Hà Nội FC tiến gần ngôi vương, HLV Park Hang-seo xoa tay hài lòng với "chàng trai tháng 9"

Lupo - Ảnh: Đoàn Ca, Tú Anh |

Hà Nội FC đã tạo ra khoảng cách khá an toàn với CLB TP. HCM khi V.League chỉ còn 6 vòng đấu nữa.

Thanh Hóa hành quân đến sân Hàng Đẫy với hành trang là hàng thủ chơi tệ gần nhất giải và chuỗi 4 trận đấu không biết mùi chiến thắng. Ở phía bên kia, Hà Nội FC đang có phong độ tốt và rất khát khao "đòi nợ" trận thua 1-4 tại lượt đi.

Trước sức tấn công của đội chủ nhà, Thanh Hóa chỉ đứng vững được đến cuối hiệp một. Pape Omar Faye ghi bàn vào lưới đội bóng cũ ở phút 38 để mở tỉ số trận đấu. Cũng chính chân sút này nhân đôi cách biệt khi hiệp 2 mới chỉ đi được 10 phút.

Hà Nội FC tiến gần ngôi vương, HLV Park Hang-seo xoa tay hài lòng với chàng trai tháng 9 - Ảnh 2.
Hà Nội FC tiến gần ngôi vương, HLV Park Hang-seo xoa tay hài lòng với chàng trai tháng 9 - Ảnh 3.

Hà Nội FC hoàn toàn áp đảo Thanh Hóa

Đội khách có ít phút vùng lên và tạo được một số cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, hàng thủ mong manh của họ lại trở thành miếng mồi ngon cho các đợt phản công của Hà Nội FC. Trong những phút cuối, đội bóng thủ đô ghi thêm 3 bàn thắng để ấn định tỉ số 5-0, hoàn tất màn "đòi nợ" ngoạn mục.

Các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ Hà Nội FC dĩ nhiên rất vui mừng sau chiến thắng. Đội chủ sân Hàng Đẫy đã nới rộng khoảng cách với CLB TP. HCM lên thành 5 điểm, khi mà V.League chỉ còn 6 vòng đấu nữa.

Nhưng một nhân vật cũng hồ hởi không kém trên khán đài là HLV Park Hang-seo. Thầy Park tỏ rõ sự hài lòng với màn trình diễn đến từ Văn Quyết với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo.

Hà Nội FC tiến gần ngôi vương, HLV Park Hang-seo xoa tay hài lòng với chàng trai tháng 9 - Ảnh 4.

Văn Quyết chơi ấn tượng

Hà Nội FC tiến gần ngôi vương, HLV Park Hang-seo xoa tay hài lòng với chàng trai tháng 9 - Ảnh 5.

Vẻ hài lòng của thầy Park

Hà Nội FC tiến gần ngôi vương, HLV Park Hang-seo xoa tay hài lòng với chàng trai tháng 9 - Ảnh 6.

Quang Hải cũng chơi tốt với 3 pha kiến tạo

Trong bối cảnh hàng công ĐT Việt Nam cần sự bổ sung trước thềm vòng loại World Cup 2022, Văn Quyết nổi lên như một phương án rất đáng để cân nhắc. Một điều trùng hợp là vài năm gần đây Quyết đều để lại những dấu ấn vào tháng 9 (giúp Hà Nội FC vô địch năm 2016, ghi bàn vào lưới Campuchia năm 2017 và ghi bàn trong trận tranh HCĐ Asiad năm 2018).

Sẽ không ngạc nhiên nếu trong danh sách lên đường sang Thái Lan đầu tháng 9 tới, HLV Park Hang-seo gọi tên Văn Quyết.

Đội hình ra sân:

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đức Huy, Ngân Văn Đại, Moses, Hùng Dũng, Văn Quyết, Quang Hải, Omar

Thanh Hóa: Bá Sơn, Đình Tùng, Thế Dương, Minh Tùng, Văn Thắng, Hữu Lâm, Đình Hùng, Quốc Trung, Xuân Cường, Kurtaj Gramoz, Lê Văn Đại

Bàn thắng:

Hà Nội FC:  Omar 38', 54' Văn Quyết 80', 90+2' Kebe 89'

BXH V.League: 

Hà Nội FC tiến gần ngôi vương, HLV Park Hang-seo xoa tay hài lòng với chàng trai tháng 9 - Ảnh 7.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại