Yến Trang nổi giận vì em gái bị "vu khống"

Hà My |

(Soha.vn) - Ngày 22/4 vừa qua tại TP.Hồ Chí Minh, nữ ca sĩ Yến Nhi xuất hiện với một gương mặt có phần khác lạ.

 Chính bởi thế mà nhiều luồng thông tin cho rằng cô đang phải trả giá cho việc phẫu thuật thẩm mỹ quá đà giống như hàng loạt mỹ nhân khác của showbiz.

Trước những lời quy kết đó, Yến Trang rất thương em gái của mình đang phải chịu những điều "vu khống". Cô chia sẻ một đoạn viết khá dài trên Facebook.

"Có những sự thật nói mãi mà có những người không chịu tin. Mình nghĩ để xác minh có "phẫu thuật thẩm mỹ" hay không chắc một số "reporter" sẽ trong trạng thái không "rảnh" để làm việc đó nhưng người ta có hiểu được cái cảm giác bị vu oan "ăn không nói có" nó như thế nào không nhỉ???

Thấy thương cho em mình cứ bị người ta bỡn cợt, dèm pha. Nó không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống, lòng tự trọng, gia đình và cả chặng đường tương lai sau này... Bởi vì thà có "phẫu thuật thẩm mỹ" sẽ sống trong im lặng nhưng khi bạn không có mà cứ bị nói thành có, bóp méo sự thật mà phải mỉm cười cho qua thì mấy ai làm được điều đó.

Mình vừa thấy ức, vừa thấy thương, vừa thấy tức giận cho em. Nếu là bạn gặp phải trường hợp bị người ta vu oan thế này bạn sẽ làm gì??

Be strong my girl...thương em !!!".

Trước đó, Yến Nhi cũng nhiều lần dính nghi án sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ

Trước đó, Yến Nhi cũng nhiều lần dính nghi án sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ

Còn về phía Yến Nhi, nữ ca sĩ cũng tỏ ra vô cùng tức giận trước những lời "đơm đặt". Cô lên tiếng khẳng định những lời đó là sai và cô đã bật khóc khi bị nghĩ oan như vậy.

Cô viết: "Tôi chưa từng yêu cầu ai viết tốt về tôi nhưng ít ra cũng phải viết thật về tôi. 1 người nghệ sĩ nhỏ bé như tôi không đủ quyền lực và khả năng để nói cho khán giả của tôi hiểu được sự thật về tôi. Từ nhỏ tới lúc trưởng thành, trong suy nghĩ tôi, truyền thông là một nơi đáng tin cậy để truyền tải, kết nối tâm tư và những gì thật nhất về nghệ sĩ với khán giả.

Nhưng càng lớn càng đi sâu vào nghề tôi càng cảm thấy điều đó càng mờ ảo. Tài năng tôi không nhiều bằng anh chị đi trước nhưng tôi tự tin ở bản thân mình vì tôi có khán giả riêng của tôi. Vẻ đẹp tôi cũng chẳng bằng ai nhưng ít nhất tôi cũng không phải tệ hại tới mức phải phẫu thuật thẩm mỹ để cho "anh chị nhà báo" ăn không nói có như vậy.

Tôi bức xúc và tủi thân, rất thất vọng về những con sâu làm rầu nồi canh như hiện nay. Mỗi lần đọc tin nói sai sự thật về mình, tôi buồn và rất muốn khóc. Nhưng cứ phải nhắm mắt cho qua. Bản thân tự nhủ sẽ không sao đâu Nhi, cố lên, mình đã làm gì sai đâu, phải tự tin với bản thân mình chứ?!

Nhưng rồi không phải 1 lần, 2 lần mà là rất nhiều lần tôi vô tình được đọc những tin nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ, rồi ra đường khán giả họ cứ hỏi tôi phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu, cười nói sau lưng. Tôi càng thấy buồn và chán nản hơn. Không còn tự tin để làm bất cứ điều gì.

Nếu đó là sự thật, tôi để mặc mọi người nói cũng chẳng sao. Nhưng tôi không có, có bao nhiêu người hiểu được nỗi lòng tôi phải chịu đựng không?

Tôi muốn buông xuôi vì áp lực dư luận do các "anh chị nhà báo" tạo nên cho tôi. Tôi biết showbiz có tôi hay không cũng không quan trọng.

Nhưng ca hát là niềm đam mê đi theo tôi từ năm tôi lên 3 tới nay. "Anh chị" có thể không ủng hộ tôi, nhưng cũng đừng vùi dập ước mơ và tương lai tôi. Tôi vẫn còn rất yêu nghề và yêu khán giả của mình. Đừng làm tôi thêm áp lực để tôi không thể bước đi trên con đường đam mê của mình

Tôi biết tôi có viết lên đâng hàng trăm ngàn lần các "anh chị" có được qua cũng sẽ làm ngơ, nhưng sức chịu đựng tôi đã không còn giới hạn. Tôi muốn viết lên đây cho những người yêu thương và quý mến tôi. Họ có thể hiểu thật hơn về tôi và sẽ là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua áp lực này".

Xem thêm MV Muộn màng của Yến Nhi:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại