Haaland trừng phạt đội bóng cũ, lập kỷ lục mới

Đặng Lai |

Trong trận đấu tại bảng G Champions League rạng sáng nay, Dortmund đã bố trí một thế trận khoa học. Họ đã tiến rất gần tới chiến thắng, nhưng lại sụp đổ chỉ trong 3 phút trước sự sắc bén của Haaland. Nhờ vậy, tiền đạo Na Uy lại giúp đội nhà chiến thắng và giúp chính anh lập kỷ lục.

Haaland trừng phạt đội bóng cũ, lập kỷ lục mới - Ảnh 1.

Haaland là cầu thủ trẻ nhất Champions League vừa ghi bàn vừa sút tung lưới một CLB

Hôm qua, Robert Lewandowski đã câm lặng trước đội bóng cũ Bayern thì đến hôm nay, kịch bản tương tự suýt xảy ra với Erling Haaland. Bởi Dortmund tỏ ra rất hiểu Man City. Họ khiến cỗ máy hủy diệt Man City, đội vừa hủy diệt Sevilla 4-0, gặp nhiều lúng túng. Thời gian đầu, Man City làm chủ thế trận nhưng họ không thường xuyên đưa bóng tới gần vòng cấm đối phương.

Cơ hội đáng nói nhất của họ có lẽ là phút 15, khi Mahrez tạt bóng cho Haaland đang chờ sẵn trong vòng cấm. Nhưng Hummels đã xuất hiện kịp thời để chặn cơ hội dứt điểm của đồng đội cũ.

Tình huống tỉnh táo của Hummels tiếp sức cho các đồng đội, giúp Dortmund càng thi đấu càng tự tin. Họ khóa chặt hàng công áo xanh đến nỗi cả hiệp 1, Man City không dứt điểm trúng đích lần nào dù cầm bóng gần gấp đôi Dortmund. Tất cả những gì họ tạo ra chỉ là vài tình huống nỗ lực không thành của Haaland hay De Bruyne.

Đầu hiệp 2, Dortmund bất ngờ tăng tốc. Phút 52, Marco Reus thoát xuống, xử lý đầy tinh tế để loại bỏ hậu vệ Man City. Đáng tiếc khi cú cứa lòng của anh lại hướng bóng đi ra ngoài. Nhưng chỉ 4 phút sau đó, Dortmund đã tìm thấy mành lưới.

Haaland trừng phạt đội bóng cũ, lập kỷ lục mới - Ảnh 2.

Dortmund chơi rất chủ động trước Man City

Từ quả phạt góc của Reyna, một tình huống lộn xộn diễn ra, Bellingham bất ngờ có bóng và anh không bỏ lỡ cơ hội đánh đầu tung nóc lưới Man City. Tỷ số được mở đầy bất ngờ cho Dortmund, ở cú dứt điểm trúng đích thứ 2 của họ trong trận, trong khi Man City vẫn chưa một lần khiến thủ thành đối phương phải làm việc.

Trong khi đó, Haaland hầu như bị chia cắt với các tiền vệ sáng tạo của Man City. Bóng ít khi tới được chân anh khi Hummels hay Sule đều xuất hiện để ngăn chặn kịp thời.

Đến khi có cơ hội thì Haaland lại tỏ ra căng cứng. Trong tình huống ở phút 68, Haaland băng xuống thoải mái bên cánh phải. Góc sút là cực hẹp, trong khi bên trong Foden đang đứng rất thoải mái nhưng anh vẫn cố gắng sút bóng thay vì chuyền ra. Và kết cục là trái bóng chỉ có thể làm rung mành lưới từ bên ngoài.

Đây là một trong nhiều pha bóng cho thấy sự thiếu điềm tĩnh của sát thủ Na Uy. Thời gian sau đó tiếp tục diễn ra với sự bế tắc của đội chủ nhà. Đến phút 75, họ vẫn chưa một lần đưa bóng đi trúng cầu môn, điều không thể tin nổi với một đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất nhì thế giới như Man City.

Haaland trừng phạt đội bóng cũ, lập kỷ lục mới - Ảnh 3.

Pha bay người ghi bàn của Haaland

Nhưng ở cú đá trúng đích đầu tiên trong trận, Man City đã ghi bàn. Tình huống ở phút 79 này, Stones có bóng trước vòng cấm và không ai theo kèm anh. Trung vệ người Anh tự tin tung cú đá như búa bổ đánh bại thủ môn Meyer, gỡ hòa 1-1.

Dortmund sụp đổ nhanh chóng. Sau đó chỉ 2 phút, Haaland đã đưa Man City lên dẫn 2-1 với pha bay người đón đường tạt vừa tầm của Cancelo. Dortmund để xổng sát thủ Na Uy lần đầu tiên và họ lập tức phải trả giá. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Man City, một chiến thắng hú vía.

Trong khi đó với Haaland, anh tiếp tục lập kỷ lục. Haaland vừa trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Champions League vừa ghi bàn vừa sút tung lưới một đội bóng (ghi bàn cho Dortmund các mùa trước và làm thủng lưới chính Dortmund ở trận đấu vừa qua). Anh lập kỷ lục này ở thời điểm 22 tuổi 55 ngày, vượt qua Alvaro Morata (22 tuổi 194 ngày).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại