Giáo sư tâm lý giải thích về hành động kỳ quặc của "thánh ngửi" Joachim Low

Mạnh Hào |

Những hành động kì quặc và khó hiểu của HLV đội tuyển Đức, Joachim Low, có thể được xem là một thói quen rất xấu của con người. Và tất cả đều đang cố giải thích tại sao.

Không quá lời nếu nói rằng, thói quen cá nhân của HLV Joachim Low đang tạo ra rất nhiều tranh cãi kể từ khi đội tuyển Đức mở màn Euro 2016 bằng trận gặp Ukraine đến nay, thay vì thành tích của các nhà đương kim vô địch thế giới.

Bởi làm làm sao một HLV đã 56 tuổi như Joachim Low lại có thể cho tay vào trong quần, rồi sau đó đưa lên mũi ngửi? Đấy là ở trận gặp Ukraine mà Đức đã thắng 2-0 ở vòng bảng và không chỉ một mà còn là hai lần với hành động đưa ta ra phía sau mông.

Nếu chưa đủ, ông tiếp tục đưa tay sờ nách và lại đưa lên mũi ngửi. Hành động này của Joachim Low được các máy quay ghi lại trong trận thắng Slovakia 3-0 mới đây.

Không rõ Joachim Low có biết tất cả đều có thể thấy được ông làm như vậy hay không, mặc dù thế, ông chẳng thèm bận tâm và hành động ở trận gặp Slovakia là một ví dụ.

Và trong khi các trang mạng tung hàng loạt clip ngắn về những hành động kì quặc của Joachim Low, nhiều người cũng đưa vấn đề này ra khỏi các chuyên gia tâm lí.

Giáo sư tâm lý giải thích về hành động kỳ quặc của thánh ngửi Joachim Low - Ảnh 1.

Một điểm chung là HLV của đội tuyển Đức dù làm gì đi nữa, cuối cùng thì ông vẫn giơ tay lên mũi ngửi. Theo giáo sư Bernard Botbol của khoa tâm lý thuộc trường đại học Brest, Joachim Low đã không kiểm soát được bản thân trong những hành động kì quặc của ông.

Đây là một dạng bệnh lí, lặp đi lặp lại mà không thể nhận biết mình đang làm gì, đặc biệt là trong những tình huống căng thẳng.

Cũng theo ông Botbol, kiểu hành vi kì quặc của Joachim Low xuất phát từ hồi nhỏ, giống như chúng ta đôi khi vẫn thường cắn móng tay, ngoáy mũi, ngoáy tai, bẻ ngón tay và lâu rồi thành thói quen đến mức khó sửa.

Giáo sư tâm lý giải thích về hành động kỳ quặc của thánh ngửi Joachim Low - Ảnh 2.

Mặc dù thế thì cũng phải thừa nhận các hành động của Joachim Low là không giống ai, thậm chí rất ghê, vì ông đã rất nhiều lần cho tay vào nách rồi đưa lên mũi ngửi hay ngoáy mũi, ngửi rồi cho tay vào mồm…

Joachim Low đã lên tiếng xin lỗi về các hành động của bản thân và khẳng định "từ lúc này tôi sẽ cố gắng kiểm soát bản thân", vấn đề là trong rất nhiều những trận đấu của Đức, không phải lúc nào các cầu thủ cũng làm ông cảm thấy yên tâm và bớt căng thẳng.

Và khi đã căng thẳng, kiểu gì ông cũng phải làm gì đó để đỡ lo lắng hơn. Chẳng hạn như… ngửi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại