Góc độc giả: Xin cảm ơn những chiến binh quả cảm!

Hiền Nguyễn |

Rất tiếc! Thực sự tiếc cho trận đấu tối qua, không ai nghĩ các em lại đá hay đến thế...

Các em đã làm được nhiều hơn sự kì vọng của NHM dù cuối cùng chúng ta vẫn thua 0-1. Nó vượt xa cả sức tưởng tượng của CĐV tại quê nhà. Một Nhật Bản đẳng cấp thế giới, còn chúng ta chỉ là đội vừa vô địch AFF Cup.

Ấy vậy mà các chàng trai áo đỏ, những chú "Rồng Vàng" đã chơi một trận sòng phẳng nếu không nói ngang ngửa trước người Nhật hùng mạnh.

Rất, rất nhiều cơ hội được các em tạo ra đã làm CĐV sung sướng thế nào khi lần lượt Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức đối mặt với thủ môn đội bạn. Chỉ cần 1 trong những tình huống đó thành bàn thôi thì cơ hội lịch sử đã mở ra với chúng ta.

Phải nói tiếc thật sự, nhưng bóng đá mà, có bao giờ trọn vẹn đâu. Niềm vui của người này là tiếc nuối vô bờ của người khác.

Chính các em đã để lại cho người hâm mộ nước nhà niềm tin vô bờ với một lứa cầu thủ trẻ trung, đầy nhiệt huyết, đẳng cấp. Nó đã thành thói quen có sẵn khi mỗi giải đấu diễn ra thì nhà nhà đều chăm chú ngồi trước màn hình theo dõi bước chân của các em.

Góc độc giả: Xin cảm ơn những chiến binh quả cảm! - Ảnh 1.

Công Phượng và các đồng đội đã chiến đấu như những chiến binh quả cảm trước Nhật Bản - đội bóng hàng đầu ở châu lục.

Không chỉ mỗi giải này, hơn 1 năm nay các chàng trai yêu quý đã đưa người hâm mộ đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Phải nói trên cả tuyệt vời, mà chưa bao giờ người hâm mộ Việt Nam được trãi nghiệm, được cảm nhận nó hay, nó kịch tính, nó tuyệt vời đến vậy.

Mỗi giải đấu là mỗi kỳ tích mới, mà những người lạc quan nhất, mơ mộng nhất cũng không thể nghĩ rằng các em lại làm được những kỳ tích lịch sử vang dội như vậy.

Hết Thường Châu đến Asiad ở Indonesia rồi AFF Cup 2018 và giờ là Asian 2019, niềm vui nối tiếp niềm vui. Mà cứ ngỡ rằng đó chỉ là giấc mơ không có thực.

Đến giờ phút này khi đang ngồi viết những dòng nhật ký lên đây tôi vẫn bồi hồi, không tin và không thể tin mình lại được trải nghiệm những cảm xúc tuyệt vời đến vậy. Những cảm xúc chân thật, tin yêu, để rồi vỡ òa có lẽ trong đời khó được trải nghiệm tiếp lần hai.

Các chiến bính áo đỏ, hơn 1 năm qua các em đã hy sinh tất cả, chiến đấu hết mình để mang vinh quang về cho Tổ Quốc, cho triệu triệu trái tim quê nhà.

Góc độc giả: Xin cảm ơn những chiến binh quả cảm! - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam xứng đáng nhận lời tán dương từ hàng triệu người hâm mộ.

Một năm thi đấu, tập, rồi lại thi đấu và thi đấu. Một bữa cơm nho nhỏ bên gia đình, bên người thân nó quá xa vời với các em. Những phút giây tưởng chừng giản đơn đó các em đành phải nén cảm xúc lại để làm trọn nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ Quốc và triệu triệu người hâm mộ mong mỏi, chờ đợi bao lâu nay.

Để bây giờ những thành tích tuyệt vời, những đền đáp xứng đáng kỳ vọng người hâm mô nước nhà. Bóng đá Việt Nam đã khẳng định được vị trí trên bản đồ bóng đá thế giới chính là nhờ thành quả khổ luyện của các em như ngày hôm nay.

Xin cảm ơn các chàng trai, chiến binh áo đỏ, cảm ơn BHL đặc biệt người thầy tài ba Park Hang-seo, cảm ơn ông rất nhiều. Chính ông đã mang lại niềm tin yêu bóng đá cùng những khoảnh khắc tuyệt vời cho người hâm mộ Việt Nam.

Bóng đá kết nối không biên giới, thầy Park là một phần của lịch sử bóng đá Việt Nam, là cầu nối tình hữu nghị Việt Nam & Hàn Quốc càng thắm thiết và lớn mạnh hơn.

Cảm ơn một năm yêu bóng đá, ngủ bóng đá, thức bóng đá, đi bão bóng đá. Một năm của cảm xúc lâng lâng không bao giờ quên ký ức đẹp này.

Xin cảm ơn tất cả. Xin chúc thầy Park, tập thể BHL và đặc biệt các chiến binh áo đỏ, các chú "Rồng Vàng" đã làm rạng danh bóng đá nước nhà.

Giờ là lúc sắp xếp hành lý, nghỉ ngơi và về bên gia đình, người thân đón một cái Tết thật đầm ấm, ý nghĩa và ngọt ngào nhất. Các em đã xa gia đình, người thân quá lâu rồi.

Hẹn nhé, những điều ngọt ngào khác đang chờ chúng ta ở phía trước. Những giải đấu lớn; những thành tích lớn vang dội hơn nữa.

Chào thân ái!

Tứ kết Asian Cup 2019: Việt Nam 0-1 Nhật Bản (nguồn: AFC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại