Điều gì khiến M.U gục ngã trước Villarreal?

Phạm Hưng |

Trước trận chung kết Europa League, giới chuyên môn đa phần đều nghĩ rằng chính Man United sẽ lên ngôi vương. Thế nhưng sau 120 phút thi đấu cùng 22 quả sút penalty, đoàn quân của Solskjaer lại là những kẻ chiến bại.

Phong độ cực thấp của hàng loạt ngôi sao

Để chuẩn bị cho trận chung kết Europa League, HLV Solskjaer đã chủ động buông Ngoại Hạng Anh từ sớm. Chiến lược gia muốn các ngôi sao của mình giữ nhiều sức nhất cho cuộc chiến với Villarreal. Tuy nhiên suốt thời gian trên sân vận động Energa Gdansk, hàng loạt trụ cột của Man United lại chơi dưới sức một cách bất ngờ.

Cái tên đầu tiên phải là trung vệ Victor Lindelof. Một ngày thi đấu mà các fan Quỷ Đỏ đặt hết niềm tin vào cầu thủ người Thụy Điển trong bối cảnh Harry Maguire không thể ra sân. Nhưng Lindelof đã có ngày thi đấu vô cùng khó khăn dưới áp lực đè nặng lên vai.

Chính anh là người mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua của M.U với việc không thể theo kèm được tiền đạo Gerard Moreno. Để rồi cầu thủ người Tây Ban Nha chớp lấy thời cơ rất nhanh mở tỷ số cho Villarreal. Ngoài ra Lindelof còn trở thành mắt xích yếu nhất của M.U trận này, với nhiều tình huống xử lý lóng ngóng khi bị pressing rất rát.

Tiếp đến là “nhạc trưởng” Bruno Fernandes. Ngôi sao người Bồ Đào Nha chắc chắn được kỳ vọng nhất có thể đem về danh hiệu cho Man United. Dẫu vậy Bruno đã có trận chung kết gần như “mất tích” trên sân. Việc bị phong tỏa suốt cả trận khiến “số 18” không thể phát huy được những phẩm chất quý giá của mình.

Trong hơn 120 phút trên sân, Bruno chỉ có một cú sút và không tạo ra dù chỉ một cơ hội. Anh liên tục có những pha xử lý lỗi, cảm giác bóng kém và lạc nhịp với đồng đội Màn trình diễn như thế khiến cho Bruno Fernandes bị xem là một trong những nỗi thất vọng nhất của Quỷ Đỏ ở trận này.

Tuy nhiên người có màn trình diễn kém cỏi nhất trận chung kết không phải ngôi sao người Bồ Đào Nha. Tiền đạo trái Marcus Rashford mới là cái tên nhận về vô số chỉ trích từ NHM và giới chuyên môn.

Được bố trí đá ở cánh trái quen thuộc, cầu thủ 23 tuổi chơi năng nổ nhưng các pha xử lý cuối cùng vẫn thiếu sự chuẩn xác và nhạy bén. Danh thủ Paul Scholes đã mô tả màn trình diễn của ngôi sao người anh là “kém cỏi” khi anh liên tục mất bóng và lao thẳng vào đối thủ. Nếu như không có Luke Shaw hỗ trợ đắc lực ở phía sau thì Quỷ Đỏ đã có một cánh trái gần như “phế” hoàn toàn.

Cuối cùng là màn trình diễn của Paul Pogba. Tuyển thủ Pháp phát biểu trước trận đấu rằng anh nhớ mình đã tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 trước Ajax cách đây 4 năm. Tuy nhiên màn so tài với Villarreal, Pogba đã có ngày thi đấu kém cỏi.

Nhà vô địch World Cup 2018 bị thay ra ở phút 116 mà không để lại nhiều dấu ấn trong quãng thời gian có mặt trên sân. Việc phải thi đấu quá xa vòng cấm của đối thủ đã khiến anh không thể tạo được đủ sự tác động lên lối chơi của Quỷ Đỏ. Điều này một lần nữa chứng minh vì sao Pogba không hề phù hợp để đá thấp nhất trong hàng tiền vệ.

Solskjaer bộc lộ sự yếu kém

Điều gì khiến M.U gục ngã trước Villarreal? - Ảnh 1.

Nói với báo giới sau trận thua Villarreal, HLV Solskjaer cho biết: “Chúng tôi đã chơi không đủ tốt, không đúng với khả năng của mình.Họ đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi, bịt kín không gian chơi bóng. Chúng tôi kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian, nhưng không tạo ra cơ hội đủ lớn vì Villarreal phòng ngự tốt".

Sau lời phát biểu này có thể thấy thuyền trưởng Man United biết rõ các cầu thủ trên sân gặp vấn đề trong lúc trận chung kết đang diễn ra. Tại sao ông lại không có những điều chỉnh phù hợp?

Cavani đã nhanh chóng sửa sai cho Lindelof bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp 2. Đáng lẽ ra Man United phải chơi mạnh mẽ hơn nữa để gia tăng sức ép nhưng họ lại trở nên quá cẩn trọng không dám dâng quá cao.

Thêm vào đó là câu hỏi lớn dành cho Solskjaer với việc ông lại không có sự thay đổi người nào trong thời gian 90 phút chính thức. Điều đó khiến cho Villarreal có được sự chủ động rất lớn trong thời gian cuối trận.

Thực tế cho thấy ở 2 cánh, bộ đôi Rashford và Greenwood càng chơi càng thiếu hiệu quả. Trong khi đó tại khu vực trung lộ, Bruno bị kèm quá chặt đã làm cho cách tấn công của Man United rơi vào bế tắc. Thật khó lý giải vì sao Fred mới được vào sân ở phút 100 mà không phải sớm hơn.

Nếu có cầu thủ người Brazil ngay thời điểm then chốt khi Man United có bàn gỡ, nhiều khả năng Pogba sẽ được đá cao hơn để giảm bớt gánh nặng cho Bruno. Chỉ cần bộ ba Cavani-Bruno-Pogba đá gần khung thành Villarreal, chắc chắn Tàu Ngầm Vàng không thể dám tấn công trước Man United.

Một điều khó hiểu nữa của Solskjaer khi ông tỏ ra thiếu dũng cảm thay thủ môn trong bối cảnh trận đấu phải bước vào loạt đá luân lưu. Khi trận đấu bước vào hiệp phụ thì các HLV sẽ có thêm 1 quyền thay đổi người nữa, tức là trở thành 6 lần thay người. Người ta cho rằng Solskjaer nên để Henderson thay thế De Gea bắt luân lưu.

Thống kê chỉ ra rằng lần gần nhất De Gea cản phá thành công một quả Penalty đã từ năm 2016. Cho đến nay thủ môn người Tây Ban Nha đã có đến 25 lần liên tiếp để lọt lưới từ tình huống phạt đền. Như vậy khẳng định rằng De Gea tỏ ra rất yếu trong các pha cản phá penalty.

Ngược lại chỉ trong 19 lần bắt penalty gần nhất, Dean Henderson có đến 8 lần cản phá thành công – một tỷ lệ hết sức ấn tượng.

Dẫu vậy chiến lược gia người Na Uy chỉ thực hiện 5 sự thay đổi nhân sự. Đồng ý De Gea vẫn đang thi đấu không đến nỗi nào. Nhưng nếu có Dead Henderson vào để thực hiện các tình huống đối mặt chấm 11m thì mọi chuyện khả năng cao sẽ không khiến Man United cay đắng mất chức vô địch.

Villarreal khôn ngoan, chính xác và bản lĩnh hơn

Điều gì khiến M.U gục ngã trước Villarreal? - Ảnh 2.

Nói đi cũng phải nói lại, Villarreal đã có trận chung kết vô cùng xuất sắc. Họ đã chuẩn bị tốt từ yếu tố chiến thuật, bản lĩnh cũng như tinh thần để chơi sòng phẳng với Manchester United trong suốt 120 phút của trận chung kết lẫn loạt penalty định mệnh. Với những gì đã thể hiện, Tàu Ngầm Vàng xứng đáng đoạt danh hiệu Europa League lần đầu tiên trong lịch sử.

HLV Unai Emery yêu cầu các cầu thủ nhập cuộc chậm rãi. Vì thế Villarreal đã không dồn dập pressing ngay từ đầu. Đặc biệt họ biết chỉ cần khóa chặt Bruno thì Man United sẽ trở lên “bối rối”. Có thể thấy Tàu Ngầm Vàng đã bắt bài lối đá quá hay mà Man United có thể thi triển.

Cần phải nói thêm Unai Emery tỏ ra nhạy bén hơn trong việc có những sự điều chỉnh nhân sự trên sân. Trong 90 phút thi đấu chính thức, cựu HLV Arsenal có đến 5 sự thay đổi người trọn vẹn. Ông nhận biết Solskjaer chưa có dấu hiệu muốn thay đổi thế trận và điều này giúp cho Villarreal gần như giữ được trận đấu trong khoảng 1/3 thời gian cuối cùng của hiệp hai.

Đặc biệt nếu theo dõi 11 tình huống đá luân lưu từ phía Villarreal, các cầu thủ áo vàng có tinh thần quá rất “kinh khủng”. Mối cú đá luôn đạt sự chất lượng 100% khiến De Gea liên tục bị đánh lừa. Chắc chắn HLV Unai Emery đã tác động đến yếu tố bản lĩnh đến những học trò của mình. Sau cùng ông xứng đáng có danh hiệu cùng Villarreal, đồng thời giúp đội bóng có tấm vé đến với Champions League vào mùa tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại