Giành HCĐ trong "cuộc chiến" với người thường, VĐV khuyết tật bật khóc trên bục nhận giải

Triệu Mẫn |

Người lành lặn cạnh tranh huy chương ở SEA Games cũng khó khăn, vậy nhưng VĐV khuyết tật Muhammad Ziyad Zolkefli đã làm được điều khó tin đó.

Tại SEA Games 29, VĐV khuyết tật Zolkefli tham gia tranh tài ở nội dung ném tạ. Và thật bất ngờ, anh đã giành được tấm HCĐ lịch sử với thành tích 17,12m, chỉ thua 2 VĐV người Thái Lan lần lượt đoạt HCV và HCB là Promrob Juntima (17,42m) và Thawat Khacin (17,15m).

Muhammad Ziyad Zolkefli chính là VĐV khuyết tật đầu tiên làm nên điều thần kỳ này. Đồng thời, anh cũng là VĐV khuyết tật đầu tiên tranh tài ở SEA Games với những VĐV lành lặn.

"Cảm ơn Chúa! Đây là thành tích lịch sử, một VĐV khuyết tật giành HCĐ ở SEA Games. Tôi đã cố gắng hết sức mình. Đây là một món quà quý giá dành tặng gia đình, vợ và con tôi" - Zolkefli chia sẻ.

Giành HCĐ trong cuộc chiến với người thường, VĐV khuyết tật bật khóc trên bục nhận giải - Ảnh 1.

Zolkefli là VĐV khuyết tật đầu tiên dự SEA Games.

Zolkefli năm nay 27 tuổi và là một VĐV ném tạ có thực lực của Malaysia. Anh từng tham gia ở Thế vận hội người khuyết tật (Paralympics) Rio 2016 đoạt HCV nội dung ném tạ. Zolkefli cũng là người đang giữ kỷ lục thế giới nội dung này.

Bên cạnh đó, anh cũng đoạt HCV ở giải vô địch thế giới người khuyết tật vào năm 2013 và 2017 cũng như lên ngôi ở Asian Games người khuyết tật vào năm 2014.

Lúc đứng lên nhận huy chương SEA Games, anh không kìm nén được cảm xúc và bật khóc.

Sự hạnh phúc đó cũng dễ hiểu khi tranh tài với những VĐV lành lặn nhưng anh vẫn vượt qua rất nhiều người để đoạt huy chương, chỉ thua VĐV có HCB đúng 0,03m.

Thời còn đi học, Zolkefli là một người khá chậm chạp và không được nhanh nhạy như những người đồng trang lứa. Tuy nhiên khi bước vào con đường VĐV, anh lại đạt được những thành tích vô cùng đáng nể.

Giành HCĐ trong cuộc chiến với người thường, VĐV khuyết tật bật khóc trên bục nhận giải - Ảnh 2.

Đây là thành tích đáng nể của VĐV 27 tuổi.

Trước đó, khi được hỏi về cảm nghĩ khi tham gia SEA Games, VĐV 27 tuổi tâm sự rằng dự đại hội, tranh tài với những VĐV lành lặn là một giấc mơ.

Dù mang trên mình khuyết tật song anh chưa từng bó buộc, giới hạn bản thân mình:

"Tôi phải cạnh tranh với những người giỏi hơn mình rất nhiều. Tôi không bao giờ tự giới hạn bản thân và không muốn chỉ thi đấu ở những giải dành cho người khuyết tật. Tôi muốn thách thức bản thân để đạt được những điều to lớn hơn".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại