núi lên ĐTQG thay vì nhân sự dưới quyền chiến lược gia Nguyễn Đức Thắng.

Với phát ngôn đó, có thể hiểu thầy trò HLV Đức Thắng đã vào trận đấu với HAGL bằng tâm thế quyết thắng, để đạt 3 điểm hòng lọt vào Top 3 cuối mùa và cũng là để chứng tỏ bản thân.

Thế nhưng trong ngày mưa tầm tã trên SVĐ Thống Nhất, HAGL đã chơi trận đấu có lẽ khiến HLV Đức Thắng khó lòng chê bai, so bì với học trò của ông.

HAGL đá hay thế, ai còn dám nghi ngờ ông Park, ông Chung? - Ảnh 2.

Theo dõi HAGL thi đấu, bầu Đức cười rất tươi khi đội khách đá hay và chiến thắng kịch tính.

Trong hiệp 1, HAGL kiểm soát bóng ít hơn nhưng lại thi đấu hiệu quả hơn hẳn. Các cầu thủ HAGL quay bám rất sát mỗi khi đối thủ có bóng và tràn lên tấn công đa dạng. Có rất nhiều tình huống HAGL phối hợp ở trung lộ rồi bất ngờ đưa bóng xuống biên khiến khung thành chủ nhà chao đảo dữ dội.

Riêng Văn Thanh đã có 2 tình huống nguy hiểm mà nếu may mắn hơn hoàn toàn có thể thành bàn. Còn Công Phượng cũng đã có trận đấu tốt khi không sa đà vào các tình huống xử lý cá nhân. Cầu thủ này còn có nhiều tình huống giữ bóng, thu hút cầu thủ chủ nhà rồi chuyền cho đồng đội rất hay.

HAGL đá hay thế, ai còn dám nghi ngờ ông Park, ông Chung? - Ảnh 3.

Công Phượng và đồng đội đã có trận đấu hay trước Sài Gòn FC.

Tất nhiên ở bên kia chiến tuyến, Sài Gòn cũng không tỏ ra lép vế đối thủ mà có nhiều thay đổi nhân sự để tìm kiếm chiến thắng. Ở phút 58, nếu Minh Vương đánh đầu mở tỷ số cho HAGL thì đến phút 73, trong 1 pha tạt bóng tương tự đối thủ, Sài Gòn cũng có bàn gỡ hòa.

Những phút cuối 2 đội đều có nhiều tình huống tràn lên tấn công đối phương hấp dẫn. Sài Gòn còn có một pha đánh đầu nữa trúng điểm nối xà ngang - cột dọc của HAGL nảy ra đầy đáng tiếc. Và có lẽ pha bóng ấy còn tạo ra tiếc nuối nhiều hơn nữa cho đội chủ nhà khi ở phút 83, Mobi Fehr đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

HAGL đá hay thế, ai còn dám nghi ngờ ông Park, ông Chung? - Ảnh 4.

Dù trận đấu với Sài Gòn không còn ý nghĩa cho HAGL về mặt điểm số nhưng GĐKT Chung Hae-soung vẫn chỉ đạo rất quyết liệt.

Thua SLNA 3-2, Long An đã chính thức xuống hạng khi kém Cần Thơ 9 điểm mà chỉ còn 2 trận để đấu. Trong trận đấu cũng ở lúc 17h00 giống Long An, Hải Phòng đã thắng đội khách Đà Nẵng 2-0.

Kết thúc trận đấu với thất bại 1-2, HLV Đức Thắng có lẽ nên rút lại tuyên bố trước trận của mình. Còn nếu sắp tới, HLV Park Hang-seo triệu tập nhiều cầu thủ HAGL lên ĐTQG thi đấu với Afghanistan thì cũng chẳng có gì phải bàn cãi.

Đó mới chỉ là trận đấu đầu tiên của ông Park Hang-seo để có thể thử ráp nối những chiến thuật, con người mà ông lựa chọn lại với nhau. Quan trọng là khi đó, lựa chọn của ông Park sẽ thể hiện thế nào và nếu chưa tốt thì HLV này sẽ điều chỉnh ra sao ở tương lai.

Có 27 điểm nhờ chiến thắng trước Sài Gòn, HAGL tạm vươn lên vị trí thứ 10 của CLB TP.HCM. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của HAGL trên SVĐ Thống Nhất suốt 15 năm qua.

Ngược về ngày 3/11, HAGL cũng có một sự kiện đáng chú ý. Các chuyên gia dinh dưỡng từ Hàn Quốc đã tới, đưa ra tư vấn và nấu ăn cho cầu thủ phố Núi. Món Gà hầm sâm cũng đã được bổ sung vào thực đơn của HAGL.

Với việc chiêu mộ HLV Hàn Quốc, đầu tư mạnh mẽ vào dinh dưỡng, thể lực, HAGL đang thật sự cho thấy tham vọng muốn cho lứa Công Phượng có chức vô địch V-League đầu tiên ở mùa 2019.

HAGL đá hay thế, ai còn dám nghi ngờ ông Park, ông Chung? - Ảnh 7.

Tổng giám đốc VPMilk, đơn vị tài trợ cho HAGL, bà Nguyễn Thị Thu Phương chăm chú theo dõi đội khách thi đấu.

HAGL đá hay thế, ai còn dám nghi ngờ ông Park, ông Chung? - Ảnh 8.

Nhà tài trợ của HAGL cười hạnh phúc khi CLB phố Núi chiến thắng.

HAGL đá hay thế, ai còn dám nghi ngờ ông Park, ông Chung? - Ảnh 9.

Niềm vui chiến thắng của các lãnh đạo HAGL, là Trưởng đoàn Tấn Anh (bìa trái) và GĐKT Chung Hae-soung (áo trắng).

HAGL đá hay thế, ai còn dám nghi ngờ ông Park, ông Chung? - Ảnh 10.

Bầu Đức xuống khen ngợi đội bóng.

HAGL đá hay thế, ai còn dám nghi ngờ ông Park, ông Chung? - Ảnh 11.

Công Phượng hẳn đã có màn trình diễn khiến bầu Đức hài lòng dù không trực tiếp lập công.

ĐH ra sân

HAGL đá hay thế, ai còn dám nghi ngờ ông Park, ông Chung? - Ảnh 12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại