Giữa đỉnh dịch Covid-19, nhóm thanh niên vẫn mang dao phóng lợn đi trả thù trong đêm

Diệu Bình |

Sáng 10/5, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vẫn tiếp tục truy tìm tung tích các đối tượng còn lại trong nhóm côn đồ mang dao phóng lợn đi trả thù vào đêm 9/5 tại quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng). Theo lực lượng chức năng, những hành vi trên thêm phần nguy hiểm bởi Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn căng thẳng do dịch Covid-19.

Lê Hữu Thịnh và Nguyễn Văn Thiện tại cơ quan công an.

Lê Hữu Thịnh và Nguyễn Văn Thiện tại cơ quan công an.

Theo đó, khuya 9/5, lực lượng tuần tra kiểm soát của Cảnh sát 113 Công an TP.Đà Nẵng nhận tin báo về nhóm 15 xe máy chở 30 đối tượng cầm theo hung khí chạy trên đường Lê Đức Thọ, theo hướng từ biển về cầu Thuận Phước.

Các đối tượng mang theo nhiều hung khí như dao phóng lợn, đao kiếm, bom xăng chạy xe với tốc độ cao, có dấu hiệu chuẩn bị hỗn chiến.

Lúc này, tổ công tác triển khai lực lượng chốt chặn tại khu vực ngã tư Ngô Thì Hiệu - Lê Đức Thọ (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) phát hiện Lê Hữu Thịnh (SN 2000, trú phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Văn Thiện (SN 2001, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu) đang mang hung khí chạy ngang qua.

Lực lượng tuần tra liền nổ súng AK47 chỉ thiên để cảnh báo, yêu cầu dừng phương tiện. 2 đối tượng không chấp hành, định tăng tốc bỏ chạy nhưng bị bắt gọn.

Tang vật tạm giữ gồm xe máy hiệu Yamaha Janus BKS 43D1 - 815.95, 3 cây dao phóng lợn dài cán khoảng 2 m, lưỡi dài khoảng 30 cm. Thịnh và Thiện khai nhận được bạn bè rủ đi đánh nhau, cả hai "hưởng ứng" cầm theo dao phóng lợn để nhập bọn, nhưng chưa kịp vào trận đã bị cảnh sát 113 nổ súng trấn áp, bắt giữ.

Hiện, hai đối tượng trên đã được bàn giao Công an phường Nại Hiên Đông xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại