Giải Vàng siêu mẫu VN 2015 từng đi... nhặt rác

Đỗ Quyên |

Mang trên mình bộ trang phục sexy cùng danh xưng giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2015, đi kèm với điều đó là một cuộc sống hiện tại khá thoải mái về vật chất, mấy ai biết cuộc sống quá khứ của Khả Trang đã vất vả ra sao. Trong một cuộc trò chuyện với PV Báo GĐ&XH, Khả Trang đã trải lòng về những góc khuất trong quá khứ của cô.

Không thấy thiệt thòi khi ở với bà ngoại

Khả Trang, cái tên được chú ý trong làng giải trí thời gian gần đây bởi cô được cuộc thi Hoa hậu Thế giới Ai Cập lựa chọn làm thành viên Ban Giám khảo.

Trước đó, cô đã từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Môi trường tại Ai Cập. Chính sự tự tin cùng hiểu biết của bản thân nên Khả Trang được Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Ai Cập mời ngồi vào vị trí giám khảo.

Ở trong nước, Khả Trang từng đoạt giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2015. Ít ai biết Khả Trang có một cuộc sống khá vất vả thời ấu thơ.

Từ tấm bé, giải Vàng Siêu mẫu đã phải đến ở với bà ngoại vì bố mất sớm, mẹ bận công tác triền miên.

Chính vì lẽ đó, bà ngoại vẫn mãi là một người vô cùng quan trọng trong trái tim cô. Khi ấy, bà ngoại bán xôi ở đầu phố Hòe Nhai, còn cô đi học ở Trường Nguyễn Công Trứ (Hà Nội).

Đối với siêu mẫu sinh năm 1992 này, đó là quãng thời gian bình yên và hạnh phúc nhất. Vì hoàn cảnh sống vất vả và bấp bênh nên Khả Trang từ bé đã ý thức bản thân phải làm việc gì đó để giúp bà ngoại.

Hồi học cấp 2, cô đã đi nhặt chai lọ, bìa giấy bị vứt đi ở trong trường hoặc bất cứ nơi nào trên đường đi học về cô nhìn thấy.

Càng nhặt càng ham, cô bé Khả Trang cứ cặm cụi kiếm từng đồng gom lại rồi đưa tiền bán được cho bà giữ.

Dù chỉ là một chút tiền nhỏ thôi nhưng với Khả Trang đã là một niềm vui lớn vì cô đã đỡ đần được phần nào những khó khăn hàng ngày cho bà.

Khả Trang chia sẻ: “Bà cũng không yêu cầu tôi phải làm lụng gì nhưng tôi rất vui khi được giúp đỡ bà. Nhiều người nói rằng không được ở với bố mẹ thì thiếu thốn tình cảm, tôi cũng thấy có một phần đúng.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy ở với bà ngoại cũng tốt, bà dạy dỗ tôi rất tỉ mỉ và chu đáo. Nói là ở với bà, bà là quan trọng nhất nhưng ở trong trái tim tôi vẫn có hình ảnh của mẹ. Dù cho mẹ đã đi bước nữa nhưng giờ đây, mẹ vẫn luôn quan tâm đến tôi”.

Cuộc sống ở với bà đang bình yên thì bất ngờ bà cô xuống tóc đi tu, vậy là cô phải khăn gói về ở với mẹ. Sau đó, khi cuộc sống tuổi mới lớn chông chênh, người đẹp đã quyết định xuống tóc đi tu theo bà.

Nhớ về ký ức này, Khả Trang đã kể: “Sống với bà, tôi được đọc sách về nhà Phật nhiều lắm, nhà bà ở gần chùa nên tôi càng thấm thía tiếng kinh kệ.

Lúc về ở với mẹ, tôi đã gặp phải những hụt hẫng và cuối cùng tôi quyết định xuống tóc đi tu. Đối với tôi việc xuất gia ở thời gian đó là do nhân duyên”.

Tham vọng vượt qua Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng

Giải Vàng siêu mẫu VN 2015 từng đi... nhặt rác - Ảnh 1.

Khả Trang xuất thân là một siêu mẫu, đam mê được sải bước trên sàn catwalk hoặc tham gia đóng phim.

Là một người xuất gia, nội tâm tĩnh tại nhưng siêu mẫu lại rất thích được dấn thân vào làng giải trí.

Khả Trang đã chia sẻ: “Nội tâm tôi càng tĩnh bao nhiêu thì đam mê và tham vọng càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Tôi có tham vọng vượt qua tên tuổi của Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng.

Vì sao tôi lại nhắc đến tên của các chị ấy? Là bởi tôi rất thần tượng họ. Họ là những người có thâm niên trong làng giải trí và tôi coi họ là đỉnh để luôn cô gắng nỗ lực xây dựng tham vọng vượt qua”.

Khi hỏi cô chuyện vì sao một người xuất gia lại mong ước dấn thân vào làng giải trí, Khả Trang nói: “Tôi muốn tham gia vào làng giải trí để trở nên nổi tiếng.

Tôi là người từng xuất gia nên thích làm việc thiện. Khi trở thành người nổi tiếng rồi tôi sẽ có cơ hội thu hút được nhiều nhà tài trợ hơn và từ đó tôi sẽ giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa”.

Khi bước chân vào làng giải trí rồi đăng quang giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2015, cũng giống như nhiều người đẹp khác, cô cũng vướng vào nghi vấn mua giải.

Tiếp sau đó là một loạt tin đồn cho rằng, cô có mẹ là “đại gia” giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty lớn.

Đáp lại những tin đồn này, Khả Trang chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghe đến được những tin đồn như thế này và kể có nghe thấy tôi cũng cảm giác điều này vô cùng bình thường.

Vì khi bước chân vào làng giải trí, tôi phải chấp nhận những thị phi và những lời đồn thổi.

Thực tế thì hiện tại mẹ tôi đang ở nhà nội trợ, chỉ có điều đối tác làm ăn của mẹ là những doanh nghiệp, tổ chức lớn, chắc có lẽ người ta thấy vậy nên tôi mới bị đồn đại là có mẹ giàu có, gia thể khủng.

Còn về bố dượng tôi, bố cũng là một công chức về hưu bình thường như bao người làm công ăn lương khác mà thôi”.

Siêu mẫu Khả Trang cho biết thêm, cô kiếm tiền vô cùng minh bạch và không phải dựa vào ai.

Cô tâm sự: “Tôi làm ở công ty xuất nhập khẩu. Lương cố định thấp nhưng các hợp đồng, phần trăm hoa hồng xuất khẩu đi các nước Malaysia, Thái Lan cũng khá.

Đâu phải cứ chân dài là không có nỗ lực, cứ chân dài là phải có đại gia”. Là “đại gia” của chính mình nên Khả Trang tự tin phát triển tham vọng của bản thân.

Người đẹp hé mở, sẽ tiếp tục tham gia một cuộc thi mới trên sóng truyền hình để chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Cô khẳng định sẽ vượt qua nhiều tên tuổi để trở thành ngôi sao trong làng giải trí.

Hiện tại, Khả Trang đang là sinh viên năm thứ ba của Học viện Ngoại giao, chuyên ngành quan hệ quốc tế. Tháng 9, cô được Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Ai Cập chọn là thành viên giám khảo của cuộc thi.

Người đẹp sinh năm 1992 cũng từng làm phiên dịch viên, hướng dẫn viên du lịch, thậm chí làm việc ở vị trí giám đốc kinh doanh và chuyên viên đối ngoại của một công ty về xuất nhập khẩu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại