Hà Nội: Dân đổ xô về quê, đi chơi ngày lễ, siêu thị vắng khách, chợ 'ế' hàng

Minh Thư |

Người dân đổ xô về quê, đi du lịch vào dịp nghỉ lễ này khiến tiểu thương các chợ tại Hà Nội ‘ế ẩm’, đến tận trưa vẫn còn cả phản thịt. Còn tại siêu thị, khách đến mua hàng cũng thưa vắng.

Hà Nội: Dân đổ xô về quê, đi chơi ngày lễ, siêu thị vắng khách, chợ ế hàng - Ảnh 1.

Chợ dân sinh ế hàng vì ít người mua.

10 giờ sáng 1/5, khách đỗ trước quầy bán thịt bò của chị Dung (tiểu thương tại chợ Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội) ngạc nhiên khi hôm nay vẫn còn nhiều thịt chưa bán hết, trong khi mọi hôm chỉ 8 giờ sáng là phản thịt của chị chẳng còn miếng nào để mua.

Chị Dung cho hay, dù đã chủ động nhập lượng thịt ít hơn mọi ngày nhưng không ngờ hôm nay chợ vắng khách quá nên bán mãi chưa hết.

“Hôm qua còn đông khách chứ hôm nay chán hẳn, lượng thịt bán hôm nay không bằng ngày cuối tuần, thứ 7 và chủ Nhật. Nhà nhà, người người về quê, đi du lịch hết rồi”, chị Dung nói.

Không chỉ hàng thịt bò, nhiều quầy bán thịt lợn, thịt gà cũng trong cảnh tương tự, bàn thịt vẫn còn đầy hàng nhưng rất ít người hỏi mua.

Theo khảo sát, giá cả các mặt hàng tại chợ dân sinh vẫn được các tiểu thương bán với giá như ngày thường, thậm chí vì ế hàng, nhiều người giảm giá xuống cho nhanh hết. Đơn cử, thịt ba chỉ giá từ 150.000-170.000/kg, tùy loại; sườn từ 140.000-180.000 đồng/kg; thăn bò có giá 250.000 đồng/kg, bắp bò 270.000 – 300.000 đồng/kg...

Tuy nhiên, trong lúc tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, quan sát của PV Infonet tại khu vực chợ Đại Từ, bên cạnh những tiểu thương, khách hàng nghiêm chỉnh đeo khẩu trang thì vẫn có những tiểu thương ở khu vực bán tôm cá không đeo khẩu trang.

Tình trạng thưa vắng khách không chỉ ở các chợ dân sinh mà ngay cả các siêu thị bình thường vốn đông khách thì hôm nay cũng vắng hơn.

Hà Nội: Dân đổ xô về quê, đi chơi ngày lễ, siêu thị vắng khách, chợ ế hàng - Ảnh 2.

Siêu thị vắng khách hơn cả ngày thường

Đơn cử, tại siêu thị T-Mart Đại Từ (Hoàng Mai), lác đác có khách vào mua hàng. Theo nhân viên bán hàng, hôm qua siêu thị rất đông khách vì họ đến mua hoa quả, đồ ăn để về quê nghỉ lễ. Thế nhưng từ sáng đến trưa nay, siêu thị thưa người hẳn, thậm chí còn vắng hơn ngày thường.

Tại siêu thị Vinmart Linh Đàm, ngay cửa ra vào luôn có biển yêu cầu khách hàng bắt buộc đeo khẩu trang khi vào siêu thị để phòng chống dịch. Nếu ai quên đeo khẩu trang sẽ bị bảo vệ nhắc nhở và yêu cầu mua khẩu trang đeo ngay mới được vào mua hàng.

Tại đây, hàng hóa khá dồi dào, rất nhiều hoa quả giảm giá như nho xanh, nho đen của Úc giá chỉ trên dưới 100.000 đồng/kg; các loại táo nhập khẩu cũng chỉ có giá từ 49.900 đồng đến 87.900 đồng/kg...

Thế nhưng, khách đến mua hàng cũng thưa vắng, các kệ rau, thịt, hoa quả... dù đã đến giữa trưa vẫn đầy ắp hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại siêu thị, chợ dân sinh sáng nay 1/5 được PV Infonet ghi lại:

Hà Nội: Dân đổ xô về quê, đi chơi ngày lễ, siêu thị vắng khách, chợ ế hàng - Ảnh 3.
Hà Nội: Dân đổ xô về quê, đi chơi ngày lễ, siêu thị vắng khách, chợ ế hàng - Ảnh 4.

Dù đã xế trưa nhưng các quầy thịt bò, thịt lợn, thịt gà vẫn đầy hàng.

Hà Nội: Dân đổ xô về quê, đi chơi ngày lễ, siêu thị vắng khách, chợ ế hàng - Ảnh 5.

Tiểu thương khu vực bán tôm, cá ở chợ Đại Từ chưa đeo khẩu trang khi bán hàng.

Hà Nội: Dân đổ xô về quê, đi chơi ngày lễ, siêu thị vắng khách, chợ ế hàng - Ảnh 6.

Tại siêu thị T-Mart Đại Từ khách đến mua hàng thưa vắng.

Hà Nội: Dân đổ xô về quê, đi chơi ngày lễ, siêu thị vắng khách, chợ ế hàng - Ảnh 7.
Hà Nội: Dân đổ xô về quê, đi chơi ngày lễ, siêu thị vắng khách, chợ ế hàng - Ảnh 8.

Ngay cửa ra vào siêu thị Vinmart Linh đàm (Hoàng Mai – Hà Nội) luôn có biển bắt buộc đeo khẩu trang mới được vào siêu thị mua hàng để phòng dịch.

Hà Nội: Dân đổ xô về quê, đi chơi ngày lễ, siêu thị vắng khách, chợ ế hàng - Ảnh 9.

Tất cả khách đến siêu thị đều đeo khẩu trang.

Hà Nội: Dân đổ xô về quê, đi chơi ngày lễ, siêu thị vắng khách, chợ ế hàng - Ảnh 10.
Hà Nội: Dân đổ xô về quê, đi chơi ngày lễ, siêu thị vắng khách, chợ ế hàng - Ảnh 11.
Hà Nội: Dân đổ xô về quê, đi chơi ngày lễ, siêu thị vắng khách, chợ ế hàng - Ảnh 12.

Quầy thịt tại siêu thị cũng trong cảnh “thịt chờ khách mua”.

Hà Nội: Dân đổ xô về quê, đi chơi ngày lễ, siêu thị vắng khách, chợ ế hàng - Ảnh 13.

Đến trưa mà các kệ rau, hoa quả... vẫn đầy ắp dù siêu thị có nhiều chương trình giảm giá.

Hà Nội: Dân đổ xô về quê, đi chơi ngày lễ, siêu thị vắng khách, chợ ế hàng - Ảnh 14.

Quầy thu ngân nhàn nhã vì ít khách thanh toán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại