Giám khảo mắng cô gái "quyết không sống chung mẹ chồng" chính thức lên tiếng

Vân Anh |

Dù không hài lòng với cách thể hiện của Hoài Thương nhưng Trịnh Tú Trung cho biết trong mắt anh, cô ấy là một người có cả ngoại hình lẫn nội tâm đều đẹp.

Chỉ sau 1 ngày, đoạn clip ghi phần thi của thí sinh Hoài Thương chương trình "Quý cô hoàn hảo" đã gây bão cộng đồng mạng.

Bên cạnh những bình luận tỏ thái độ chê trách trước quan điểm chưa hợp tình hợp lý của Hoài Thương, dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ với nhận xét vô cùng xác đáng của thành viên ban giám khảo - stylist Trịnh Tú Trung.

Dưới đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi với vị giám khảo đang cực "hot" trên cộng đồng mạng này về những câu chuyện xoay quanh nó:

Phần nhận xét khiến dân mạng "mát lòng mát dạ" của stylist - NTK Trịnh Tú Trung

- Phần nhận xét của anh với một thí sinh trong chương trình "Quý cô hoàn hảo" nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía dân mạng. Cảm giác của anh thế nào?

Chương trình "Quý cô hoàn hảo" đã phát sóng hơn 20 tập rồi, có rất nhiều tình huống hay, nhưng không ngờ tình huống này lại được mọi người chia sẻ nhiều như vậy.

Tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của bạn bè trong giới, kể cả những người trước kia không thích mình, sau đoạn clip đó họ có cảm tình với mình hơn. Thế nên với tôi đó là một điều đáng để mừng.

- Chọn cách nói có phần quá thẳng thắn như vậy, anh có chút nào sợ cô gái ấy sẽ bị tổn thương?

Trước khi đưa ra quyết định nói những điều đó, tôi cũng phải rất đắn đo rằng cô gái này có nên nghe những lời đó hay không?

Rồi tôi nghĩ trước đám đông mà dám trình bày những quan điểm như vậy, thì chắc hẳn đó là những điều "thâm căn cố đế" trong lòng người ta rồi.

Với cá tính thẳng thắn như Hoài Thương, cô ấy có thể nghe xong rồi thôi, cũng bỏ ngoài tai, hoặc chỉ tác động một chút nhỏ thôi.

Thậm chí nhiều ngày qua dư luận phản đối hay chửi bới như thế, có thể bản thân cô gái đó cũng không quan tâm lắm đâu.

Tôi cũng không phán xét suy nghĩ đó là đúng hay sau vì nó là quan điểm cá nhân. Mà cái gì thuộc về quan điểm cá nhân cũng đều có tính chủ quan. Ở đây tôi chỉ nói đến cách thể hiện, các trình bày quan điểm của cô gái.

Đề bài đặt ra cho Hoài Thương là phải từ chối 1 người đàn ông với lý do không hợp với mẹ của anh ta.

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên chương trình ra đề bài này với các thí sinh, thế nhưng rất nhiều bạn khác đã đưa được ra những lý lẽ rất hợp tình hợp lý. Còn cách thể hiện của Hoài Thương lại có phần hơi thiếu suy nghĩ.

Tôi nghĩ nếu cứ để như vậy, duy trì quan điểm đó thì sẽ rất ảnh hưởng đến các thế hệ tiếp theo, khiến mọi người có suy nghĩ lệch lạc, khiến cho truyền thống, lối sống của người châu Á bị ảnh hưởng. Đó là lý do khiến tôi quyết định nói ra.

Bản thân tôi là một diễn viên, tôi cũng không ngu đến mức không hiểu rằng nếu diễn thì sẽ được lòng mọi người hơn, nhưng tôi nghĩ mình phải tôn trọng người nghe. Tôn trọng thí sinh cũng là tôn trọng chính vị trí của mình.

Cứ nói thẳng nói thật. Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm vào trái tim.

Giám khảo mắng cô gái quyết không sống chung mẹ chồng chính thức lên tiếng  - Ảnh 2.

Giám khảo Trịnh Tú Trung

- Giả sử anh là chàng trai đang bị Hoài Thương từ chối đó, phản ứng của anh sẽ thế nào?

Nếu là chàng trai trên sân khấu tôi sẽ nói khác đi một chút. Thật ra, nhiệm vụ của anh ấy là phải làm khó cô gái, nhưng trường hợp này, bạn ấy lại thể hiện mình là một người khá nhu nhược.

Khi phát hiện ra cô gái không đồng tình sống chung với mẹ mình, bạn có thể đưa ra 1 số cách thuyết phục khác chứ không hẳn nhận hết phần sai về mình rồi khuỵ luỵ van xin anh sẽ làm cái này cái nọ cái kia cho em.

Nếu là tôi, tôi sẽ thẳng thắn chỉ cho cô gái những điểm sai của cô ấy. "Em à. Mẹ anh là tất cả của anh. Anh yêu em nhưng không có nghĩa anh ngừng thương mẹ. Em bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của em thì mẹ cũng cần có cuộc sống hạnh phúc của mẹ. Anh không sự ích kỉ của chúng mình biến mẹ trở thành người cô độc.

Chúng ta có thể tìm ra những giải pháp nào đó thích hợp hơn cho cả em và mẹ đều cảm thấy hạnh phúc, được không em" - có thể tôi sẽ nói như vậy.

- Ấn tượng của anh về Hoài Thương khi tham gia chương trình này như thế nào?

Ngay từ khi Hoài Thương bước ra, tôi đã có cảm giác bạn ấy mắc lỗi trang phục rồi. Cái này là "bệnh nghề nghiệp". Nhưng trong khuôn khổ chương trình, tôi không nhận xét về điều đó.

Trong phần thể hiện tài năng, Hoài Thương cầm một cây đàn và hát. Lúc đó, tôi có nghĩ rằng một cô gái yêu âm nhạc, biết chơi đàn chắc là một cô gái sẽ chỉn chu trong suy nghĩ.

Chính điều ấy đã tạo phản ứng ngược khi bạn ấy bước ra và thể hiện những điều khác hoàn toàn với những gì tôi đã tưởng tượng.

Tôi nghĩ rất nhiều cô gái trẻ khác cũng có suy nghĩ giống Hoài Thương. Thời buổi này hiếm cô gái muốn sống chung với mẹ chồng lắm. Nhưng họ chọn cách nói nhẹ nhàng, hợp lý hơn để tránh tổn thương người khác và nhận được sự đồng cảm.

Cái chúng ta phản đối là cách thể hiện của Hoài Thương chứ không phải phản đối suy nghĩ đó của bạn ấy.

Bạn ấy sai ngay từ câu nói đầu tiên "nguyên tắc của em là không ở chung với mẹ chồng" - tôi thật sự trố mắt ngạc nhiên. Cái từ nguyên tắc quá nặng nề. Cái quy tắc là của bản thân mình thôi, còn chuyện dựng vợ gả chồng là của 2 người, thậm chí của rất nhiều người. Còn 2 bên gia đình nữa chứ đâu phải riêng chúng ta?!

Giám khảo mắng cô gái quyết không sống chung mẹ chồng chính thức lên tiếng  - Ảnh 3.

- Nếu để nhắn nhủ một điều gì đó nói với Hoài Thương sau chương trình này, anh sẽ nói gì?

Hoài Thương là một cô gái rất đẹp. Thực ra bạn ấy cũng là một người có tâm hồn đẹp. Chỉ là bạn ấy nên thay đổi một chút trong suy nghĩ.

Trong cuộc đời này, mọi thứ đều có thể xảy như không như mình muốn, nên đừng vội khẳng định bất cứ điều gì.

Khi đưa ra bất cứ quan điểm nào đó nếu nghĩ đến cảm xúc của người đối diện và thể hiện nó một cách nhẹ nhàng và khoan thai hơn, thì chắc chắn Hoài Thương sẽ là một người rất thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại