Góc nhìn đại chiến: "Tứ đại cao thủ" không đánh mà thua, Griezmann bỗng nhiên làm anh hùng

Thừa Phong |

Griezmann được chấm tới 9 điểm và trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng bản thân anh cũng cảm thấy trận đấu với Uruguay chưa phải màn trình diễn tốt nhất.

Góc nhìn đại chiến: Tứ đại cao thủ không đánh mà thua, Griezmann bỗng nhiên làm anh hùng - Ảnh 1.

Uruguay có 2 cặp đôi được ví như Vương Triều – Mã Hán, Trương Long – Triệu Hổ dưới trướng Bao Thanh Thiên. Đó là "song sát" Suarez – Cavani và bộ đôi trung vệ Godin – Gimenez.

Nhưng trước ĐT Pháp, "tứ địa cao thủ" của Uruguay lại trở thành nơi khởi nguồn cho thất bại.

Cavani chấn thương. Chẳng ai muốn chấn thương, nhất là trong trận đấu quan trọng có thể nói là cuối cùng của đời cầu thủ tại World Cup. Nhưng sự thật là Cavani không thể vào sân.

Thiếu Cavani, chẳng ai hút người hay đón các đường chuyền từ Suarez một cách chuẩn xác nhất. Vậy là Uruguay bỗng nhiên giống một kẻ "tay không tấc sắt" đương đầu với Pháp. Các cơ hội đều trông chờ vào tình huống cố định khi những hậu vệ to cao có mặt.

Suarez đơn độc và chậm chạp, không thể nào qua người như thời đỉnh cao. Nhiều tình huống, chân sút 31 tuổi chỉ cố che người, chờ đối phương chạm vào là… ngã. Bởi anh đúng là không còn lựa chọn nào khác. Phải lùi xa khung thành để làm bóng cho đồng đội, Suarez kết thúc 90 phút mà không dứt điểm một lần nào.

Góc nhìn đại chiến: Tứ đại cao thủ không đánh mà thua, Griezmann bỗng nhiên làm anh hùng - Ảnh 2.

Người đá cặp với Suarez là Stuani còn tệ hơn thế. Chân sút đang khoác áo Girona không cầm nổi bóng, phối hợp cũng rất kém cỏi. Anh để mất bóng 6 lần và chỉ có 3 đường chuyền chính xác trong gần 1 giờ đồng hồ trên sân.

Cặp Godin – Gimenez cũng có một ngày chơi không thành công. Họ tập trung vào Giroud, Pogba và để cho Varane đánh đầu mở tỉ số cho Pháp sau pha đá phạt.

Godin có một cơ hội tốt để gỡ hòa ở cuối hiệp một. Đáng tiếc, anh lại đưa bóng đi ra ngoài ở khoảng cách rất gần khung thành. Trong khi đó, Gimenez bật khóc khi mà trận đấu còn chưa kết thúc.

Phía bên kia chiến tuyến, Griezmann trải qua một ngày khá kỳ lạ. Tiền đạo đang khoác áo Atletico Madrid xử lý không mấy đặc sắc trong nhiều pha bóng. Nhưng anh được tính một kiến tạo ghi đá phạt giúp Varane đánh đầu ghi bàn.

Vận may suýt nữa tiếp tục mỉm cười với Griezmann khi anh gây áp lực khiến thủ môn Muslera xử lý lỗi và suýt tạo ra bàn thua ngớ ngẩn.

Nhưng rồi cuối cùng vẫn chính Muslera "tặng" bàn thắng cho Griezmann. Cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của tiền đạo người Pháp có thể nói là khó chịu khi bóng đi liệng xuống đầy bất ngờ.

Song rõ ràng Muslera đã có thể làm tốt hơn, thay vì di chuyển sang bên trái để rồi lỡ nhịp và cản phá bất thành.

Góc nhìn đại chiến: Tứ đại cao thủ không đánh mà thua, Griezmann bỗng nhiên làm anh hùng - Ảnh 3.

Tình huống phạm lỗi của Bentancur với Tolisso là bước ngoặt lớn nhất của trận đấu. Tiền vệ bên phía Uruguay xử lý không tốt sau đường chuyền cũng khá mạo hiểm từ đồng đội.

Pha bóng này là kết quả của việc chơi áp sát liên tục từ các cầu thủ Pháp cộng thêm sự tự tin (hoặc căng cứng) không đúng chỗ của Uruguay. Với một đội chơi phòng ngự, thật khó chấp nhận các cầu thủ lại chuyền cho nhau ở vị trí mà đối phương lập tức vây ráp như thế.

Ở quả đá phạt, đường treo bóng của Griezmann không quá khó chịu. Vậy nhưng hàng thủ Uruguay lại bị hỗn loạn và để Varane đánh đầu tung lưới.

Góc nhìn đại chiến: Tứ đại cao thủ không đánh mà thua, Griezmann bỗng nhiên làm anh hùng - Ảnh 4.

Vecino là người được giao theo kèm trung vệ đối phương. Nhưng chỉ cần 3 bước chân và 1 động tác giả của Varane, Vecino đã để "mất dấu".

Stuani cũng Cacares cũng đứng ngay cạnh đó. Cả 2 quá tập trung vào trái bóng, không quan sát tốt xung quanh. Và khi Varane đánh đầu, Stuani cùng Caceres hoàn toàn không có cơ hội ngăn chặn nữa.

Khi hàng công tỏ ra kém cỏi và hàng thủ để lọt lưới, Uruguay không còn đáng sợ nữa. Họ để cho Pháp thoải mái chơi bóng và cuối cùng thắng chung cuộc 2-0.

Góc nhìn đại chiến: Tứ đại cao thủ không đánh mà thua, Griezmann bỗng nhiên làm anh hùng - Ảnh 5.

Hàng loạt yếu tố cộng hưởng giúp làm nên chiến thắng của ĐT Pháp. Thật ngạc nhiên khi Gà trống Gô-loa có số lần dứt điểm trúng đích và số lần dứt điểm trong vòng cấm địa thua hẳn Uruguay nhưng lại ghi được tới 2 bàn thắng.

Theo đánh giá của 11tegen11, số bàn thắng kỳ vọng của Pháp là 0,53, thấp hơn số bàn thắng kỳ vọng của Uruguay (0,95).

Nhưng với sự chính xác cộng thêm may mắn, người Pháp tìm cho mình được tới 2 bàn thắng, còn Uruguay chẳng thể một lần chọc thủng lưới đối phương.

Trùng hợp ở chỗ khi đánh bại BĐN, Uruguay với số bàn thắng kỳ vọng chỉ 0,47 lại ghi 3 bàn. Còn BĐN được đánh giá 0,98 chỉ có đúng 1 bàn thắng.

Nói cách khác, trong khâu ghi bàn, Pháp đánh bại Uruguay đúng như cách Uruguay vượt qua BĐN.

Góc nhìn đại chiến: Tứ đại cao thủ không đánh mà thua, Griezmann bỗng nhiên làm anh hùng - Ảnh 6.

Khả năng kiểm soát bóng tốt giúp Pháp làm giảm đáng kể nỗ lực đẩy nhanh tốc độ của Uruguay và lái trận đấu theo ý mình trong những phút cuối.

Từ sau phút 64, Suarez và đồng đội không thể dứt điểm thêm lần nào về khung thành Lloris, dù có lúc chơi với 3 tiền đạo.

Các pha không chiến cũng là điểm khác biệt lớn. Thật khó tin khi cặp trung vệ Godin – Gimenez đều chỉ đạt tỉ lệ chiến thắng trong các tình huống bóng bổng khoảng xấp xỉ 30%. Trong khi đó, Pogba, Giroud đều đạt 70%. Cá biệt Varane đạt tỉ lệ 78%.

Clip bàn thắng Pháp 2-0 Uruguay:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại