Giữa tâm bão chỉ trích, De Gea nhận liều "doping tinh thần" quý giá từ Solskjaer

Đoàn Dự |

Dù mất chiến thắng trước Chelsea vì sai lầm của De Gea nhưng HLV Solskjaer không hề chê trách cậu học trò mà còn hết lời bảo vệ.

Đêm qua, De Gea mắc sai lầm dẫn tới bàn thua của Man United ở phút 43. Trước đó, De Gea cũng đã mắc sai lầm ở các trận gặp Arsenal, Barca và Man City, góp phần khiến Quỷ đỏ thua cuộc trước các đại địch này.

Liên tiếp mắc sai lầm nên dù là thủ môn xuất sắc của Man United, De Gea vẫn phải nhận rất nhiều chỉ trích. Trong tâm bão, Người gác đền xứ Đấu bò đã nhận được sự bảo vệ quyết liệt từ Solskjaer:

"Không ai có thể đổ lỗi cho De Gea khi chúng tôi mất điểm. Chúng tôi không đứng thứ 6 vì cậu ấy. De Gea biết cậu ấy đủ sức bắt gọn cú sút ấy, nhưng đây là bóng đá mà. Chẳng có lý do gì để biện minh cho bàn thua ấy nhưng chúng ta không thể chĩa mũi dùi vào De Gea. De Gea đã có những màn trình diễn không tin nổi cho Man United và chúng ta cần đùm bọc lẫn nhau.

Tôi không quá phiền lòng vì sai lầm này, bởi tôi hiểu De Gea. Khi bạn là thủ môn hay tiền đạo, bạn luôn bị chú ý gắt gao. Nếu bạn bỏ lỡ hoặc ghi bàn, lập tức bạn sẽ bị chỉ trích hoặc tôn vinh. Điều này cũng giống với David. Cậu ấy đã bị chú ý trong một thời gian dài và phải trải qua phong độ có phần sa sút nhưng tôi không có bất cứ lo lắng nào về De Gea.

Cậu ấy là một người mạnh mẽ. Có nhiều cách khác nhau để tìm lại phong độ và tất nhiên, tôi sẽ ngồi lại để nói chuyện với De Gea, cũng như tôi đã làm khi cậu ấy thăng hoa vậy. Các bạn không thể nói về sự tự mãn, vì cậu ấy không phải người như vậy".

Giữa tâm bão chỉ trích, De Gea nhận liều doping tinh thần quý giá từ Solskjaer - Ảnh 1.

Với trận hòa đáng tiếc trước Chelsea, Man United đã bỏ lỡ cơ hội vượt qua Arsenal và cân bằng điểm số với chính The Blues.

"Nhìn vào bảng xếp hạng, chúng ta sẽ thấy khả năng vươn lên của Man United là rất khó khăn. Chúng tôi cần phải bỏ lại những điều đáng tiếc và giành chiến thắng ở 2 trận cuối cùng. Chúng ta sẽ không bao giờ biết liệu có rơi điểm nữa hay không".

Trước việc đồng đội cũ Nevilla chỉ trích Lukalu quá nhanh xuống sức, Ole nói: "Tôi nghĩ cả đội như nhau thôi. Chúng tôi trông cũng ổn nhưng vì lý do nào đó, ở hiệp 2 đội đá mà như không vậy. Ở những phút cuối, đúng là chúng tôi đã mệt mỏi. Chúng tôi cũng đã giải quyết những chuyện tương tự thế trước đây rồi đấy chứ".

Ở 2 trận cuối, Man United sẽ mất Eric Bailly vì chấn thương đầu gối, trong khi Marcus Rashford bị đau vai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại