Trồng cây dưới gầm và phận "sống dưới gầm" của kẻ thống trị cũ

AQ |

Nghe đồn, khác với người Việt Nam, cư dân tại thành phố Liverpool thấy chuyện trồng cây dưới gầm đường sắt trên cao rất đỗi bình thường. Đúng là họ có cái lý của mình!

Về mặt logic, những loại cây có khả năng vươn cao đều cần một khoảng không rộng rãi phía trên để chúng phát triển tự nhiên. Đấy là chưa kể sự che chắn bằng bê tông cốt thép sẽ khiến những cây con vừa được trồng bên dưới rơi vào trạng thái thiếu nước, thiếu ánh sáng mặt trời.

Nhưng "mọi lý thuyết đều một màu xám xịt, chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi". Phỏng theo đúc kết nói tiếng của đại thi hào người Đức Johann Wolfgang von Goethe, mỗi thân cây chính là một cuộc đời, mà đã được sinh ra trên cõi đời này thì dù là cây hay người cũng phải tự thích nghi với hoàn cảnh.

Ai chẳng muốn được chào đời trong một gia đình giàu sang, quyền chức. Nhưng nếu trót được sinh ra dưới gầm cầu, hãy cố vẹo vọ mà vươn lên kẻo ban quản lý đô thị vác cưa đến tỉa cành thì đau đớn lắm.

Trồng cây dưới gầm và phận sống dưới gầm của kẻ thống trị cũ - Ảnh 1.

Muốn sinh tồn thì phải mọc... vẹo vọ...(Ảnh: Zing.vn)

Có thể những thân cây non nớt dưới gầm đường sắt tại Hà Nội chưa nhận thức được điều tệ hại đang đợi chúng ở phía trước, nhưng đội bóng giàu thành tích bậc nhất nước Anh là Liverpool đã quá quen với sự khốn cùng của việc phải tồn tại dưới một cái gầm của quá khứ.

Kể từ ngày nước Anh khánh thành tuyến đường sắt cao tốc trên không có tên Premier League, Liverpool hết nghiêng bên nọ, ngả bên kia mà vẫn không sao ngóc lên được vị trí số 1.

Kẻ thống trị gần như tuyệt đối của kỷ nguyên First Division với 18 chức vô địch đã quẫn trí đến mức phá bỏ truyền thống không sa thải HLV: Gerard Houllier trở thành chiến lược gia đầu tiên trong lịch sử sân Anfield bị đuổi việc giữa chừng vào năm 2004.

Tiếc rằng, danh hiệu quán quân Premier League vẫn chỉ là một giấc mơ trong suốt hơn 2 thập kỷ với hàng cây màu đỏ của vùng Merseyside.

Ở giai đoạn đầu của Premier League, Liverpool bị chèn ép bởi những cây cổ thụ thâm niên không kém gì họ là Man Utd và Arsenal.

Sau đó, họ bị ép tiếp bởi những loại cây được nâng cấp theo phong cách Nga là Chelsea và phong cách Arab là Man City. Còn mùa trước, Liverpool và tất cả các loài cổ thụ tại Anh bất ngờ bị bứng rễ bởi một loại cây hoang dại là Leicester.

Bước đột phá không tưởng của Leicester, không nghi ngờ gì nữa, chính là sự khích lệ to lớn dành cho một thể thực vật đang khô héo vì tuyệt vọng như Liverpool.

Hóa ra, để phá vỡ cái ách khủng khiếp mà số phận úp lên đầu, tiền bạc không phải là thứ duy nhất cần đến. Như bài học mà Leicester vừa dạy, Liverpool sẽ chạm tới 9 tầng mây nếu có đủ khao khát, quyết tâm và một chút linh hoạt.

Trồng cây dưới gầm và phận sống dưới gầm của kẻ thống trị cũ - Ảnh 2.

Liverpool đang bứt phá mạnh mẽ.

Mùa này, sau gần 1 năm được chăm bẵm theo phương thức chỉn chu và khoa học của một chuyên gia người Đức, đội bóng từng là biểu tượng của làng cầu xứ sương mù đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu hồi sinh.

Không còn sự bế tắc, bạc nhược. Không còn nét ủ rũ, thê lương. Liverpool của những tuần lễ vừa qua đã bừng nở như một vườn hồng rực rỡ. Arsenal, Chelsea, Leicester và Hull đã trở thành bệ đỡ cho quá trình vươn lên đầy hào hứng của hàng cây dưới quyền Juergen Klopp.

Thất bại duy nhất trước Burnley có thể được xem là một cú xóc cần thiết để Liverpool khỏi ngủ quên trên đường ray chiến thắng vừa mở ra trước mắt họ.

Sau những bão táp dưới thời Brendan Rodgers, các cựu binh Firmino, Lallana, Lovren đã tỏa hương thơm ngát khi Klopp xuất hiện. Trong bản hợp ca You'll never walke alone đang vang lên ngày một lớn trên sân Anfield, người ta nghe rõ cả giọng hát của các tân binh Mane, Matip và Karius.

Trồng cây dưới gầm và phận sống dưới gầm của kẻ thống trị cũ - Ảnh 3.

Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy nên hãy cứ vui cho Klopp và các học trò!

Người đời vẫn nói xây, sửa nhà dễ gặp xui. Quan điểm ấy đúng với trường hợp của West Ham, đội bóng vừa chuyển từ Upton Park sang Olympic để thấy mình đang xếp dưới đáy BXH.

Tuy nhiên, điều ngược lại đang xảy ra với Liverpool, khi Anfield mới được tăng sức chứa có vẻ mang về điềm lành cho thày trò Klopp.

Có thể hãy còn quá sớm để khẳng định ngày vui của Liverpool sẽ kéo dài đến tháng 5 năm tới hay sẽ lại vụt tan biến như hàng ngàn thân cây độ sộ bị "hóa kiếp" tại Hà Nội cách đây một dạo.

Song, mưa lúc nào mát mặt lúc ấy cái đã, và quan trọng nhất là phải luôn duy trì sự lạc quan. Nếu Liverpool không đủ sức chọc thủng khối bê tông trên đầu họ, biết đâu rằng ai đó sẽ ký quyết định di dời tuyến đường sắt trên cao đi chỗ khác.

Tân quan tân chính sách. Thời thế thay đổi là lẽ thường tình. Mà ngẫm cho cùng, sống ở đâu mà chẳng là sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại