“Gieo sầu” cho Indonesia, Philippines chính thức trở thành đối thủ của Việt Nam ở bán kết

Tiểu Mã |

Philippines đã tiến vào bán kết AFF Cup bằng một hình ảnh đầy lì lợm trên sân của Indonesia. Đây hứa hẹn sẽ là thử thách không dễ chinh phục cho tuyển Việt Nam tại vòng bán kết.

Vòng bảng AFF Cup 2018: Indonesia 0-0 Philippines (nguồn: Next Media)

Trước khi hành quân sang Jakarta, Philippines nắm lợi thế khá lớn ở cuộc đua vào bán kết còn chủ nhà Indonesia đã chính thức bị loại và chỉ còn thi đấu với ý nghĩa hòng gỡ gạc danh dự.

Với lợi thế trong tay, HLV Eriksson bên phía Philippines chỉ đạo các học trò chơi phỏng ngự phản công hòng đảm bảo nhiệm vụ tiên quyết là không được phép thua trước Indonesia và toan tính này đã phát huy tác dụng một cách hoàn hảo.

Sau cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ ngay phút thứ 4, Philippines là đội thi đấu có phần chủ động hơn. Các học trò của HLV Eriksson sử dụng lối đá cực kỳ khó chịu với khả năng đá rát trên khắp mặt sân.

Về phía chủ nhà Indonesia, dù thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khá đông CĐV ở sân Bung Karno nhưng việc đã chính thức bị loại khiến "Những chú đại bàng" không có được tinh thần tốt nhất để dồn lên tấn công một cách thực sự mạnh mẽ.

“Gieo sầu” cho Indonesia, Philippines chính thức trở thành đối thủ của Việt Nam ở bán kết - Ảnh 2.

Philippines là đội chơi hiệu quả hơn so với Indonesia.

Giữa hiệp 1, máu đã đổ trên sân Bung Karno. Philippines gặp tổn thất khi đội trưởng Phil Younghusband dính chấn thương khá nặng ở đầu sau một pha va cham với cầu thủ đối phương và không thể tiếp tục thi đấu.

Những phút sau đó, hai đội thi đấu giằng co và trận đấu đã liên tục bị gián đoạn vì các tình huống phạm lỗi qua lại từ cả hai bên.

Sau giờ nghỉ, thế trận cũng không có quá nhiều cải thiện. Hai đội vẫn ăn miếng trả miếng bằng những pha phạm lỗi thô bạo thay vì những đường lên bóng sắc nét. Nếu bỏ qua những pha bóng xấu xí này, Philippines tỏ ra hiệu quả hơn.

Đôi khách kiểm soát tốt thế trận đặc biệt là hệ thống phòng ngự gồm nhiều cầu thủ cao lớn, có khả năng bọc lót rất tốt và chơi rất lì lợm. Thậm chí, Philippines còn tung ra được một số tình huống phản công cực kỳ sắc bén, chủ yếu xuất phát từ những cú lật cánh hoặc căn ngang từ hai biên.

Chỉ đáng tiếc là các chân sút áo trắng lại thiếu chính xác ở những tình huống xử lý cuối cùng nên đã không thể ghi bàn mở tỷ số. Trong khi đó, Indonesia dù vùng lên khá nỗ lực đặc biệt là ở nửa sau của hiệp 2 nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài một số đường lên bóng khá đơn điệu, thiếu cả sự sáng tạo lẫn tốc độ để có thể ghi bàn.

“Gieo sầu” cho Indonesia, Philippines chính thức trở thành đối thủ của Việt Nam ở bán kết - Ảnh 3.

Philippines sẽ là đối thủ của Việt Nam ở bán kết.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này khiến Indonesia không thể tạo nên màn "ngẩng cao đầu" rời AFF Cup. Còn với Philippines, họ đã chính thức vào bán kết bằng ngôi nhì bảng bởi ở trận đấu cùng giờ, Thái Lan dễ dàng đánh bại Singapore 3-0.

Như vậy, Philippines sẽ là đối thủ của tuyển Việt Nam tại bán kết trong khi ĐKVĐ Thái Lan chạm trán Malaysia.

Nhìn chung, sau màn cầm chân Indonesia và các trận đấu trước đó, có thể nhận thấy Philippines đã cho thấy rất nhiều sự tiến bộ dưới tài cầm quân của HLV Eriksson. Chắc chắn, đây sẽ là một thử thách không dễ vượt qua với thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng bán kết sắp tới.

Tỷ số chung cuộc: Indonesia 0-0 Philippines

Đội hình xuất phát: 

“Gieo sầu” cho Indonesia, Philippines chính thức trở thành đối thủ của Việt Nam ở bán kết - Ảnh 4.
“Gieo sầu” cho Indonesia, Philippines chính thức trở thành đối thủ của Việt Nam ở bán kết - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại