Gục ngã uất nghẹn trên chấm luân lưu, Việt Nam tan mộng vào chung kết giải Đông Nam Á

Tiểu Mã |

Trận bán kết của đội tuyển futsal Việt Nam diễn ra còn kịch tính hơn so với cuộc chiến “điên rồ” của Thái Lan. Nhưng đoàn quân của HLV Rodrigo lại nhận cái kết vô cùng đáng tiếc.

Bán kết giải futsal Đông Nam Á 2018: Việt Nam 2-2 Malaysia (luân lưu: 4-5).

Không lâu sau thất bại cay đắng của chủ nhà Indonesia trước ĐKVĐ Thái Lan ở trận bán kết 1 giải futsal Đông Nam Á, đến lượt ĐT futsal Việt Nam trải qua màn rượt đuổi cực kỳ căng thẳng trong màn thư hùng gặp đối thủ khó chịu Malaysia.

Malaysia chính là đội bóng từng ngược dòng đả bại futsal Việt Nam 2-1 ở VCK giải futsal châu Á 2018. Chính vì thế, thầy trò HLV Rodrigo đã rất quyết tâm "đòi nợ" người Mã để tiến vào chung kết giải futsal Đông Nam Á, tái ngộ Thái Lan.

Với sự nhập cuộc có phần chậm chạp, futsal Việt Nam sớm bị thủng lưới từ phút thứ 5 sau một tình huống mà đội bóng triển khai phản công nhanh.

Việc để thủng lưới khiến Việt Nam buộc phải dồn lên tấn công hòng lật ngược thế cờ. Đến cuối hiệp 1, đoàn quân của HLV Rodrigo có cơ hội mười mươi để quân bình tỷ số khi được trọng tài cho hưởng quả phạt đền. Thế nhưng đáng tiếc là ở vạch 10m, Thành Tín lại không chiến thắng được thủ môn bên phía Malaysia.

Gục ngã uất nghẹn trên chấm luân lưu, Việt Nam tan mộng vào chung kết giải Đông Nam Á - Ảnh 2.

ĐT futsal Việt Nam đã chơi vô cùng nỗ lực nhưng rốt cục vẫn thất bại trên chấm luân lưu.

Không thể tận dụng cơ hội, futsal Việt Nam tiếp tục phải trả giá với bàn thua thứ 2 ở phút 26. Song, "gáo nước lạnh" này bất ngờ làm thức tỉnh các chàng trai áo trắng.

Sau một vài tình huống dồn lên tấn công khá nguy hiểm, Việt Nam có bàn gỡ nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Vũ Quốc Hưng. Cầu thủ này đi bóng đột phá rồi tung cú sút quyết đoán khiến thủ thành Malaysia hoàn toàn "bó tay".

Sau bàn gỡ, Việt Nam càng quyết tâm hơn. Lối chơi Power Play mà HLV Rodrigo chỉ đạo đã phát huy tác dụng bởi đúng những giây cuối cùng của hiệp 2, Việt Nam có bàn gỡ hòa nhờ cú sút cực kỳ hiểm hóc của Thành Tín.

Trận đấu bước sang hai hiệp phụ. Đến lúc này, hai đội chơi ngang ngửa và đều tạo ra những cơ hội nhưng không bên nào tận dụng thành công để ghi bàn thắng quyết định. Để rồi, hai đội đành phải định đoạt thắng bại trên chấm luân lưu đầy cân não.

Màn sút luân lưu cũng diễn ra vô cùng kịch tính. Cả Việt Nam lẫn Malaysia đều sút trúng đích trong 4 loạt đầu tiên. Thế nhưng đúng ở thời khắc quyết định, Việt Nam lại sút hỏng liền 2 quả, qua đó để thua cay đắng với tỷ số luân lưu 4-5.

Như vậy, Việt Nam đã phải dừng bước ở bán kết theo kịch bản còn đáng tiếc hơn cả Indonesia. Trận thua này khiến thầy trò HLV Rodrigo chỉ có thể giành vé tranh HCĐ gặp đội chủ nhà. Ngược lại, Malaysia đã may mắn hơn và thẳng tiến vào chung kết đối đầu Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại