Giành vé vào vòng knock-out, HLV châu Âu vẫn có điều không hài lòng về học trò Việt

Hải Bình |

U17 Học viện NutiFood xuất sắc giành vé dự vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2020 nhưng HLV Franck Durix vẫn còn nhiều điều chưa hài lòng về các học trò cưng của mình.

Tiền vệ Quốc Cường, em họ Công Phượng chính là linh hồn trong lối chơi của U17 Học viện NutiFood.

Tiền vệ Quốc Cường, em họ Công Phượng chính là linh hồn trong lối chơi của U17 Học viện NutiFood.

Sau khi kết thúc lượt trận cuối cùng của bảng A và B tại VCK U17 Cúp Quốc gia 2020, giải đã xác định được những cái tên đầu tiên góp mặt tại vòng Tứ kết. Tại bảng A, Viettel giành ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối, trong khi ngôi nhì thuộc về Đà Nẵng.

Trong khi đó tại bảng B, với chiến thắng 4-1 trước Hallmen TP.HCM, Học viện NutiFood chính thức có vé dự vòng Tứ kết với ngôi nhì. Chủ nhà PVF với 3 chiến thắng hiển nhiên chiếm trọn ngôi đầu. U17 Hallmen TP.HCM trở thành đội đầu tiên xếp vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất ghi tên mình vào chơi vòng knock-out.

Giành vé vào vòng knock-out, HLV châu Âu vẫn có điều không hài lòng về học trò Việt - Ảnh 1.

U17 Học viện NutiFood đang tiến bộ qua từng trận.

Là đội bóng sở hữu lực lượng khá mạnh với nhiều gương mặt của U17 Việt Nam như Quốc Cường, Nhật Minh, Quốc Việt hay Thanh Duy, U17 Học viện NutiFood cho thấy sự tiến bộ qua từng trận. Thầy trò HLV Franck Durix giành được 2 chiến thắng cùng 1 thất bại. Dù vậy, vị HLV từ châu Âu vẫn chưa hài lòng.

"Tôi không hài lòng với màn trình diễn của các học trò ở trận đầu tiên. Trận thua 1-4 trước PVF xuất phát từ việc một số cầu thủ còn tâm lí căng cứng. Tuy nhiên, sau khi sốc lại được tinh thần, các cầu thủ đã chơi tự tin, thể hiện đúng lối chơi tôi đã đề ra từ đầu giải.

Hai chiến thắng sau đó trước U17 TP.HCM và U17 Hallmen TP.HCM đã giúp đội lấy vé dự vòng Tứ kết. Mục tiêu của U17 Học viện NutiFood là đi càng sâu vào giải càng tốt. Đây là 1 giải trẻ để các cầu thủ thi đấu, học hỏi kinh nghiệm", HLV Franck Durix chia sẻ.

Nhận xét về những cá nhân nổi bật như Quốc Cường (em họ Công Phượng) hay những chân sút hàng đầu như Quốc Việt, Nhật Minh, vị thuyền trưởng người Pháp cho hay: "Những cái tên kể trên gần như là bộ xương của đội. Họ có kinh nghiệm thi đấu nhiều hơn và đóng góp nhiều cho đội. Tôi cảm thấy vui vì có sự góp mặt của những gương mặt chất lượng này.

Tôi nghĩ tám đội bóng góp mặt tại vòng Tứ kết đều mạnh như nhau thôi. Mỗi đội đều có lối chơi rõ ràng với nhiều cá nhân xuất sắc. Với tôi và các học trò, đối thủ nào cũng đáng gờm, dù có đối đầu với ai thì cũng phải chiến đấu hết mình".

Chiều nay 3/12, lượt trận cuối cùng bảng C sẽ diễn ra và sẽ xác định được 3 cái tên cuối cùng góp mặt tại vòng Tứ kết. Nhiều khả năng 3 đội bóng gồm U17 HAGL, Hà Nội và Bình Dương sẽ giành quyền đi tiếp. Theo như kết quả đã bốc thăm từ trước, U17 Học viện NutiFood nhiều khả năng sẽ chạm trán với 1 trong 2 đội là U17 Hà Nội hoặc Bình Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại