Giây phút người đàn ông đâm chết tình địch ngay trên giường đêm 20/10

Hoàng Hải |

Theo đánh giá, nghi phạm đâm chết tình địch đêm ngày 20/10, trên chính giường ngủ của 2 vợ chồng là một người chịu khó và rất thương yêu vợ con.

Dân làng bàn tán xôn xao

Liên quan đến vụ án mạng đau lòng xảy ra tại xóm 6 Thanh Chiểu (xã Phú Cường, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) khiến 1 người tử vong, chiều ngày 22/10, PV đã về khu vực xảy ra vụ việc để tìm hiểu và cung cấp cho bạn đọc cái nhìn đa chiều.

Ngay từ đầu làng, người dân xóm 6 Thanh Chiểu đã túm 5, tụm 7 bàn tán xôn xao về sự việc. Được sự chỉ dẫn tận tình của người dân địa phương, PV đã tìm được gia đình anh Hà Xuân Hoa (SN 1975, trú tại địa chỉ trên, nơi xảy ra sự việc).

Người dân sinh sống cạnh nhà anh Hoa cho biết, kể từ ngày xảy ra sự việc, căn nhà này luôn đóng kín cổng. 2 người con trai của vợ chồng anh Hoa sang nhà người thân ở nhờ, còn chị Nông Thị N. (SN 1984, vợ anh Hoa) đi đâu không ai rõ.

Sau đó, PV đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị B. (72 tuổi), sống gần với gia đình anh Hoa và cũng là một trong những người đầu tiên phát hiện sự việc đêm ngày 20/10.

Kẻ đâm chết tình địch đêm 20/10 là người rất yêu thương vợ con - Ảnh 1.

Con ngõ dẫn vào căn nhà gia đình anh Hoa sinh sống.

Kẻ đâm chết tình địch đêm 20/10 là người rất yêu thương vợ con - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị B. trò chuyện với PV.

Kể lại vụ án mạng đau lòng xảy ra vào đêm ngày 20/10, khiến anh Đỗ Tất T. (SN 1970) tử vong, bà B. vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi cho biết:

Vào khoảng 21h ngày 20/10, khi bà B. và gia đình người con trai đang chuẩn bị ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô: "Mọi người ơi cứu tôi với, nó giết người rồi".

"Lúc đó, vừa chợp mắt, nghe thấy tiếng kêu cứu tôi vội dậy bảo con trai ra mở cổng xem có chuyện gì vì tiếng kêu ngay gần nhà mình.

Khi mở cổng ra đến ngoài đường, tôi rất sợ hãi thấy một người đàn ông nằm gục ở ngay cạnh cổng nhà mình.

Vừa nhìn thấy tôi, người này nói giọng yếu ớt bảo: "Cô B. ơi cứu cháu, gọi điện cho xe cấp cứu đưa cháu đi viện với".

Nghe thấy vậy, mặc dù sợ hãi nhưng tôi vẫn tiến lại gần xem là ai thì nhận ra đó là chú T. ở gần nhà mình. Lúc này, trên người chú T. có nhiều vết thương, máu chảy lênh láng.

Đúng lúc này, tôi nhìn thấy thằng Hoa tay cầm con dao đi lại trong sân nhà mình miệng lẩm bẩm nói: "Con L. đâu, mày về đây tao chém chết mày".

Sau đó, tôi vội chạy sang nhà chú Th. bên cạnh để nhờ người gọi xe cấp cứu. Một lúc sau, Hoa cũng cầm con dao đi khỏi nhà còn không ai biết L. đi đâu", bà B. kể lại sự việc.

Kẻ đâm chết tình địch đêm 20/10 là người rất yêu thương vợ con - Ảnh 3.

Căn nhà vợ chồng anh Hoa và các con sinh sống.

Kẻ đâm chết tình địch đêm 20/10 là người rất yêu thương vợ con - Ảnh 4.

Trong quá trình làm chủ công trình xây dựng nhà cho một người dân trong xóm, anh T. thường xuyên sang nhà chị L. để gửi đồ đạc, xe máy.

Cũng theo lời bà B. cho biết, anh T. (nạn nhân) là chủ công trình xây dựng căn nhà của con trai bà, căn nhà được khởi công từ đầu tháng 8/2016.

Theo quan sát của PV, căn nhà của con trai bà B. đang xây dựng nằm đối diện với gia đình anh Hoa.

Kể từ ngày làm chủ xây dựng công trình này, anh T. thường xuyên sang nhà chị L. (vợ anh Hoa) để gửi đồ đạc, máy móc và xe máy.

Nhiều người dân địa phương cũng cho biết, giữa anh T. và chị L. có tình cảm ngoài vợ, ngoài chồng với nhau là kể từ khi anh T. làm chủ công trình xây dựng nhà cho con trai bà B. Tuy nhiên, sự việc xảy ra khiến mọi người vô cùng bất ngờ, bàng hoàng.

Người dân địa phương cũng tỏ ra trách móc việc chị L. có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông trong xóm dẫn đến sự việc đau lòng này.

Kẻ đâm chết tình địch đêm 20/10 là người rất yêu thương vợ con - Ảnh 5.

Khu vực anh T. gục ngã và được người dân đưa đi cấp cứu nằm ngay cạnh cổng nhà bà Nguyễn Thị B.

Xin giảm tội cho nghi phạm gây án

"Từ trước đến nay, địa phương chúng tôi chưa bao giờ xảy ra sự việc tày trời như vậy. Là người đàn ông khi đi làm xa về, chứng kiến cảnh vợ mình đang nằm ôm người khác trong chính nhà mình làm gì có ai chịu đựng được.

Có trách, thì trách L. đã không giữ trọn đạo nghĩa vợ chồng nên gây ra vụ việc thương tâm. Giờ, 2 người đàn ông, một chết, một đi tù còn lại khổ nhất là những đứa con.

Bà con chúng tôi giờ chỉ mong sao cơ quan pháp luật xử nhẹ tội với thằng Hoa để cho nó sớm về nhà chăm sóc 2 đứa con thơ", một người dân trong xóm 6 Thanh Chiểu (xã Phú Cường) chia sẻ.

Theo người dân đánh giá, anh Hoa là người rất yêu thương vợ, con. Mặc dù đi làm ăn ở xa nhưng hàng tháng, anh Hoa vẫn gửi tiền về đều đặn để vợ có tiền lo cho cuộc sống gia đình.

Ở nhà, chị Hoa chỉ cấy hơn 1 sào ruộng và thời gian gần đây mới đi làm cho xưởng may ở gần nhà.

Kẻ đâm chết tình địch đêm 20/10 là người rất yêu thương vợ con - Ảnh 6.

Sau khi bị chém ở trong nhà anh Hoa, anh T. đã lao ra ngoài sân rồi trèo qua cổng bỏ chạy, một số vết máu vẫn còn dính lại trên cánh cổng.

Cũng trong chiều ngày 22/10, PV đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Khanh – Chủ tịch hội phụ nữ xã Phú Cường về cuộc sống của hai vợ chồng anh Hoa trước ngày xảy ra vụ việc.

Bà Khanh cho biết: Hai vợ chồng anh Hoa lập gia đình được gần 20 năm nay, chị L. là người gốc Cao Bằng.

Hiện tại, hai vợ chồng anh Hoa đã có 2 người con trai, cháu lớn đang học lớp 8 còn cháu thứ 2 mới lên lớp 2.

Kể từ ngày lập gia đình đến nay, hai vợ chồng anh Hoa chưa lần nào xảy ra mâu thuẫn lớn phải nhờ đến chính quyền địa phương can thiệp.

Kẻ đâm chết tình địch đêm 20/10 là người rất yêu thương vợ con - Ảnh 7.

Ngay bên dưới chân cảnh cổng nhà anh Hoa là một vũng máu của anh T. mặc dù gia đình đã lau rửa nhưng vẫn chưa sạch.

Mấy năm gần đây, anh Hoa cùng với một số thanh niên trong khu vực sang Trung Quốc làm ăn và gửi tiền về nhà để vợ lo cho gia đình và con cái ăn học. Còn chị L. ở nhà làm ruộng và làm thêm nghề may ở xưởng gần nhà.

Trước khi xảy ra vụ án mạng thương tâm vào đêm ngày 20/10, chính quyền địa phương không hề nắm được việc giữa chị L. và anh T. có quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng. Sự việc xảy ra khiến mọi người vô cùng bất ngờ.

Được biết, vào sáng ngày 22/10, sau khi được gia đình và chính quyền địa phương khuyên bảo, anh Hoa đã đến Công an huyện Ba Vì đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 20/10, Hà Xuân Hoa (đang làm ăn bên Trung Quốc) bất ngờ trở về nhà thì phát hiện vợ là chị Nông Thị L. (SN 1984) cùng tình địch là anh Đỗ Tất T. đang trên giường ngủ của 2 vợ chồng.

Chứng kiến cảnh tượng trên, quá bực tức, Hoa đã lấy dao lao vào chém anh T. trọng thương tại giường ngủ. Còn chị L. cũng bị chồng chém đứt 1 ngón tay nhưng đã may mắn chạy thoát và đi báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Phú Cường đã nhanh chóng có mặt tai hiện trường đưa cả 2 nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong vào sáng 21/10.

Về phần Hà Xuân Hoa, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa bàn cùng hung khí gây án đến sáng ngày 22/10, đã ra đầu thú.

Được biết, anh T. là người cùng xóm đã có vợ và 2 con, hiện vợ anh T. đang làm xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại