Vân Trang: Dư luận ác mồm ác miệng với Trang quá!

Nguyễn Hương |

"Hãy chúc phúc cho tôi, thay vì ác mồm ác miệng như thế. Ai cũng cần được sống hạnh phúc chứ!", Vân Trang nói.

Lễ ăn hỏi của diễn viên "Cô dâu đại chiến" chỉ diễn ra không lâu sau khi bạn trai cũ - Victor Vũ kết hôn cùng "đối thủ" Đinh Ngọc Diệp đã làm dấy lên tin đồn "đáp trả bạn cũ" của Vân Trang.

Nhất là khi trên Facebook, những dòng chia sẻ, những tấm hình hạnh phúc luôn luôn được đăng tải, trong khi bạn trai cũ và Đinh Ngọc Diệp có một cuộc hôn nhân rất im ắng.

Bạn trai của Vân Trang là một người khá điển trai, rất thành đạt và luôn thể hiện tình yêu với nữ diễn viên "Cô dâu đại chiến" rất nồng nàn, kể cả trước đám đông.


Họ thể hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi

Họ thể hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi

Tôi rất hạnh phúc!

Cảm giác từ một người độc thân chuyển sang “đeo gông” thế nào hả Trang?

Nhiều người nói Trang nhạy cảm, hay nghĩ. Có lẽ điều đó đúng. Vì sau lễ đính hôn, cảm giác của Trang là không thể sống tự do tự tại như ngày xưa được nữa.

Giờ quyết định cái gì cũng là quyết định chung của cả hai. Điều này, ít nhiều Trang cũng chưa quen. Nhưng chính vì chưa quen nên Trang cảm thấy thú vị lắm!

Nhiều người nói Trang rất khéo… chọn chồng: Một người đàn ông thành đạt, Việt kiều Úc và rất điển trai!

Anh ấy không thích mọi người gọi là Việt Kiều. Vì gia đình, công việc, bạn bè, cuộc sống của anh đều ở Việt Nam. Anh cũng là một người khá truyền thống!

Mà thật ra, tất cả những gì báo chí miêu tả về anh đều đúng cả và Trang nghĩ cũng là đủ để mọi người biết về Hữu Quân rồi.

Những thứ khác còn lại của anh, chỉ để Trang biết và giữ riêng cho mình thôi nha!

Hai người quen nhau như thế nào? Trang có ấn tượng đặc biệt gì về Quân trong lần gặp đầu tiên?

Trang và anh Quân quen biết nhau qua một nhóm bạn rất thân. Thoạt đầu, cả hai không có ấn tượng gì tốt về nhau. Thậm chí anh ít nhiều mang thành kiến với con gái làm nghệ thuật như Trang.

Còn Trang thì lườm lườm anh vì cái nét mặt gầm gầm khó khăn. Trang vẫn nhắc lại với anh là "lúc mới gặp anh, nhìn anh như... bị chết vợ".

Nhưng khi mở lòng tiếp xúc mới thấy anh là một người giàu tình cảm, rất sâu sắc, thấu đáo và đặc biệt hài hước đáng yêu.

Hầu như cặp uyên ương nào khi đang hẹn hò đều vẽ về tương lai với những dự định đẹp đẽ, trong đó luôn có một đám cưới hạnh phúc. Bắt đầu từ khi nào các bạn nghĩ về lễ đính hôn, về lễ cưới?

Điều đó đến với hai đứa tự nhiên lắm! Kiểu như "phải người" rồi, “hốt thôi”!

Như anh nói, không gì bằng đúng thời điểm, nếu như hai đứa có gặp nhau sớm hơn thì có lẽ mọi thứ không thể như ngày hôm nay.

Sau chuyến anh cùng Trang sang Mỹ lưu diễn về lại Việt Nam thì hai bên gia đình chính thức gặp gỡ nhau sau gần một năm hai đứa tìm hiểu.

Lấy chồng, có bỏ cuộc chơi điện ảnh không, Vân Trang?

Chắc chắn là không đâu. Đã là phận tằm nhả tơ, dù không vương tơ nữa thì vẫn nằm trong tơ mà! Anh Quân là người luôn nghĩ cho cảm giác của Trang trước tiên, và rất tôn trọng công việc của Trang.

Tuy nhiên như Trang nói, giờ quyết định sẽ là quyết định của cả hai nên Trang phải luôn cân nhắc những gì tốt nhất để dung hoà giữa gia đình và công việc.

Trang nghĩ thế nào về câu nói: “Phụ nữ có chồng như gông đeo cổ”?

Tại sao phải nghĩ chồng là cái gông đeo cổ? Sao không nghĩ đang đeo một chuỗi ngọc trai thật đẹp, một chiếc kiềng vàng hay chiếc vòng kim cương?

Trang nghĩ tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều do ta lựa chọn cả. Đôi khi tâm lý lại vô tình gây áp lực cho quyết định trong cuộc sống của mình rất nhiều đấy! Trang không thích nghĩ theo chiều hướng tiêu cực như vậy đâu!


Hãy chúc phúc, thay vì ác mồm ác miệng với tôi

"Hãy chúc phúc, thay vì ác mồm ác miệng với tôi"

Nhắm mắt lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi…

Nhìn lại những người đàn ông đã đi qua ngang đời mình, Vân Trang sẽ nói gì?

Cho phép Trang không trả lời câu hỏi này nhé!

Trên facebook cá nhân, trước ngày diễn ra lễ đính hôn vừa đúng 1 tuần, Trang có đăng một status khá tâm trạng, gây nhiều tò mò cho người hâm mộ: “Nhắm mắt lại, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Tại sao Trang nói thế?

Trang đã thực hiện giống như câu nói ấy và đúng là mọi chuyện đã ổn. Mình đừng khơi lại nữa nha!

Vậy tại sao trước lễ đính hôn một tuần, Trang đăng lại status này? Có hàm ý gì chăng?

Câu nói này là câu nói anh Quân đã tặng Trang khi hai đứa biết nhau được một tuần lễ, nó rất đúng với tâm trạng của Trang lúc bấy giờ.

Anh đã in tờ giấy này rồi chụp ảnh và để lên Cover Facebook của anh! Công nhận là một cách tán tỉnh rất hay đó!

Nếu muốn nghĩ về một hàm ý nào đó, hãy nghĩ rằng, giờ Trang có thể yên tâm dựa vào vai anh, nắm tay anh, đi với anh tới bất cứ đâu. Chỉ cần có anh bên đời đã đủ bình yên và hạnh phúc cho Trang rồi.

Trên một số tờ báo mạng mới đây có đăng bài bình luận, cho rằng lễ đính hôn của bạn là để đáp trả Victor Vũ, bạn trai cũ của Trang khi anh vừa kết hôn?

Quả thật dư luận ác mồm ác miệng với Trang quá. Nếu chỉ vì mục đích câu view kiếm tiền thì thật là nhân phẩm rẻ mạt, vì họ đã làm tổn thương nhiều người khác!

Hãy chúc phúc cho tôi, thay vì ác mồm ác miệng như thế. Ai cũng cần được sống hạnh phúc chứ!

Chúc Vân Trang luôn hạnh phúc. Cảm ơn Vân Trang!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại