Vợ chồng Hồ Hoài Anh đưa Quang Anh vào 'tâm dịch sởi'

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Với tất cả tấm lòng, thầy trò Hồ Hoài Anh và nữ ca sĩ Lưu Hương Giang muốn chia sẻ hoàn cảnh khó khăn với các bé.

Chiều qua, vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang và giọng ca nhí Quang Anh đã vào Viện Nhi Trung Ương - 'tâm dịch sởi' để trao tặng những món quà thiết thực cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

192 triệu đồng là số tiền cặp đôi của làng giải trí có được nhờ sự chung tay, góp sức của anh chị em nghệ sĩ và những người hâm mộ. Từng phần quà đã được trao tận tay đến người cần với tấm lòng chân thành và chia sẻ nhất.

Một tiếng đồng hồ trước khi vào viện Nhi, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang cùng Quang Anh đã hẹn nhau ở quán cafe để chốt lại danh sách những bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn.

Một tiếng đồng hồ trước khi vào viện Nhi, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang cùng Quang Anh đã hẹn nhau ở quán cafe để chốt lại danh sách những bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn.

Hồ Hoài Anh rất cẩn thận bởi anh muốn món quà nhỏ của mình và các anh chị em nghệ sĩ sẽ được trao tận tay người cần.

Hồ Hoài Anh rất cẩn thận bởi anh muốn món quà nhỏ của mình và các anh chị em nghệ sĩ sẽ được trao tận tay người cần.

Cu Tí chia sẻ, anh cũng chẳng biết mình đã tiêm phòng sởi hay chưa vì thời gian đã lâu lắm rồi. Trong khi đó, Quang Anh cũng cho biết, mẹ của em không nhớ rõ lịch tiêm của con.

Cu Tí chia sẻ, anh cũng chẳng biết mình đã tiêm phòng sởi hay chưa vì thời gian đã lâu lắm rồi. Trong khi đó, Quang Anh cũng cho biết, mẹ của em không nhớ rõ lịch tiêm của con.

Đó là lý do khiến nhạc sĩ trẻ rất lo lắng. Anh đã tự tay chuẩn bị khẩu trang và mũ chụp đầu cho Quang Anh để đảm bảo an toàn.

Đó là lý do khiến nhạc sĩ trẻ rất lo lắng. Anh đã tự tay chuẩn bị khẩu trang và mũ chụp đầu cho Quang Anh để đảm bảo an toàn.

Hồ Hoài Anh tâm sự, anh đã kiên quyết từ chối Quang Anh khi cậu bé ngỏ ý muốn vào viện Nhi với anh trong thời điểm này. Thế nhưng giọng ca nhí vẫn một mực cùng mẹ đi từ Thanh Hóa lên Hà Nội để đi cùng cô chú.

Hồ Hoài Anh tâm sự, anh đã kiên quyết từ chối Quang Anh khi cậu bé ngỏ ý muốn vào viện Nhi với anh trong thời điểm này. Thế nhưng giọng ca nhí vẫn một mực cùng mẹ đi từ Thanh Hóa lên Hà Nội để đi cùng cô chú.

Hồ Hoài Anh hướng dẫn Quang Anh sử dụng khẩu trang và mũ chụp đầu.

Hồ Hoài Anh hướng dẫn Quang Anh sử dụng khẩu trang và mũ chụp đầu.

Đồng thời cũng dặn dò cậu bé rất kỹ lưỡng những điều cần phải nhớ khi vào viện để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Đồng thời cũng dặn dò cậu bé rất kỹ lưỡng những điều cần phải nhớ khi vào viện để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Quang Anh lắng nghe rất chăm chú và tỏ ra rất vâng lời.

Quang Anh lắng nghe rất chăm chú và tỏ ra rất vâng lời.

 

Quang Anh dặn dò các bạn đồng trang lứa nhớ giữ vệ sinh để tránh các bệnh lây nhiễm.

Ngày hôm qua, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đã trao đi 192 triệu đồng.

Ngày hôm qua, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đã thay mặt các nhà hảo tâm, trao tặng 192 triệu đồng.

Anh cẩn thận ghi tên từng bệnh nhi ngoài từng phần quà.

Anh cẩn thận ghi tên từng bệnh nhi ngoài từng phần quà.

Để chuẩn bị cho lần từ thiện này, Hồ Hoài Anh đã liên tục làm việc với đội công tác xã hội tại bệnh viện để lấy danh sách những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Để chuẩn bị cho lần từ thiện này, Hồ Hoài Anh đã liên tục làm việc với đội công tác xã hội tại bệnh viện để lấy danh sách những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Mọi người di chuyển đến bệnh viện Nhi Trung Ương.

Mọi người di chuyển đến bệnh viện Nhi Trung Ương.

Cùng nhau trao đổi với nhân viên của đội công tác xã hội ở bệnh viện.

Cùng nhau trao đổi với nhân viên của đội công tác xã hội ở bệnh viện.

Lo lắng cho Quang Anh nên Lưu Hương Giang luôn kèm sát cậu bé.

Lo lắng cho Quang Anh nên Lưu Hương Giang luôn kèm sát cậu bé.

Để tiết kiệm thời gian cho người nhà bệnh nhân và cả nghệ sĩ, đội công tác xã hội đã mời đại diện của các bệnh nhi đến nhận quà.

Để tiết kiệm thời gian cho người nhà bệnh nhân và cả nghệ sĩ, đội công tác xã hội đã mời đại diện của các bệnh nhi đến nhận quà.

Nét mặt đau khổ của người phụ nữ khi có con bị bệnh nặng.

Nét mặt đau khổ của người phụ nữ khi có con bị bệnh nặng.

Chị đã không rất nhiều lần trong thời gian gặp gỡ với gia đình nữ ca sĩ.

Chị đã không rất nhiều lần trong thời gian gặp gỡ với gia đình nữ ca sĩ.

Hai bố con người dân tộc tự chăm nhau trong viện.

Hai bố con người dân tộc tự chăm nhau trong viện.

Mỗi món quà là một tấm lòng, một sự sẻ chia chân thành nhất.

Mỗi món quà là một tấm lòng, một sự sẻ chia chân thành nhất.

Các gia đình và những em nhỏ tỏ ra rất vui mừng khi nhận được sự cảm thông từ nghệ sĩ.

Các gia đình và những em nhỏ tỏ ra rất vui mừng khi nhận được sự cảm thông từ nghệ sĩ.

 

 

Lưu Hương Giang xót xa trước hoàn cảnh của bệnh nhi trong phòng lây nhiễm. Ban đầu với chuyến từ thiện lần này, cô rất e dè với báo chí. Nữ ca sĩ sợ mọi người hiểu lầm cô đang đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc thiệt hơn và nhận được sự chia sẻ từ những người chung quanh, Lưu Hương Giang nhận ra rằng việc có sự xuất hiện của truyền thồng trong chuyến đi này là cần thiết. Có thể có người sẽ hiểu lầm tình cảm của vợ chồng cô nhưng trên hết cả, những hoàn cảnh của các bé sẽ được xã hội quan tâm đến và biết đâu nhờ đó, các em sẽ được giúp đỡ nhiều hơn.

Lưu Hương Giang xót xa trước hoàn cảnh của bệnh nhi trong phòng lây nhiễm. Ban đầu với chuyến từ thiện lần này, cô rất e dè với báo chí. Nữ ca sĩ sợ mọi người hiểu lầm cô đang đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc thiệt hơn và nhận được sự chia sẻ từ những người chung quanh, Lưu Hương Giang nhận ra rằng việc có sự xuất hiện của truyền thồng trong chuyến đi này là cần thiết. Có thể có người sẽ hiểu lầm tình cảm của vợ chồng cô nhưng trên hết cả, những hoàn cảnh của các bé sẽ được xã hội quan tâm đến và biết đâu nhờ đó, các em sẽ được giúp đỡ nhiều hơn.

Hồ Hoài Anh dù không nhớ mình đã được tiêm phòng hay chưa vẫn muốn chứng kiến nỗi đau đớn mà các bệnh nhi đang phải gánh chịu. Trong suốt chuyến đi, không ít lần anh đã lén lau nước mắt vì xúc động.

Hồ Hoài Anh dù không nhớ mình đã được tiêm phòng hay chưa vẫn muốn chứng kiến nỗi đau đớn mà các bệnh nhi đang phải gánh chịu. Trong suốt chuyến đi, không ít lần anh đã lén lau nước mắt vì xúc động.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại