Giang Hồng Ngọc: "Không dám khoe bố của con trai nhiều vì sợ mất"

Cao Thanh Hương |

"Ngọc đi làm nghề tới nay là 13 năm rồi, không muốn mình là cái bóng hay bản sao của một ai đó, càng không muốn trở thành Lệ Quyên thứ 2", Giang Hồng Ngọc nói.

Sau 1 năm sinh con, Giang Hồng Ngọc tái xuất làng nhạc với album Mùa thu chết vừa ra mắt báo giới vào chiều qua tại TPHCM. Ngày trở lại, Giang Hồng Ngọc đã có những chia sẻ chân tình và thẳng thắn về cả chuyện nghề cũng như chuyện đời.

Không muốn là cái bóng của Lệ Quyên

Album này có khá ca khúc buồn, vậy thì khi thực hiện, ca khúc nào để lại ấn tượng cũng như khó khăn cho Giang Hồng Ngọc nhiều nhất?

Ca khúc nào Ngọc cũng tâm đắc và tâm huyết nhưng để gặp nhiều khó khăn và Ngọc đặt nhiều tâm sự nhất chính là liên khúc Ngô Thuỵ Miên, gồm: Tình khúc buồn, Bản tình cuối và Nỗi đau muộn màng.

Khi thu liên khúc này Ngọc rất bàng hoàng, hoang mang mọi thứ nên khóc không được. Ngay từ câu đầu tiên "Cuộc tình ngỡ đã xa xưa…" là Ngọc khóc luôn. Ngọc cũng không biết tại sao cảm xúc lại mạnh đến như vậy.

Lúc thu âm, Ngọc nhờ mọi người tắt đèn vì biết mình hay mít ướt, dễ khóc. Có lẽ 3 ca khúc đó là chuỗi những sự kiện Ngọc đã trải qua trong cuộc đời Ngọc: cay đắng, ngọt, bùi. Tất cả những điều đó đều tốt cả, mang lại cảm xúc và giúp Ngọc hoàn hảo hơn từng ngày.

Giang Hồng Ngọc: Không dám khoe bố của con trai nhiều vì sợ mất - Ảnh 1.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc

Khi nghe chia sẻ về ê-kip thực hiện ablum Mùa thu chết chỉ có vỏn vẹn 3 người. Phải chăng Giang Hồng Ngọc quá khó khăn khi tìm kiếm ê-kíp cho mình?

Không phải vì Ngọc quá khó khăn về tính cách, mà có thể do Ngọc cầu toàn và chỉnh chu. Một trong những yếu tố ảnh hưởng chính là điều kiện kinh tế vì Ngọc không quá giàu có.

Ngọc chỉ có thể làm những thứ mình thích nhưng không thể khuếch trương, làm mọi thứ bùng nổ như sự hậu thuẫn của một ê-kip lên đến 40, 50 người. Ngọc không đủ tiền trả và cũng không thể lâu lâu ra sản phẩm mà để cả ê-kíp đó chờ đợi mình.

2 năm trước, Giang Hồng Ngọc có chia sẻ rằng sẽ hướng tới hình ảnh của Lệ Quyên, mong muốn sẽ trở thành 1 Lệ Quyên thứ hai của Việt Nam. Sau 2 năm thì định hướng này có thay đổi không?

Ngọc chưa bao giờ mong muốn mình là một ai khác. Đó là điều mà không có một nghệ sĩ nào mong muốn cả. Ngọc đi làm nghề tới nay là 13 năm rồi, lại càng không muốn mình là cái bóng của một ai đó.

Có thể mọi người chưa hiểu rõ câu chuyện và ý của Ngọc nói. Ngọc chỉ cảm thấy ngưỡng mộ và khâm phục những gì chị Lệ Quyên làm với dòng nhạc này. Còn muốn trở thành một Lệ Quyên thứ 2 là hoàn toàn không có.

Giang Hồng Ngọc phải là riêng biệt, phải là Giang Hồng Ngọc. Có thể dòng nhạc tương tự nhau nhưng ngay từ đầu, Ngọc luôn định hướng bản thân phải tôn trọng hình ảnh và dòng nhạc của chính mình.

Mình muốn mọi người tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng khán giả của mình thì hoàn toàn không thể bắt chước ai đó, hay là bản sao của ai đó. Nếu là hình bóng của ai đó thì chắc chắn sẽ mãi không bao giờ thành công được.

Giang Hồng Ngọc: Không dám khoe bố của con trai nhiều vì sợ mất - Ảnh 3.

Giang Hồng Ngọc tái xuất sau 1 năm sinh con với album Mùa thu chết.

Còn người đàn ông của đời mình, Ngọc rất biết ơn anh

Gây tiếng vang sau loạt giải thưởng danh giá ở The Remix, X Factor nhưng ngay lúc sự nghiệp thăng tiến thì Giang Hồng Ngọc lại chấp nhận dừng lại để đón nhận thiên chức làm mẹ. Tại sao vậy?

Nhiều nguời cũng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm Ngọc vì sao lại lặn mất tăm, đặc biệt là thời điểm sau khi bứt phá với giải quán quân của Cặp đôi hoàn hảo trữ tình.

Ngọc nghĩ đó là cái duyên, khi đứa con của Ngọc đến ngay thời điểm phù hợp. Ai cũng nghĩ đáng lẽ Ngọc đang ở giai đoạn cao trào thì nên làm cho bản thân bùng nổ hơn nữa, tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình… rồi sau đó mới sinh con.

Tuy nhiên, đó là cái duyên, nó đến thì Ngọc nhận. Ngọc không buồn, chê bai gì cả mà nhận cái duyên này trong sự hân hoan và tích cực.

Với độ tuổi này, mình vừa đủ để làm mẹ nên Ngọc dừng lại một khoảng thời gian để đảm nhận thiên chức này. Quan trọng là Ngọc biết mình có thể quay lại nghề được. Ngọn lửa nghề không bao giờ tắt trong Ngọc, bởi vì nó đã ngấm vào máu rồi.

Trong suốt thời gian vắng mặt, Ngọc luôn tìm kiếm mọi cơ hội như: tham gia game show, ngồi ghế nóng… Tất cả chỉ để cho mọi người biết Giang Hồng Ngọc trở lại, vẫn còn sống và hoạt động nghệ thuật.

Sau khi sinh con, Giang Hồng Ngọc trải qua một số giai đoạn thăng trầm cuộc đời. Cụ thể, đó là gì?

Đó là một câu chuyện rất dài. Ngọc chỉ biết cảm ơn những gì đã đi qua, những vấp váp, đắng cay đó mới làm nên Giang Hồng Ngọc ngày hôm nay.

Ngọc cũng từng than vãn rằng tại sao mình khổ quá, bằng tuổi mình người ta đã làm được mọi thứ và nổi tiếng quá còn mình thì không được như vậy. Nhưng khi nhìn lại, Ngọc tự hào vì tự đi bằng đôi chân của mình. Ngọc không quá hài lòng nhưng tạm hài lòng với bản thân.

Giang Hồng Ngọc: Không dám khoe bố của con trai nhiều vì sợ mất - Ảnh 5.

Và chia sẻ về những thông tin ít ỏi về bạn trai cũng như đám hỏi sẽ diễn ra vào ngày 17-10 và đám cưới vào tháng 11 tới.

Trong thông cáo báo chí, Giang Hồng Ngọc dành lời cảm ơn tới cha mẹ và gia đình đã ở bên cạnh mẹ con Ngọc trong giai đoạn mới sinh con nhưng không hề nhắc tới bố của con trai?

Ba mẹ là người dành hết thời gian chăm sóc con Ngọc. Ba Ngọc thậm chí còn bớt thời gian làm tài xế đi để chăm sóc con Ngọc để toàn tâm toàn ý sớm trở lại với nghề.

Sau 1 tháng kể từ lúc sinh con, Ngọc đã đi hát lại. Không phải vì đam mê kiếm tiền mà vì Ngọc quá nhớ nghề đến mức chịu không nổi nữa! Trước đó, lúc mang thai tháng thứ 7, Ngọc vẫn mặc đầm dạ hội che bụng bầu đi hát. Thậm chí, Ngọc còn bay qua bên Mỹ để tiếp tục hát. Hát xong, đau quá nên ở lại sinh con luôn.

Còn người đàn ông của đời mình, Ngọc rất biết ơn anh nhưng không dám nhắc tới anh nhiều. Các cụ bảo, khoe nhiều dễ mất nên Ngọc sợ.

Ngọc và anh đã có một chặng đường nhiều cay đắng. Thời gian đó không quá dài nhưng để gắn kết được với nhau và đi đến giai đoạn hôm nay là cả vấn đề. Dù có chuyện gì xảy ra, Ngọc và anh vẫn bên nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại