Giang Còi, Hiệp Gà: 2-3 lần đò vẫn kiếp cô đơn "gà trống nuôi con"

Đỗ Quyên (th) |

Giang Còi và Hiệp Gà là những người đàn ông có duyên với làng hài miền Bắc. Cống hiến cho khán giả nụ cười nhưng đằng sau cánh gà, đời sống hôn nhân của cả hai đều rất lận đận.

Trong làng hài miền Bắc sẽ thật thiếu sót khi không nhắc đến 2 cái tên Giang Còi và Hiệp Gà. Dù họ không xuất hiện rầm rộ trên truyền hình như dàn Táo: Xuân Bắc - Tự Long - Công Lý, Vân Dung - Quang Thắng, Quốc Khánh nhưng Giang Còi - Hiệp Gà vẫn có những cống hiến nhất định với khán giả. Mỗi người một tuổi tác, một hoàn cảnh nhưng điểm chung lớn nhất của cả 2 là cuộc sống hôn nhân trắc trở.

Đầu tiên là Giang Còi, trong sân khấu hài, anh cùng với Quang Tèo nhiều năm qua trở thành cặp đôi diễn hài ăn ý quen mặt với nhiều khán giả. Ngoài sàn diễn, không may mắn như Quang Tèo, Giang Còi gặp nhiều sóng gió khi trải qua 2 lần hôn nhân đổ vỡ. Hiện tại, anh trong cảnh "gà trống nuôi con" gần 20 năm nay nhưng vẫn luôn lạc quan và hạnh phúc.

Giang Còi, Hiệp Gà: 2-3 lần đò vẫn kiếp cô đơn gà trống nuôi con - Ảnh 1.

Hình ảnh Giang Còi trên sóng truyền hình.

Chia sẻ với báo chí, Giang Còi bộc bạch nhiều tâm tư về sự đổ vỡ trong hôn nhân và việc phải nuôi dạy 4 đứa con nên người. Với tính cách hồn hậu thật thà, anh luôn nhận hết lỗi về mình. Giang Còi cho hay đã chung sống 12 năm với vợ đầu. Anh lên chức bố lần đầu năm 27 tuổi khi còn là sinh viên năm cuối trường Điện ảnh. Sau hơn thập kỷ làm vợ chồng, cả hai có với nhau 2 cậu con trai. Khi chia tay, anh bị mất thăng bằng trong một thời gian dài.

Thông thường khi vợ chồng ly dị, những đứa con sẽ sống với mẹ. Tuy nhiên, Giang Còi cho rằng chỉ có người bố mới giúp con trai trở nên cứng cáp, rắn rỏi. Sống với mẹ, chúng dễ trở nên mềm yếu vì được nuông chiều. Một mình tự tay nuôi con khôn lớn, Giang Còi cũng trải qua nhiều vất vả. Thậm chí, nhiều lúc anh bị rơi vào thế bất lực.

Giang Còi, Hiệp Gà: 2-3 lần đò vẫn kiếp cô đơn gà trống nuôi con - Ảnh 2.

Cuộc sống "gà trống nuôi con" của Giang Còi ở tuổi xế chiều.

Đến lần đổ vỡ thứ 2, Giang Còi càng đau khổ hơn. Nguyên nhân ly hôn lại do vấn đề kinh tế. "Tôi chiêm nghiệm rằng, hình như tất cả những cuộc cãi nhau giữa tôi và cô ấy xảy ra ở những lúc kinh tế khó khăn nhất. Những lúc con cái về nhăn mặt xin tiền đóng học đầu năm, mà tận hai đứa chứ chẳng phải một nhé, rồi tiền quần áo, giày dép cho chúng nó,... Hình như những lúc như thế người ta hay bị ức chế về tinh thần thì phải".

Nhận hết lỗi về mình và nhận cả phần nuôi con, Giang Còi vẫn cảm thấy "bình thường" và nhẹ nhàng. Anh tâm sự: "Tôi thấy bình thường, cả đời mình truân chuyên, trải qua bao nhiêu chuyện rồi nên có nhằm nhò gì đâu. Có thể nói, bây giờ tôi thấy hạnh phúc trong cuộc sống và đang phấn đấu để đạt được nhiều thứ mới. Tôi cũng không tiếc nuối nhiều những chuyện đã qua vì cuộc hôn nhân thứ hai ít nhất cũng cho tôi hai người con rất tuyệt vời. Ở tuổi đã làm ông nội nhưng tôi vẫn được làm ông bố trẻ".

Giang Còi, Hiệp Gà: 2-3 lần đò vẫn kiếp cô đơn gà trống nuôi con - Ảnh 3.

Hiệp Gà gương mặt thân quen với làng hài đất Bắc.

Cũng như Giang Còi, Hiệp Gà là danh hài được mến mộ qua cả truyền hình lẫn các sân khấu hội chợ lẫn tiểu phẩm hài Tết. Nếu không có vết trượt dài dính đến ma túy thì có lẽ tên tuổi anh sẽ khác. Dù vậy, sau khi vấp ngã, Hiệp Gà đã làm lại cuộc đời. Anh trưởng thành và trân trọng những gì có trong cuộc sống hơn.

Tuy nhiên, đời sống hôn nhân của Hiệp Gà không được trọn vẹn, trải qua 3 lần đò anh vẫn là kiếp "gà trống nuôi con". Năm 2003, Hiệp Gà kết hôn với vợ đầu - Nguyễn Thanh Quý, họ có một con gái sau sáu năm chung sống. Người vợ đầu tiên Thanh Quý, một thợ cắt tóc, đã cùng anh vượt qua những năm tháng sóng gió của cuộc đời. Những ngày tháng Hiệp "Gà" trong trại giam, Thanh Quý đã không ít lần đến thăm chồng.

Chính Hiệp Gà cũng khẳng định nhờ có Thanh Quý mà anh có thể vượt qua được những năm tháng khó khăn, tuyệt vọng trong cuộc đời. Anh còn hứa sau khi ra tù sẽ cố gắng tu chí, hoàn lương, chăm chỉ làm việc để lo cho vợ con. Tuy nhiên cặp đôi lại chia tay nhau sau 6 năm chung sống vì quá nhiều bất đồng.

Giang Còi, Hiệp Gà: 2-3 lần đò vẫn kiếp cô đơn gà trống nuôi con - Ảnh 4.

Giọt nước mắt của ông bố "gà trống nuôi con" sau 3 lần đò.

Ngay sau đó, Hiệp Gà có mối quan hệ mới và một lần nữa anh lại nói những lời hứa yêu thương ngọt ngào dành cho cô. Theo đó, người vợ thứ hai của Hiệp Gà có tên là Thu Trang sinh năm 1986. Người phụ nữ này từng làm nhiều ngành nghề khác nhau, khi quen Hiệp Gà cô đang làm nhân viên tại một bưu điện tư nhân. Hai người gặp gỡ, quen biết qua sinh nhật một người bạn và chỉ tiến tới yêu đương một năm thì kết hôn. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau ngày cưới, cả 2 lại chia tay.

Năm 2016, Hiệp Gà làm hôn lễ với cô gái kém 9 tuổi có tên Diệu Thúy ở Quảng Ninh. Trong đám cưới tại quê nhà, Hiệp Gà khóc nức nở khi trao nhẫn cho vợ. Cụ thể, anh nói với tất cả mọi người trong hôn lễ rằng, đây sẽ là đám cưới cuối cùng của anh, và cô dâu Diệu Thúy là mối tình "chốt" lại chuỗi hôn nhân không tốt đẹp trước đó.

Sau khi cưới cuộc sống của Hiệp Gà"bình yên và hạnh phúc hơn trước đây. Với ai từng yêu mến Hiệp Gà đều mừng cho anh. Thời gian vợ sinh con, anh tập trung chạy show làm việc lo cho gia đình. Tuy nhiên, sau gần 3 năm chung sống, cặp đôi chính thức chia tay vì lý do bị tố "quỵt nợ". Hiệp Gà một lần nữa là người đàn ông độc thân. Nói với báo chí, anh cho biết sẽ không cưới vợ nữa vì không có khả năng làm cho ai hạnh phúc. Anh chỉ muốn nuôi con tốt để hoàn thành kiếp "gà trống" trong cuộc đời này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại