HAGL bị loại khỏi Cup Quốc gia: Thua Nam Định toàn diện, đừng đổ cho mặt sân

Hồng Nam |

HLV Lee Tae Hoon cho rằng mặt sân xấu cản trở HAGL triển khai lối chơi, nhưng thực tế trên sân lại hoàn toàn khác.

HAGL đã thua vì thiếu quyết tâm và không có bài bản chiến thuật sau hơn 2 tháng nghỉ thi đấu do dịch COVID-19 . Ở chiều ngược lại, Dược Nam Hà Nam Định không có nhiều cầu thủ đẳng cấp, nhưng lại chơi hợp lý hơn hẳn đội bóng của HLV Lee Tae Hoon.

Hàng thủ vỡ vụn

Một trong những nguyên nhân thất bại của HAGL là sự thiếu vắng trung vệ Damir Memovic. Nói về thành tích phòng ngự tốt nhất V-League mùa trước, một cầu thủ SLNA khẳng định "Memovic chính là sự khác biệt".

Nhận thấy HAGL thiếu quân bài chủ lực ở tuyến phòng thủ, HLV Nguyễn Văn Dũng đã yêu cầu học trò liên tục rót bóng cho hai tiền đạo là Rafaelson và Đỗ Merlo.

HAGL bị loại khỏi Cup Quốc gia: Thua Nam Định toàn diện, đừng đổ cho mặt sân - Ảnh 1.

Rafaelson ghi bàn đẹp mắt cho Nam Định.


Bài tấn công lập tức cho thấy sự hiệu quả. Trong lần đầu tiên mùa này đá 2 trung vệ, HAGL đã bộc lộ hạn chế. Cả Kelly (tiền vệ được kéo xuống đá trung vệ) và Trọng Sáng đều chơi thiếu ăn ý, còn A Hoàng, Hồng Duy nhiều lần bỏ vị trí, để đối thủ thoải mái khoét cánh.

Bàn thua đầu tiên đến từ miếng đánh đơn giản của Nam Định, HAGL biết trước cũng không thể ngăn cản. Đình Mạnh nhận bóng thoải mái ở cánh trái và tạt như đặt cho Rafaelson đánh đầu khi bàn. Kelly và Hồng Duy đều theo kèm một mình tiền đạo Nam Định trong vòng cấm.

Bàn thua thứ nhất đến từ lỗi hậu vệ, còn bàn thua thứ hai là hậu quả của hệ thống có vấn đề. Chỉ với một pha gẩy bóng điệu nghệ, Sỹ Minh đã loại bỏ Tuấn Anh, để Xuân Quyết có khoảng trống mênh mông trước khi sút tung lưới thủ môn Văn Trường.

Cả hai tiền vệ của HAGL là Tuấn Anh và Việt Hưng đều không làm tốt nhiệm vụ bọc lót tuyến hai, đặc biệt là Việt Hưng. Tính kết nối trong lối chơi là điều HAGL rất thiếu ở trận này. Có ít nhất hai lần hàng phòng ngự đội khách bắt việt vị lỗi, nhưng sai lầm trọng tài đã giúp họ tránh được bàn thua mười mươi.

HAGL bị loại khỏi Cup Quốc gia: Thua Nam Định toàn diện, đừng đổ cho mặt sân - Ảnh 2.

Tuấn Anh (áo trắng) bị theo rất sát.


Tuấn Anh đơn độc

Tuyến giữa HAGL bất lực trước sức ép của Nam Định. Thay vì lùi về phòng ngự chịu trận, đội bóng của HLV Văn Dũng áp sát rất chủ động, đá rát, buộc HAGL phải chuyền bóng nhanh. Sau 2 tháng nghỉ, các cầu thủ áo trắng thiếu sự bình tĩnh và ăn ý để vượt qua "lưới pressing" do Nam Định giăng ra.

Không những không cầm được thế trận, HAGL còn nhiều lần để đối thủ cướp bóng, phản công nhanh. Đỗ Merlo không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, song cựu tiền đạo SHB Đà Nẵng vẫn đủ tinh quái để đè mặt hậu vệ HAGL, tạo điều kiện cho đồng đội di chuyển vào "điểm mù" ở hệ thống phòng ngự đối thủ.

Với băng đội trưởng trên tay, Tuấn Anh không thúc đẩy được tinh thần đồng đội, và chính tiền vệ gốc Thái Bình cũng bất lực khi tìm đồng đội để phối hợp thoát bóng. Nhiều thời điểm, HAGL không thể thực hiện những đường chuyền đơn giản nhất do bị áp đảo về quân số.

HAGL bị loại khỏi Cup Quốc gia: Thua Nam Định toàn diện, đừng đổ cho mặt sân - Ảnh 3.

Nam Định (áo vàng) đá rất rát.


Thay vì dùng số đông tiền vệ để tạo lợi thế đối kháng, đội hình HAGL bị chia thành 3 phần, với Văn Toàn, Chevaughn Walsh đơn độc trên hàng công. Pha dứt điểm dội cột của Văn Toàn sau đường chọc khe của Việt Hưng là pha phối hợp có nét duy nhất của HAGL ở trận này, quá ít so với kỳ vọng.

Thiếu nhân tố đột biến

HAGL đã chơi khá ổn ở hai vòng đầu V-League trước hai ứng viên vô địch là Than Quảng Ninh và Viettel. Các cầu thủ cũng tuân thủ khá tốt chiến thuật do HLV Lee Tae Hoon đề ra. Tuy nhiên, để "ngấm" triết lý của ông thầy người Hàn Quốc , đội bóng phố Núi vẫn cần thêm thời gian.

Ngoài ra, HAGL cần thêm "kế hoạch B" khi "kế hoạch A" không phát huy hiệu quả, song nhìn vào băng ghế dự bị của đội bóng này, có thể thông cảm cho ông Lee Tae Hoon. Không có cầu thủ nào đủ giỏi để xoay chuyển cục diện, hay ít nhất là giúp HAGL đá theo cách khác.

HAGL bị loại khỏi Cup Quốc gia: Thua Nam Định toàn diện, đừng đổ cho mặt sân - Ảnh 4.

HAGL chỉ có "bài" dồn bóng cho Văn Toàn.


Nhìn sự bế tắc của HAGL, nhiều người sẽ thấy khó hiểu khi bầu Đức cho mượn một loạt cầu thủ như Thanh Bình, Công Phượng, Văn Sơn,... khiến lực lượng HAGL mỏng đi khá nhiều.

Đội bóng của Lee Tae Hoon sẽ gặp Hà Nội FC vào đầu tháng 6 tới trên sân Hàng Đẫy với mặt cỏ chất lượng. HAGL sẽ bại trận nếu không chuẩn bị đủ kỹ lưỡng. Khi ấy, e rằng HLV Lee Tae Hoon không còn mặt sân để đổ lỗi được nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại