Hà Nội: Những món đồ Trung thu siêu nhỏ, nhìn thôi là yêu muốn xỉu!

Hoàng Linh |

Những chiếc đèn ông sao, đèn cù, trống bỏi hay bánh Trung thu chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay khiến cho nhiều người không khỏi thích thú.

Thị trường Trung thu năm nay xuất hiện những món đồ trang trí mô phỏng đèn ông sao, đèn cù, bánh Trung thu hay bánh oản, trái bưởi, trái hồng giòn chín vàng… khá lạ. Chúng được làm nhỏ chừng đầu ngón tay nhưng vẫn vô cùng sinh động và bắt mắt.

Bên cạnh đó, rất nhiều món ăn quen thuộc của ẩm thực Việt như tô phở, bánh mì cũng thu nhỏ khá ấn tượng. Thậm chí, sự độc đáo của các món ăn siêu mini này được hãng thông tấn AFP "để mắt" đến. Trong clip dài gần 2 phút được đăng tải hôm 19/8 vừa qua, AFP đã giới thiệu những món đồ này và dành những lời khen ngợi vì tính sáng tạo của chúng.

Hà Nội: Những món đồ Trung thu siêu nhỏ, nhìn thôi là yêu muốn xỉu! - Ảnh 1.

Mô hình bánh Trung thu siêu nhỏ độc lạ nhất mùa trăng 2020.

Hà Nội: Những món đồ Trung thu siêu nhỏ, nhìn thôi là yêu muốn xỉu! - Ảnh 2.

Toàn bộ mô hình được làm từ đất sét, có độ bền màu rất lâu, là đồ trang trí, quà tặng lạ mắt.

Hà Nội: Những món đồ Trung thu siêu nhỏ, nhìn thôi là yêu muốn xỉu! - Ảnh 3.

Mô hình được làm tỉ mỉ và sống động như thật.

Người tạo nên những món đồ độc đáo này là Nguyễn Thị Hà An (28 tuổi, Hà Nội). Hà An tâm sự, cô tốt nghiệp đại học Kiến trúc ngành kiến trúc công trình. Sau khi ra trường, cô sáng lập thương hiệu Veenee chuyên về đồ phụ kiện quà tặng như móc chìa khóa, khung ảnh hay tượng gỗ và hoạt động kinh doanh được 4 năm.

Vì yêu thích những món đồ nhỏ nhắn, Hà An tự mày mò làm ra những mô hình lạ mắt từ nguyên liệu đất sét, cùng nhiều nguyên liệu khác như nhựa lỏng, gỗ. Đất có nhiều loại, có màu sẵn hoặc được pha màu hoặc sau khi hoàn thiện mô hình sẽ bắt đầu tô màu.

Để mô hình đồ ăn nhỏ giống với thực tế, Hà An quan sát, biết chúng được chế biến với những nguyên liệu như thế nào để làm cho thật giống.

"Trước khi bắt tay vào làm mình sẽ phác thảo trên giấy rồi làm đồ họa trên máy tính. Tùy theo độ tỉ mỉ của chi tiết các món đồ mà thời gian sáng tạo khác nhau. Ví dụ, chiếc đèn ông sao mini mất 6-7 tiếng để hoàn thiện.

Cửa hàng sẽ nhận đơn đặt của khách và trả hàng đã mua sau khoảng 5 ngày", Hà An chia sẻ.

Hà An cho biết, vì sản phẩm làm thủ công nên cần nhiều sự kiên nhẫn. Ngoài Hà An, còn có hơn 10 bạn trẻ cùng cô làm ra các mô hình thu nhỏ này.

Hà Nội: Những món đồ Trung thu siêu nhỏ, nhìn thôi là yêu muốn xỉu! - Ảnh 4.

Các set mô hình đồ ăn của Hà Anh từng được AFP đưa tin khen ngợi.

Hà Nội: Những món đồ Trung thu siêu nhỏ, nhìn thôi là yêu muốn xỉu! - Ảnh 5.

Từng "nguyên liệu" của những chiếc bánh, bát phở đều được làm giống hoàn toàn nguyên mẫu ngoài đời thực.

Cô chủ 9X cho hay, khó khăn lớn nhất của việc kinh doanh những món đồ lưu niệm nhỏ nhắn này chính là thị trường còn chưa biết đến sản phẩm nhiều, và mức giá của mô hình cũng khó tiếp cận hơn nhiều đồ trang trí hoặc đồ lưu niệm. Đơn cử, chiếc đèn ông sao tại đây đang có giá bán 600.000 đồng.

"Được báo nước ngoài và truyền thông quan tâm khiến mình rất vui, nhưng các đơn hàng thì vẫn đều đều vậy thôi, không có đột biến", Hà Anh tâm sự.

Để "trụ" được trên thị trường, cửa hàng của cô đã đa dạng rất nhiều sản phẩm lưu niệm để phục vụ được nhu cầu của đông đảo khách hàng, đặc biệt là người trẻ tuổi. Trong thời gian tới, Hà An cho biết, bên cạnh các món đồ theo chủ đề trung thu, hay ẩm thực Việt, cô sẽ tiếp tục sáng tạo các sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử của Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại