Giám đốc Hổ Cáp nói qua lại với diễn viên trên Facebook và tuyên bố: Với em, 1 ngàn chị cũng không thanh toán

Công Lý |

Chẳng những khẳng định 1 ngàn đồng cũng không thanh toán cho Phạm Hy, giám đốc Hổ Cáp còn tố ngược nam diễn viên tự ý bỏ 15 ngày quay khiến công ty hao tốn tiền bạc.

Mới đây, diễn viên Phạm Hy chia sẻ trên Facebook 2 năm qua, dù anh năn nỉ như "ăn xin" nhưng công ty này vẫn không có dấu hiệu... định trả.

Về phía bà Trần Thị Thanh Thủy - giám đốc Hổ Cáp, sau khi bị Phạm Hy đăng đàn tố quỵt cát xê đã bình luận ngay dưới status của diễn viên này. Theo đó, giám đốc Hổ Cáp thẳng thắn tuyên bố "với em, 1 ngàn chị cũng không thanh toán". 

Đồng thời, giám đốc Hổ Cáp tố ngược lại diễn viên Phạm Hy đã tự ý bỏ 15 ngày quay khiến công ty hao tốn tiền bạc và rất vất vả sửa kịch bản.

Cụ thể, bà Trần Thị Thanh Thủy viết: "Ngày hôm đó, chính em bỏ vai trước mặt 40 mấy con người, tuyên bố với chị và bé Kỳ trợ lý, em bỏ phim chị qua bên phim công ty Đ.Q quay và chấp nhận không lãnh lương, qua bên đó còn nói xấu chị và công ty chị. 

Giờ em thấy các bạn đăng Face, em nhắn tin đe dọa chị đăng Face nếu chị không thanh toán cho em vài triệu. Chị xin thưa với em, chị có lỗi với các bạn chị chưa trả xong nhưng với em, là em có lỗi với 15 ngày quay của chị. 

1 ngày quay tốn bao nhiêu tiền em tự tính, đáng lẽ chị phải phạt hợp đồng em bỏ vai, nếu bé Kỳ không can lúc đó, chị còn bắt Kỳ cho em kí biên bản bỏ vai mà em có dám kỹ không? 

Tổ nghề của mình rất linh em à. Em bóp méo sự thật làm sai giờ còn đe dọa nhà sản xuất. Với em 1 ngàn chị cũng không thanh toán, mà chính em phải đền tiền các ngày quay em bỏ vai lại cho chị. Chị đã phải rất vất vả sửa hết lô 45 tập của em, điều này sao không đăng Face đi".

Giám đốc Hổ Cáp nói qua lại với diễn viên trên Facebook và tuyên bố: Với em, 1 ngàn chị cũng không thanh toán - Ảnh 1.

Ngay sau khi bị Phạm Hy tố quỵt cát-xê, giám đốc Hổ Cáp - bà Trần Thị Thanh Thủy liền trả lời ngay dưới phần bình luận của nam diễn viên về vụ việc.

Trước màn tố cáo qua lại công khai này, phóng viên đã tìm cách liên lạc với giám đốc Hổ Cáp nhưng không được. Trao đổi với diễn viên Phạm Hy anh đồng ý chia sẻ lại câu chuyện này.

Phải đi mượn tiền để ăn

Mặc dù sự việc đã xảy ra cũng đã lâu nhưng khi kể lại, Phạm Hy vẫn không giấu được sự bức xúc. Anh kể: "Hồi mới ra trường, tôi có cơ hội làm việc với Hổ Cáp. Họ thấy tôi có năng lực nên tạo điều kiện cho tôi đóng vai chính. Thời điểm đó, công ty trả tiền nhanh gọn, đàng hoàng.

Khi tôi đóng Thiên thần 1001, tiền bạc chậm trễ nhưng tôi không đòi vì nghĩ tới 2 phim trước, họ cho mình cơ hội thì mình cũng cho họ cơ hội xoay sở để trả dần.

Nhưng tôi càng dễ thì họ càng lấn tới. Tôi không muốn mang tiếng, trong lúc người ta khó khăn, mình còn đòi lấy được, dồn họ vô đường cùng. Bởi nghĩ vậy nên lâu lâu tôi chỉ nhắc nhẹ.

Thậm chí, tôi đồng ý mỗi tháng lấy 5 triệu để họ dễ xoay xỏa nhưng chị Thủy Hổ Cáp còn tìm cách đổ ngược và trách móc tôi là làm bể lịch quay khiến đoàn chịu hậu quả. Kỳ thực không phải như thế.

Giám đốc Hổ Cáp nói qua lại với diễn viên trên Facebook và tuyên bố: Với em, 1 ngàn chị cũng không thanh toán - Ảnh 2.

Phạm Hy và các bạn diễn trong Thiên thần 1001 - bộ phim mà Phạm Hy tố Hổ Cáp quỵt cát-xê

Tôi là 1 trong 3 diễn viên chính Thiên thần 1001. Đang đóng thì 2 bạn diễn viên chính kia xin rút. Lúc đó, mọi người gần như đều được nhận đủ tiền. Tôi cũng định dừng lại nhưng đạo diễn bảo "nếu em rút, anh phải sửa kịch bản rất cực. Em thương anh, ở lại đóng đi".

Tôi hỏi anh "em đóng vì cái gì" bởi tôi biết chị Thủy lúc này khó có tiền trả. Anh đạo diễn nói: "Ngày xưa, nhà anh từng bị đổ nợ. Anh thấy người ta vô nhà đập phá, siết đồ, anh còn nhỏ chỉ biết khóc thôi nên giờ anh không muốn ai rơi vô hoàn cảnh tương tự.

Anh sẽ gắng sức để giúp Thủy. Nếu Thủy vực dậy được thì quá mừng, còn không được thì anh cũng đã cố hết sức rồi. Em vì anh ở lại được không".

Nghe anh đạo diễn nói thế, tôi thấy anh ấy cao cả quá, giờ mình rút nữa thì vô tâm, bạc bẽo nên ở lại. Lúc đó, chị Thủy mới nợ tôi khoảng 20 triệu đồng.

Nhưng mình ở lại làm mà tâm trạng không thoải mái vì biết vừa mất thời gian vừa không có tiền. Phim quay mấy trăm tập, mất cả nửa năm chứ không ít. Tôi đóng chính nên 1 tháng quay đủ 30 ngày, không còn thời gian nhận show ngoài, mà lương thì bị nợ.

Tôi là diễn viên trẻ, còn phải ở nhà trọ, bao nhiêu thứ tiền phải lo. Chị Thủy không trả lương, tôi không có tiền sinh hoạt phải mượn tiền người khác để ăn.

Cho nên quay được 1 tháng, tôi không chịu được, xin rút. Lúc này, anh đạo diễn tôn trọng quyết định của tôi. Tôi báo với chị Thủy, giám đốc Hổ Cáp để chị xử lý vai tôi đi du học hoặc chết.

Chị Thủy năn nỉ tôi đóng cho xong racco rồi hẵng nghỉ. Đóng xong, chị sẽ thanh toán hết tiền cho tôi. Tôi đồng ý. Cũng bởi vậy mà số tiền mới đội lên thành gần 50 triệu đồng.

Giám đốc Hổ Cáp nói qua lại với diễn viên trên Facebook và tuyên bố: Với em, 1 ngàn chị cũng không thanh toán - Ảnh 4.

Phạm Hy trên phim trường quay Thiên thần 1001.

Đứng dưới trời mưa, cầm 5 triệu mà chảy nước mắt vì nhục nhã

Nhưng khi tôi hoàn thành vai, xong racco, tôi nhắn chị Thủy thì chị ấy quay lại nói tôi: "Mày là cái đứa không có đạo đức, Tổ nghiệp sẽ nhìn ngó mày. Trong lúc người ta khó khăn mà mày còn gây áp lực".

Tôi biết chị Thủy có kiểu bắt lỗi diễn viên hay chửi, cãi lại để nói là họ không hợp tác để không trả tiền nên nói chuyện với chị ấy, tôi luôn lịch sự gọi chị xưng em. Thậm chí đòi tiền mà như đi xin, dù đó là tiền mồ hôi, công sức, thậm chí là máu và nước mắt của tôi suốt mấy tháng trời.

Chị Thủy hứa mỗi tháng trả tôi 5 triệu đồng nhưng chỉ đưa được 1 lần duy nhất. Hôm đó, tôi hết tiền nên đội mưa đội gió đi xe ôm xuống Bình Chánh, đứng trước cửa nhà chị để lấy tiền.

Chị bảo "có hẹn đâu mà xuống". Tôi đứng trước cửa mà tức muốn bỏ luôn số tiền đó. Nhưng nghĩ lại, đó là tiền mồ hôi nước mắt của mình, không thể dễ dàng như thế.

Khá lâu sau, chị Thủy có lẽ thấy tội nghiệp mới mở cửa cho tôi vô nói chuyện, nhưng tôi bị tự ái nên không vô nhà. Chị Thủy sai người giúp việc cầm 5 triệu ra đưa cho tôi.

Cầm 5 triệu trong tay mà tôi chảy nước mắt vì quá nhục nhã. Mình đi làm, bỏ mồ hôi, công sức, nước mắt và chất xám, thậm chí cả máu vậy mà lúc nhận tiền thì bị người ta thái độ như thế, chưa kể còn trả bạc lẻ.

Phạm Hy khóc nức nở khi biết một số anh em trong đoàn phải ra ngủ công viên vì không có tiền trả nhà trọ trong khi Hổ Cáp nợ lương.

Tết năm đó, tôi không có tiền về quê, phải đi mượn nợ 30 triệu. Lúc đó tôi vẫn hy vọng chị Thủy trả tiền để tôi trả nợ nhưng tôi gọi điện không nghe máy, nhắn tin, xem xong không trả lời.

Từ lúc mang nợ 30 triệu đó, tôi làm hoài để trả, đến giờ vẫn chưa xong. Bởi cứ trả xong lại bị hụt, lại mượn lại. Tất cả là từ chuyện chị Thủy không trả cát-xê cho tôi.

Trong khi đó, phim đã phát sóng xong, rồi phát qua cả mấy kênh nữa rồi. Tôi đóng vai chính, xuất hiện trên tivi hoài, nói không có tiền thì ai tin. Thậm chí, gia đình cũng không tin tôi không có tiền.

Tới mức, tôi bảo chỉ lấy 5 triệu tiền xăng xe, số còn lại, bao giờ chị có thì trả, tôi không đòi nữa nhưng chị Thủy cũng không nói năng gì. 

Khi chị Thủy ra rạp phim điện ảnh, tôi tức lắm nhưng vẫn kêu gọi người ta đi xem phim ủng hộ. Bởi tôi nghĩ, nếu phim thắng thì chị ấy sẽ có tiền trả mình.

Tới giờ, sau gần 2 năm, tôi chịu hết nổi mới lên tiếng. Tôi cần 1 câu xin lỗi của chị Thủy. Chị mời diễn viên đi quay mà không trả tiền cho họ đã là có lỗi nhưng chị ấy chưa bao giờ biết nhận lỗi về mình mà lúc nào cũng đổ cho người khác.

Tiền ai cũng cần nhưng nó không quá quan trọng. Vì không làm cái này, diễn viên chúng tôi có thể làm cái khác ra tiền. Vấn đề là tình nghĩa. Nếu chị Thủy cư xử đàng hoàng, tôi sẵn sàng cho chị nợ vô thời hạn, bao giờ có thì trả.

Hiện giờ, không ai biết chị Thủy Hổ Cáp ở đâu. Chị ấy trốn, đến cha mẹ ruột cũng không biết. Mỗi lần chị Thủy về thăm con đều lén lút lúc nửa đêm vì hiện rất nhiều người đang truy tìm. 

Khi tôi vừa đăng Facebook chuyện Hổ Cáp nợ tiền, rất nhiều anh em trong nghề vào inbox, nói chị Thủy cũng nợ tiền họ. 300 triệu có, 500 triệu có, vài chục triệu như tôi cũng có. 

Thậm chí, chị Thủy thuê xe người ta đi quay phim rồi cắm luôn xe của họ để cầm 80 triệu. Họ cung cấp hết bằng chứng cho tôi, nhờ tôi tìm được chị Thủy là kéo tới đòi".

Giám đốc Hổ Cáp nói qua lại với diễn viên trên Facebook và tuyên bố: Với em, 1 ngàn chị cũng không thanh toán - Ảnh 7.

Nữ chính phim Thiên thần 1001 khóc chia tay đoàn phim. Trước khi đi, cô làm 10 bao thư, tặng cho 10 anh em trong đoàn bệnh nặng, gia đình khó khăn, phải ngủ công viên vì trốn chủ nhà trọ, trong khi lương của họ vẫn bị Hổ Cáp giữ, không trả.

Việc diễn viên Phạm Hy bức xúc tố công ty Hổ Cáp nợ catse ngay lập tức gây chú ý, không chỉ đối với người trong nghề mà rất nhiều độc giả cũng bức xúc.

Diễn viên Ngọc Lan khi biết vụ việc đã bày tỏ quan điểm: "Bản thân Lan rất ghét và phản đối việc không trả tiền cho diễn viên. Lan nghĩ các bạn nên đồng lòng lại, cùng nhau lên tiếng và nhờ anh Chi Bảo, chị Hạnh Thúy, họ đều trong hội điện ảnh, họ sẽ bảo vệ quyền lợi của các bạn diễn viên.

Nếu có luật pháp can thiệp và đầy đủ nhân chứng vật chứng thì có thể cấu thành tội phạm, lừa đảo trên 3 triệu là đi tù rồi. Không nên cãi qua lại trên mạng, không được gì hết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại