Góc nhìn: De Gea là nạn nhân ở MU, đáng thương hơn đáng trách

Minh Trí/VOV.VN |

De Gea bị chỉ trích dữ dội vì MU để thua Villarreal trong trận chung kết Europa League 2020/2021 trên loạt đấu súng cân não. Đây có phải là bất công cho thủ thành người Tây Ban Nha?

Trăm dâu đổ đầu… De Gea

MU được kỳ vọng sẽ giành chức vô địch Europa League 2020/2021, nhưng trước một Villarreal chời lì lợm, bản lĩnh, đại diện của nước Anh đã không thể hiện được bản lĩnh của đội bóng lớn, để rồi thất bại trên loạt sút luân lưu may rủi.

Sau mỗi thất bại, người ta thường đi tìm nguyên nhân để rút kinh nghiệm, HLV Solskjaer cũng vậy. Chiến lược gia người Na Uy thừa nhận, MU đã chơi không đủ tốt cả ở khả năng tấn công lẫn phòng ngự dẫn đến thua trận.

Cậu học trò của Sir Alex từ chối đổ lỗi cho cá nhân ở trận đấu này, nhưng truyền thông xứ sở sương mù đã nhắm đến De Gea, người đá hỏng quả phạt đền quyết định khiến Quỷ đỏ ôm hận.

Paul Scholes, huyền thoại của MU trong cuộc trả lời truyền thông đã nói rằng: “Chúng tôi đã nói về khả năng cản phá phạt đền của De Gea trước trận đấu này. De Gea không sẵn sàng để cản phá những cú sút trên chấm 11m”.

Thống kê cho thấy, trong 4 năm qua, De Gea đã nhận 36 bàn thua từ sút ở chấm 11m của đối phương và không có pha cứu thua nào. Lần cuối cùng thủ môn người Tây Ban Nha cản phá được quả penalty là vào ngày 23/4/2016 trong trận gặp Everton.

Theo Mark Ogden, cây bút của ESPN, việc không cản phá nổi quả sút 11m nào trong quãng thời gian dài vừa qua là một nỗi đau khó chấp nhận với một thủ thành đẳng cấp và danh tiếng như De Gea.

De Gea đáng thương hơn đáng trách

Trong bóng đá, thủ môn là vị trí đơn độc nhất và cũng dễ trở thành tội đồ nhất. Alisson, Ederson hay De Gea là người hiểu rõ điều này hơn ai hết vì trong mùa giải 2020/2021, những người này đều có thời điểm mắc sai lầm khiến đội nhà nhận kết quả thất vọng.

Sai lầm trong trận đấu bình thường có thể được tha thứ, nhưng trong một trận chung kết thì điều đó không thể chấp nhận được. Do đó, khi De Gea đá hỏng luân lưu, cổ động viên đã mang anh ra làm bia đỡ đạn.

Có thể hiểu cho sự bực tức của các cổ động viên MU vì lâu rồi đội bóng con cưng của họ không giành chức vô địch, nhưng khách quan đánh giá, De Gea không đáng bị chỉ trích như vậy.

Trước khi MU vào chung kết, De Gea chính là “thánh sống” với 10 pha cứu thua trong trận bán kết lượt về giúp Quỷ đỏ vượt qua Roma để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. De Gea chính là cầu xuất sắc nhất của MU ở trận đấu đó chứ không phải Cavani, người ghi cú đúp.

Ở trận chung kết với Villarreal, De Gea bị Gerard Moreno xé lưới, nhưng đó là pha bóng mà lỗi lớn thuộc về hàng thủ mà đích danh là Lindelof, người có pha phòng ngự thảm họa. Trong cả trận đấu, De Gea đã chơi ổn, ra vào hợp lý, làm chủ được khu vực cấm địa.

Các cổ động viên MU cần phải thẳng thắn nhìn nhận, trong trận chung kết với Villarreal trừ Cavani, McTominay và Luke Shaw thì tất cả những vị trí còn lại đều chơi dưới sức. Burno Fernandes người được kỳ vọng nhất cũng không thể hiện được nhiều, không có đường “key pass” nào cho đồng đội.

Pogba thì sao? Cầu thủ người Pháp có một đường “key pass”, nhưng anh cũng có nhiều đường chuyền hỏng, tạo điều kiện cho đối phương phản công. Hai ngôi sao sáng tạo nhất chơi không đúng sức khiến đội bóng của HLV Solskjaer không tạo ra được sức bật ở tuyến giữa.

Ngoài ra, sự vắng mặt của Harry Magurie cũng là một trong những nguyên nhân khiến MU bại trận. Quỷ đỏ không thắng trận nào kể từ khi trung vệ người Anh nghỉ thi đấu vì chấn thương thực sự là điều đáng báo động.

Có thể thấy, MU đang dần tiến bộ hơn dưới triều đại của HLV Solskjaer. Việc kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí Á quân, vào tới chung kết Europa League cùng với lối chơi được định hình rõ ràng là minh chứng rõ ràng nhất.

Tuy nhiên, cần phải thẳng thắn nhìn nhận, lực lượng của MU hiện tại vẫn thiếu chiều sâu, độ vênh về trình độ giữa những trụ cột và dự bị là khá lớn nên trong những trận đánh lớn, HLV Solskjaer thường bị “bí bài”.

Nếu như MU có người chia lửa với Bruno Fernandes, có người khỏa lập được vị trí của Harry Magurie và có người san sẻ gánh nặng ghi bàn cho Cavani thì có lẽ MU đã “giải quyết” Villarreal trong 90 phút chứ không phải lôi nhau đến loạt sút luân lưu may rủi.

Thủ môn De Gea đã sút hỏng quả luân lưu quyết định, nhưng anh chỉ là nạn nhân cho những vấn đề đang tồn tại ở MU mà thôi.

Thay vì lấy thủ thành người Tây Ban Nha ra làm bia đỡ đạn, Quỷ đỏ nên tập trung vào việc bổ sung nhân sự ở những vị trí trọng yếu như trung vệ, hậu vệ cánh phải, tiền vệ sáng tạo và cả tiền đạo mới có thể hy vọng cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải 2021/2022./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại