Vắng Thanh Tùng, nghe Hồng Nhung kể chuyện

huongngan |

Đêm nhạc Lối cũ ta về đã diễn ra xúc động tại Nhà hát Lớn Hà Nội dù vì lý do sức khỏe, Thanh Tùng đã không xuất hiện được.

Với đêm diễn đầu tiên của Lối cũ ta về, điểm nhấn của chương trình là Hồng Nhung và Thanh Lam. Hai diva luôn thể hiện được đẳng cấp của mình trên sân khấu và ít khi để khán giả phải thất vọng với những màn trình diễn của mình. Với nhạc Thanh Tùng, cả Lam và Nhung đều có nhiều kỷ niệm. Người ta không thể quên được hình ảnh của Thanh Lam với những ca khúc Em và tôi, Giọt nắng bên thềm hay Hoa tím ngoài sân thời đỉnh cao của sự nghiệp, tràn sức sống.

Thanh Lam và Tuấn Hưng kết hợp trong ca khúc Em và tôi.

Hồng Nhung không chỉ đem đến một giọng hát và lối trình diễn biến hóa, khi trầm tư, khi nhí nhảnh không tuổi mà còn có những câu chuyện thú vị về nhạc sĩ Thanh Tùng và những kỷ niệm trong con đường nghệ thuật của mình. Hồng Nhung kể, bài hát đầu tiên của Thanh Tùng chị được cất lên trên sân khấu làGiọt sương trên mí mẳt. Hồng Nhung thích những sáng tác của người nhạc sĩ tài hoa này bởi những sáng tác của ông dù có những nỗi buồn, những giọt nước mắt thì vẫn rất trong sáng và có niềm tin vào cuộc sống và sự yêu đời vô cùng. Trong nỗi buồn vẫn có đầy niềm vui và cả tình yêu.

Hồng Nhung đầy sức sống

Và Hồng Nhung cũng nhận được thật nhiều tràng vỗ tay với ba ca khúc, ba câu chuyện. Đặc biệt, ca khúcMột mình, Hồng Nhung đã tạo ra một không gian âm nhạc thật xúc động. Trước khi biểu diễn, "Bống" ngồi phía cuối của hàng ghế khán giả xem những đồng nghiệp mình hát và âm thầm hát theo.

Chương trình còn sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Linh với các ca khúc Giọt nắng bên thềm và Vĩnh biệt mùa hè.Tuy nhiên, đêm diễn hôm qua, Mỹ Linh đã không hát hết phong độ của mình. Giọng hát nồng nàn của chị đã không được bay bổng và thanh thoát như mọi lần trình diễn. Có lẽ, Mỹ Linh đang có vấn đề về sức khỏe nên không giữ được phong độ như mong muốn. Dẫu vậy, chị vẫn dành được nhiều tình cảm của khán giả.

Ca sĩ Mỹ Linh không giữ được phong độ

Hồ Quỳnh Hương góp mặt trong chương trình với một ca khúc duy nhất,Trái tim không ngủ yên. Trở về từ hải ngoại, Ái Vân đứng trên sân khấu thể hiện hai ca khúcPhố biển vàCám ơn mùa thu.Chị tâm sự rằng phải cảm ơn Thanh Tùng vì đã cho chị lời khuyên đứng trên sân khấu phải tự tin và cháy hết mình vì khán giả. Cuộc gặp gỡ Thanh Tùng từ khi Ái Vân mới 17 tuổi, cho đến giờ chị vẫn còn nhớ như in. Hồi ấy, Thanh Tùng chưa viết ca khúc và mới chỉ học chỉ huy ở Bình Nhưỡng về.

Ngoài ra đêm nhạcThanh Tùng – Lối cũ ta vềcòn có nhiều ca khúc quen thuộc của ông nhưTrái tim hoang vu, Câu chuyện nhỏ của tôi, Một thoáng quê hương, Lối cũ ta về, Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta, Mưa ngâu…qua phần trình diễn của Tuấn Hưng, NSƯT Việt Hoàn và các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam.

Chuyện cổ Nghi Tàm với phần biểu diễn của nhóm ca nam

Hai ca khúc mới được Thanh Tùng viết trước khi đột quỵ làHoa cúc vàngvàChuyện cổ Nghi Tàmvốn đã được biểu diễn khá thành công qua giọng hát Tùng Dương và Mỹ Dung lần này được phối khí lại cũng đem đến nhữngcảm xúcmới mẻ. Khi ngheHoa cúc vàng, chợt tiếc là không có sự hòa giọng của Thanh Tùng như lần đầu tiên ca khúc được công diễn.

Như vậy là đã ba năm sau lần Thanh Tùng bị đột quỵ khi dạo chơi Hà Nội, nơi có quá nhiều kỷ niệm với ông. Nơi người vợ đầy mến thương của ông sinh ra và và bỏ ông đi vào cõi thiên thu ngày ấy. Sức khỏe của Thanh Tùng cũng đi xuống nhiều. Lần này, với đêm nhạc của mình, Thanh Tùng đã rất cố gắng để gặp lại những khán giả đã yêu quý ông cùng những sáng tác đẹp nhưng cuối cùng cũng vì lý do sức khỏe mà ông chưa thể làm điều này. Nhiều người tỏ ra tiếc vì không được nhìn thấy Thanh Tùng trên sân khấu. Theo thông tin từ phía nhà tổ chứcLối cũ ta về, rất có nhiều khả năng, nhạc sĩ sẽ xuất hiện trong đêm cuối cùng của loạt show diễn này.

Theo VTC.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại