Giáo sư Việt ở Mỹ kể chuyện đi bỏ phiếu sớm: Vì sao tôi chọn Clinton?

GS. Trần Cao Sơn (Từ New Mexico, Mỹ) |

Giáo sư Trần Cao Sơn, một nhà khoa học gốc Việt thành danh ở Mỹ gửi cho chúng tôi bài viết ghi lại trải nghiệm đi bầu cử sớm của chính ông và quan điểm về hai ứng cử viên.

Giáo sư Việt ở Mỹ kể chuyện đi bỏ phiếu sớm: Vì sao tôi chọn Clinton? - Ảnh 1.

Đây là lần thứ hai tôi đi bầu Tổng thống tại Mỹ sau hơn hai thập kỷ rời tổ ấm xứ Việt để hội nhập. Cókinh nghiệm từ lần trước, để tránh phải xếp hàng, tôi chọn bỏ phiếu sớm. Luật tiểu bang cho phép cử tri làm việc này trước hai tuần. Những ai ngại xếp hàng hay có công việc vào ngày bầu cử thì nên bỏ phiếu sớm vì ngày bỏ phiếu không được tính là ngày nghỉ như ở một số quốc gia khác.

Đến nơi, thấy cũng vẫn có xếp hàng. Hoá ra là ai cũng cố gắng đi sớm. Tán phét chừng 15 phút thì cũng đến hòm phiếu.

Ai cũng có vẻ hồ hởi. Giống như người đi câu chuyên nghiệp, không hỏi nhau dùng mồi gì, câu ở đâu, được bao nhiêu con cá, cử tri không ai hỏi là sẽ bỏ phiếu cho ai cả. Nhưng nghe lỏm các trao đổi có thể đoán được, đa phần sẽ bầu cho Hillary Clinton.

Có lẽ vì New Mexico chắc chắn sẽ bầu cho bà Clinton nên không khí tranh cử ở New Mexcio có vẻ không căng thẳng. Chỉ có một vài quảng cáo của cả hai bên trên TV.

Giáo sư Việt ở Mỹ kể chuyện đi bỏ phiếu sớm: Vì sao tôi chọn Clinton? - Ảnh 2.

Trump khó có cơ hội ở bang này vì nhiều lý do. Thứ nhất, bang này có nhiều người gốc Mỹ Latin (nhập cư từ Mexico) và có lẽ không ai là không biết Trump đã miệt thị người gốc Mỹ Latin như thế nào. 

Thứ hai, khi tới đây tranh cử, Trump đã không tìm cách khắc phục mà còn châm biếm bà thống đốc của bang (cũng là dân gốc Mỹ Latin, và là thành viên của đảng Cộng hoà).

Tôi bầu cho Clinton vì nhiều lý do.

Thứ nhất, tôi không chấp nhận Trump làm tổng thống. Việc Trump ăn nói lung tung (như việc chê thượng nghị sĩ McCain) chứng tỏ là ông ta có thể nói đủ thứ, cốt để dân nghe cho sướng tai.

Việc ông ta nói sẽ "make a deal" để lấy lại công việc cho dân Mỹ, bắt Mexico trả tiền cho cái bức tường biên giới, kinh tế Mỹ đang đi xuống trên bờ của thảm hoạ, v.v. chỉ là nói để mà nghe! Tôi thì rất dị ứng với kiểu khẩu hiệu suông như thế.

Thứ hai, việc Trump kích động tính bài ngoại của người Mỹ là một điều đáng ngại. Nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tôi và tất cả những người nước ngoài muốn trở thành người Mỹ nhưng chưa trở thành người Mỹ được. Điều này tôi không thể đồng tình được. Nước Mỹ vốn tự hào là cái "melting pot" (nồi lẩu) của dân di cư không thể trở thành một nước bài ngoại như thế được.

Những thói xấu khác của Trump mà báo chí moi ra, tôi coi là đó là các thủ đoạn chính trị. Đó cũng là lý do tôi chấp nhận chọn Clinton làm Tổng thống. Một người lăn lộn 30 năm trong chính trường mà không có tỳ vết thì quả là hiếm.

Vụ bê bối email mà phe Trump và Cộng hoà moi mãi đó có thể là thật nhưng cũng có thể là không. Đảng Cộng hoà hiện nắm cả hai viện và tổ chức điều trần bao nhiêu lần cũng không ra được cái gì. Tất cả đều tốn tiền của dân cả.

Lý do khác mà tôi bầu cho Clinton là tôi không đồng ý với cách hành xử của hai viện đang nằm trong quyền kiểm soát của Đảng Cộng hoà. Kể từ hai năm nay, hầu như chẳng có gì tiến triển cả. Tất cả là do thái độ chống đối của hai viện với những đề nghị của Obama. Hi vọng Clinton có thể thay đổi được tình hình.

Vậy đấy, tôi bầu cho Clinton nhưng cũng có nhiều người bầu cho Trump. Ai cũng hi vọng là mình chọn đúng.

Sau cùng, tất cả đều chờ tới ngày thứ Ba.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại