Giây phút kẻ "xin đểu" 200 triệu đồng lao vào tiệm vàng uy hiếp

Minh Toàn |

Người đàn ông mang theo 2 can nhựa chứa chất lỏng là nước vào tiệm vàng rồi vứt 1 tờ giấy “xin đểu” và yêu cầu bà chủ phải đưa 200 triệu đồng nếu không dọa sẽ nổ...

Ngày 19/11, Công an Q.Tân Phú, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra truy xét đối tượng gây ra vụ "xin đểu" 200 triệu vào lúc 10h30 ngày 16/11 ở tiệm vàng thuộc đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Lời kể của người phụ nữ giáp mặt kẻ "xin đểu" 200 triệu

Hơn 3 ngày xảy ra vụ việc người đàn ông mang 2 can nhựa chứa chất lòng vào tiệm vàng "xin đểu" 200 triệu, bà Nguyễn Thị Hạnh (chủ tiệm vàng, 60 tuổi, ngụ P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú) vẫn chưa hết hoảng sợ. Phía gia đình bà cũng đã khai báo, cung cấp toàn bộ những chứng cứ có liên quan đến vụ việc.

Giây phút kẻ xin đểu 200 triệu đồng lao vào tiệm vàng uy hiếp - Ảnh 1.

Công an có mặt ở hiện trường.

Bà Hạnh kể lại: "Gần 10h ngày 16/11, khi tôi đang ở tiệm vàng cùng với 1 người nhân viên và 1 bảo vệ của tiệm. Lúc này, có 1 nam thanh niên (khoảng 40 tuổi) đeo khẩu trang đội nón bảo hiểm đi xe gắn máy tới tiệm. Tôi nhìn thấy người này mang theo 1 chiếc túi xách đi thẳng vào quầy giao dịch rồi đặt dưới chân mình. Tôi niềm nở nói chuyện nhưng vị khách chẳng nói chẳng rằng gì...

Người đàn ông im lặng rồi vứt 1 tờ giấy lên quầy giao dịch. Tôi bỡ ngỡ, cố gắng nhìn thì phát hiện dòng chữ "Tôi cần 200 triệu đồng và không có câu hỏi nào... 1 quả bom...". Đọc tới đây, tôi hoảng sợ quá nên không biết làm gì." bà Hạnh nói.

Bà Hạnh nói tiếp: "Người đàn ông cầm ra 1 vật khả nghi, giống như là 1 thiết bị điều khiển từ xa và thông báo, đây là thiết bị để kích hoạt cho bom trong túi xách. Tôi cố gắng bình tĩnh tìm cách nói chuyện để phân tán đối tượng. Đúng lúc này, người nhân viên trên lầu đi xuống. Kẻ lạ mặt phát hiện sự việc nhưng vẫn cố gắng đứng đợi tôi giao tiền...

Thấy sự việc lạ, nhân viên của tôi bước nhanh xuống dưới. Tôi cố gắng giằng co với người đàn ông để tìm cách bỏ chạy. Đồng thời, hô hoán cho mọi người. Lúc này, bảo vệ của tiệm kéo sập cửa lại, nhằm nhốt đối tượng ở bên trong nhưng hắn nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Tới lúc hắn ra khỏi tiệm vàng tôi cùng nhân viên của mình vẫn chưa hết hoảng sợ, cố gắng tìm cách chạy thật nhanh", bà Hạnh hoang mang kể lại.

Giây phút kẻ xin đểu 200 triệu đồng lao vào tiệm vàng uy hiếp - Ảnh 2.

Anh Tuấn kể lại sự việc.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (là con rể của bà Hạnh) thì cho biết: "Nghe hô hoán nên tôi chạy lại nhưng phát hiện 1 người đàn ông có cầm dụng cụ điều khiển trên người nên cũng sợ hắn làm liều. Khi bỏ chạy ra ngoài, hắn vẫn cầm theo thiết bị trên tay, leo lên xe máy 78 rồi tăng ga bỏ chạy."

Một nhân chứng khác ở gần cửa hàng vàng, chị Hoàng Ngọc Mỹ L (29 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) kể về giây phút phát hiện vụ việc: "Nghe tiếng hô hoán phía tiệm vàng nhà bà Hạnh tôi cùng mọi người chạy ra thì thấy 1 người đàn ông đã bỏ chạy trên chiếc xe máy. Nghe bà Hạnh kể lại là người đàn ông đó vào vứt tờ giấy dọa, nó có bom "xin đểu" tiệm vàng. Tôi cũng hốt hoảng chạy ra khu vực an toàn."

Giây phút kẻ xin đểu 200 triệu đồng lao vào tiệm vàng uy hiếp - Ảnh 3.

Chị Linh kể lại sự việc cho phóng viên trong sáng ngày 16/11.

"Khi người đàn ông đi mất hút những người trong tiệm vàng còn hốt hoảng, không dám đến gần túi xách kẻ lạ mặt bỏ lạ vì sợ có bom thật thì sẽ phát nổ..." Chị L nói.

Công an Q.Tân Phú có mặt phối hợp với lực lượng chuyên rà phá bom mìn của Công binh, Quân đội phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Hiện trường Công an thu giữ 2 can chứa dung dịch lỏng.

Xác định tính chất vụ việc, Công an Q.Tân Phú đã có báo cáo nhanh đến ban giám đốc Công an TP.HCM xác định đây là vụ việc tống tiền bình thường, chứ không phải vụ cướp tiệm vàng. Kẻ gây án chỉ mang theo túi xách chứa 2 can nước lã, chứ hoàn toàn không phải là dung dịch gì đặc biệt và càng không phải là chất nổ tự chế.

Người đàn ông mang 2 can nước "xin đểu" tiệm vàng có dấu hiệu bất thường?

Trước đó, lúc 9h30 ngày 16/11, có 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi, đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm bước xuống xe đi vào tiệm vàng Kim Phát rồi vứt một tờ giấy ghi dòng chữ "xin 200 triệu...dọa có bom..." xuống tủ kính, trước mặt bà chủ. 

Người phụ nữ hoảng sợ vẫn cố gắng bình tĩnh tìm cách thông báo cho mọi người. Chủ tiệm tìm cách cầu xin, lợi dụng lúc không để ý của người đàn ông, bà bấm chuông báo động dưới quầy.

Người thân, nhân viên trên lầu nghe tiếng chuông nên chạy xuống kiểm tra. Nghi can vội bỏ chạy, để lại can xăng ở hiện trường.

Công an Q.Tân Phú khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ việc. Cán bộ Công an nói thêm, qua diễn biến điều tra ban đầu, có nhận định khả năng kẻ gây án có biểu hiện... bất bình thường về thần kinh.

Giây phút kẻ xin đểu 200 triệu đồng lao vào tiệm vàng uy hiếp - Ảnh 4.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an TP.HCM .

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an TP.HCM cho hay, vụ việc xảy ra tại tiệm vàng Kim Phát, ở đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM sáng 16/11, "không có vật liệu nổ hay sử dụng mìn gì..."

Người phát ngôn của Công an TP.HCM cho biết, tại khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ việc, công an chỉ thu giữ được 1 can chứa dung dịch chất lỏng và đang tiến hành cho giám định.

Đại tá Quang cũng cho hay: "Đây không phải là 1 vụ cướp như một số báo đã thông tin mà chỉ là vụ 1 người đàn ông thực hiện hành vi tống tiền phía tiệm vàng. Công an đã tiến hành lấy lời khai những người có liên quan. Đồng thời, Công an đang truy xét nghi can thực hiện hành vi trên..."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại