Hạ gục Lào bằng chiêu thức đáng sợ, Campuchia đe dọa đẩy Việt Nam vào thế khó

Tiểu Mã |

Màn "đè bẹp" Lào cho thấy Campuchia vẫn còn nguyên động lực chiến đấu và đây có thể coi là thông điệp đầy cứng cỏi của “Những chiến binh xứ Angkor” gửi tới ĐT Việt Nam.

Trước khi tiếp đón "người cùng khổ" là tuyển Lào trên sân nhà ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia gần như đã hết cơ hội đi tiếp sau 2 trận thua. Thế nhưng, với tâm lý "còn nước còn tát", thi đấu hết mình để tri ân hàng vạn CĐV nhà, đội bóng xứ Angkor đã thi đấu cực kỳ nổ lực.

Với lợi thế sân nhà, Campuchia đã thực hiện chiến thuật "đánh phủ đầu" hòng bẻ gãy hàng phòng ngự vốn bị đánh giá khá yếu ớt của ĐT Lào. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, "Những chiến binh xứ Angkor" đã dồn lên tấn công ào ạt và đẩy đối thủ vào thế phải phòng ngự co cụm.

Thống kê cho thấy, Campuchia kiểm soát bóng vượt trội lên tới 80% và liên tục thực hiện các pha dứt điểm về phía cầu môn đối phương. Chiến thuật "phủ đầu" của Campuchia đã không mất quá nhiều thời gian để thu được thành quả. Bởi phút 18, đội chủ nhà đã có bàn vượt lên nhờ cú đánh đầu cận thành của tiền đạo chủ lực Chan Vathanaka.

Hạ gục Lào bằng chiêu thức đáng sợ, Campuchia đe dọa đẩy Việt Nam vào thế khó - Ảnh 1.

Campuchia đã chơi cực kỳ quyết tâm trước Lào dù thực tế gần như đã chắc chắn bị loại.

Việc có bàn mở tỷ số giúp các cầu thủ Campuchia càng trở nên hưng phấn. Ngược lại, tuyển Lào tỏ ra mất hết nhuệ khí và trở thành một cỗ máy rất rời rạc. Thậm chí, ở nửa cuối của hiệp 1, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của đội bóng xứ Triệu voi.

Thế trận một chiều giúp Campuchia có bàn nhân đôi cách biệt như một hệ quả tất yếu. Phút 35, sau một tình huống tấn công, đội chủ nhà được hưởng phạt đền và Prak Mony Udom đã không bỏ lỡ thời cơ để nới rộng tỷ số.

Thế trận sau giờ nghỉ cũng chẳng có nhiều sự thay đổi. Campuchia vẫn hoàn toàn lấn lướt dù chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Trong bối cảnh ấy, Lào đã tạo nên một bất ngờ nho nhỏ với một bàn gỡ ở giữa hiệp 2. Nhưng cũng chỉ đúng 1 phút sau, Campuchia tiếp tục tạo ra cách biệt 2 bàn với việc lần thứ 3 "xé lưới" đội khách.

Ở phần còn lại của trận đấu, Campuchia tạo thêm một vài cơ hội nhưng họ không thể ghi thêm bàn thắng. Tỷ số 3-1 được khép lại nghiêng về phía "Những chiến binh xứ Angkor".

Như vậy là Campuchia đã giành được chiến thắng đầu tiên tại AFF Cup. Dù vậy, thầy trò HLV Honda đã chính thức bị loại bởi ở trận cùng giờ, Myanmar và Việt Nam cầm chân nhau 0-0.

Tuy nhiên, tuyển Campuchia đã cho thấy họ vẫn còn rất nhiều động lực để chiến đấu ở chặng đường còn lại tại AFF Cup. Chiến thắng thuyết phục trước Lào cho thấy đội bóng xứ Angkor sẵn sàng chơi hết mình với quyết tâm "làm khó" thầy trò HLV Park Hang-seo trong chuyến hành quân tới Mỹ Đình ngày 24/11 tới.

Tỷ số chung cuộc: Campuchia 3-1 Lào

Đội hình:

Campuchia:Oum Vichet, Soeuy Visal, Sareth Krya, Hong Pheng, Sath Rosib, Chanpolin Orn, Sos Suhana, Kouch Sokumpheak, Keo Sokpheng, Chan Vathanaka, Prak Mony Udom

Lào: Saymanolinh Paseuth, Thinnakone Vongsa, Lathasay Lounlasy, Thotnilath Sibounhuang, Aphixay Thanakhanty, Vanna Bounlovongsa, Phatthana Phommathep, Phouthone Innalay, Kaharn Phetsivilay, Phithack Kongmathilath, Somxay Keohanam.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại