Giây phút cô gái đối mặt thần chết và chú xe ôm "vứt" xe máy, quên cả đón con lo cứu người

Quốc Chiến |

Xuân vẫn nhớ như in khi cô đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết, một chú xe ôm đã mang chị cùng nhiều nạn nhân khác lên từ đống đổ nát rồi đưa đi cấp cứu.

Nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, chị Hà Mỹ Xuân, 23 tuổi (quê ở Cao Lãnh, Đồng Tháp) được chẩn đoán chấn thương sọ não, máu tụ màng cứng và gãy cẳng chân phải.

Chị nằm trên giường bệnh với đôi mắt vẫn còn hoảng loạn, tay chân, mặt và nhiều phần cơ thể trầy trụa, rỉ máu. Đó là những dấu vết kinh hoàng mà chị đã đối mặt lúc chiếc xe container lao vào ở ngã tư Bình Nhựt (Bến Lức, Long An).

Khoảnh khắc cô gái đối mặt với tử thần

Kỳ nghỉ lễ dương lịch, chị Xuân cùng mẹ và anh trai về quê sum họp cùng gia đình. Trong ngày trở lại TP HCM để tiếp tục đi làm, đường quốc lộ 1A thông thoáng, chị đậu xe ngay đèn đỏ, phía bên kia cầu Bến Lức là địa phận của TP HCM. Xuân đang miên man suy nghĩ thì chiếc xe container điên cuồng lao tới. 

Nghe tiếng động, cô gái trẻ ngoảnh lại, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc xe máy đã bị nghiền nát, gãy làm đôi.

Giây phút cô gái đối mặt thần chết và chú xe ôm vứt xe máy, quên cả đón con lo cứu người - Ảnh 1.

Cô gái đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, kế bên là anh Đinh Quốc Duy, một nạn nhân bị thương rất nặng.

Xuân bị hất văng ra ngoài tầm bánh xe và bị chính phần đầu xe máy đè lên. Nhưng người đàn ông đậu xe gần cô thì không may mắn, máu đỏ túa ra phun đục ngầu chiếc áo mưa của Xuân. Cô gái gần như ngất lịm sau vụ tai nạn thảm khốc. Trong cơn mơ màng, Xuân chợt hiểu mình đã gặp tai nạn. Cô gái cố dùng tay bới đống đổ nát để ngoi lên.

"Lúc đó, một chú xe ôm chạy đến ôm em rồi chạy lại năn nỉ người dân chở những người gặp nạn đi cấp cứu. Chú chạy qua chạy lại lay từng người để xem ai còn sống sót, rồi chú gọi một chiếc xe ba gác chở em và một số người khác đi cấp cứu", Xuân nhớ lại.

Nhận được điện thoại của người xe ôm báo tin, mẹ của Xuân hối hả chạy vào bệnh viện. Xuân nói mẹ tìm người đàn ông đó để trả ơn nhưng ông đã rời khỏi từ bao giờ.

Người đàn ông chạy xe ôm mà Xuân nhắc đến là anh Trần Quốc Lợi (ngụ tỉnh Long An), anh cho biết đã có mặt tại hiện trường lay gọi từng nạn nhân và gọi xe ba gác đưa Xuân và 4 nạn nhân khác đến bệnh viện cấp cứu. 

Tối hôm 2/1, anh Lợi vẫn mặc nguyên chiếc áo cũ bạc màu, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm đưa các nạn nhân đến tận bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Nhìn cái cách anh lo lắng cho các nạn nhân, ai cũng nghĩ anh là người thân chứ không phải là một người hoàn toàn xa lạ.

Giây phút cô gái đối mặt thần chết và chú xe ôm vứt xe máy, quên cả đón con lo cứu người - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Bến Lức, Long An.

Chú xe ôm cứu người quên cả đón con

Theo anh Lợi, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh đang chạy xe đi đón con. Khi đến gần ngã tư Bình Nhựt thì nghe tiếng động lớn, anh bỏ xe chạy đến thì phát hiện hàng chục người bê bết máu nằm la liệt giữa các phương tiện vỡ vụn.

Anh lao vào bới đống đổ nát lay từng nạn nhân để kiểm tra mức độ nguy cấp rồi hô hoán, nhờ người dân xung quanh hỗ trợ cứu người. Một số bệnh nhân chưa nguy kịch được anh giúp lên các xe ba gác chở đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Trong đó, có 5 nạn nhân được anh chuyển lên các xe cứu thương đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.

"Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, hiện trường loạn xạ như phim bom tấn vậy. Người, xe nằm lung tung ngổn ngang hết. Mình chạy đi kiểm tra xem người nào còn thoi thóp thì đưa đi cấp cứu.

Xe máy thì tôi gửi ở quán cà phê. Tôi để đó rồi đưa người ta đi, tội quá mặc dù không biết người ta là ai hết. Mình làm nghề chạy xe ôm ngoài đường suốt ngày nên cũng hiểu, giúp được người nào hay người đó" - Anh Lợi chia sẻ.

Giây phút cô gái đối mặt thần chết và chú xe ôm vứt xe máy, quên cả đón con lo cứu người - Ảnh 3.

Anh Trần Quốc Lợi tham gia cứu người, đưa nhiều nạn nhân đi cấp cứu.

Gần 19h, khi các nạn nhân đã ổn định, được các bác sĩ cứu chữa, anh Lợi mới sực nhớ ra việc đón con rồi quay trở lại Long An. Trong túi không có đồng nào, anh may mắn được đi quá giang xe cấp cứu trở về.

Tính đến đầu giờ trưa 3/12, 14 nạn nhân trong vụ xe container lùa 21 xe máy ở Long An đã nhập vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Các nạn nhân chủ yếu là chấn thương tay chân, cột sống và chấn thương sọ não.

Trong số 14 nạn nhân, 7 người được điều trị ở Khoa chấn thương chỉnh hình, 4 người được điều trị ở Khoa chấn thương sọ não; 1 người nhập vào Khoa Ngoại tiêu hóa, 1 người nhập vào Khoa ngoại thần kinh và một người sau mổ cấp cứu đang được hồi sức (bệnh nhân Trần Thị Cẩm Tú, 26 tuổi, ngụ Bến Tre).

Riêng nạn nhân Lê Đảm Đan (42 tuổi, ngụ Long An) nhập Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình với chẩn đoán gãy xương vai phải ít di lệch. Sau khi xử trí cấp cứu, bệnh nhân được đeo đai và xuất viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại