Giờ thì HAGL cũng không cứu được V-League nữa

Hà Phương |

Có một thực tế không thể chối cãi là lượng khán giả quan tâm đến V-League đang có xu hướng ngày càng giảm.

Những con số thống kê đang cho thấy khán giả đang quay lưng lại với V-League 2016. Sau 16 vòng đấu, giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam đã đón 779.600 lượt khán giả tới sân, trung bình 6.961 người/trận.

Đây quả là một hồi chuông báo động cho những nhà tổ chứcV-League nếu như người ta biết rằng cùng thời điểm này của mùa giải trước, con số này là 863.500 người, trung bình 7710 người/trận.

Thậm chí trong 3 mùa giải trước, số khán giả trung bình sau 16 vòng đấu còn cao hơn nữa, lần lượt là 7.900 người/trận ở V-League 2014, 9.245 người/trận ở V-League 2013 và 7.725 người/trận ở V-League 2012.

Giờ thì HAGL cũng không cứu được V-League nữa - Ảnh 1.

Hình ảnh khán đài đông nghịt là vô cùng hiếm hoi.

Lượng khán giả sụt giảm như vậy chủ yếu bắt nguồn từ 5 vòng đấu gần đây. Bởi trước đó, sau 11 vòng đấu, lượng khán giả đến sân vẫn còn ở mức khá cao: 608.400 người, trung bình 7.901 người/trận.

Thế nhưng 5 vòng đấu gần đây, kể từ khi V-League 2016 quay trở lại, lượng khán giả đã lao dốc nhanh chóng. Thống kê cho thấy không một vòng đấu nào trong 5 vòng đấu gần đây, tổng số khán giả tới 7 SVĐ để chứng kiến các trận đấu của V-League 2016 vượt quá con số 40.000 người.

Thậm chí vòng đấu mới nhất (vòng 16) còn chứng kiến sự sụt giảm thảm hại khi chỉ có vẻn vẹn 27.000 khán giả tới sân, trung bình có 3.857 người/trận, thấp nhất kể từ khi trái bóng V-League 2016 bắt đầu lăn trên các sân cỏ của cả nước.

HAGL, đội bóng từng gây ra hiện tượng sốt vé mùa trước, giờ đây cũng phải đối mặt muôn vàn khó khăn trong chuyện hút khán giả tới sân.

Người ta có thể đổ lỗi cho việc các vòng đấu vừa qua diễn ra trùng thời điểm với các trận đấu đỉnh cao ở EURO 2016. Thế nhưng đó có lẽ chỉ là một phần.

Nguyên nhân sâu xa ở đây là do trong thời gian vừa qua, xuất hiện quá nhiều trận đấu bất thường với những tỷ số cao chót vót và những màn lội ngược dòng "siêu tưởng" đến mức khó tin.

Có thể kể ra đây các trận như CLB Sài Gòn hòa QNK.Quảng Nam 3-3 ở vòng 14 với cả 3 bàn của CLB Sài Gòn đều được ghi chỉ trong 5 phút cuối trận, Than Quảng Ninh thắng ngược SHB.Đà Nẵng 3-2 ở vòng 15 sau khi bị dẫn 2-0 trong hiệp 1.

Giờ thì HAGL cũng không cứu được V-League nữa - Ảnh 2.

CĐV Than Quảng Ninh đeo khẩu trang phản đối quyết định cấm mang loa điện tử vào sân.

Rồi cơn mưa bàn thắng trong trận B.Bình Dương - Hà Nội T&T 4-5 cũng ở vòng 15 hay trận hòa 3-3 của Hải Phòng trước giữa CLB Sài Gòn ở vòng 16 trong tình thế bị dẫn trước 3-0 trong hiệp 1.

Mặc dù sau đó các đội bóng đều một mực phủ nhận tiêu cực. Thế nhưng rõ ràng là sau những kết quả đáng ngờ như trên, thật khó có thể đòi hỏi các CĐV tin vào sự trung thực của các trận đấu tại V-League.

Và vì thế, việc khán giả quay lưng lại với giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam âu cũng là điều dễ hiểu.

6961 Sau 16 vòng đấu, lượng khán giả trung bình của V-League 2016 là 6.961 người/trận, thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại