*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tranh thủ thời gian nghỉ dạy, các cô giáo Trường Mầm non Hữu Khuông (xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An) lại vào rừng hái măng để cải thiện bữa ăn cho mình và các học sinh nghèo khó nơi đây.
Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Soha.vn xin chân thành cảm ơn Qúy bạn đọc hảo tâm gần xa đã ủng hộ chương trình xây dựng điểm trường Nậm Chua, Huổi Lèng, Mường Chà, Điện Biên.
Thầy và trò trường trường PTDTBT tiểu học Huổi Lèng, điểm bản Nậm Chua vui mừng đón nhận lớp học mới trong những ngày cuối năm.
Hiện, chúng tôi vẫn tiếp tục vận động ủng hộ xây dựng ngôi trường sắp sập ở Nậm Chua, Huổi Lèng, Mường Chà, Điện Biên.
Anh Mùa A Thàng (1978), người dân tộc Mông, là thầy giáo căm bản đã 22 năm. Anh nói rằng, đã đi khắp các bản rồi nhưng chẳng có nơi nào lớp học khổ sở như ở Nậm Chua này.
Suốt 15 năm qua, thầy cô giáo học sinh khu lẻ Trường Mầm non và Tiểu học Yên Thắng (Lang Chánh, Thanh Hóa) đều phải bơi lội qua sông Âm đến trường trong nỗi sợ hãi ám ảnh suốt nhiều năm qua.
Làm giáo viên cắm bản được 21 năm, cô giáo Lô Thị Tâm nghỉ hưu sớm ở tuổi 47, về mở một góc quán nhỏ ven đường để bán hàng. Bỗng một hôm chàng thanh niên bản bên sang hỏi "Có đồng ý làm vợ ta không?". Sau phút bối rối, cô Tâm trả lời "Ưng ta thì lấy thôi". Kể từ đó, "đôi đũa lệch" về chung một mái nhà.
Tâm điểm