Tối ngày hôm qua, Tôn Phi Phi cũng tham gia một sự kiện thời trang khác, lần này cô mặc một chiếc váy màu đen dài, ý thức cảnh giác cũng đã được tăng lên, người đại diện luôn đi sát bên cô, lo lắng sẽ lại một lần nữa xảy ra việc lộ miếng dán ngực. Người đại diện của cô vào tối qua cũng đã không nén được cơn giận nói :“Phi Phi luôn coi cô ấy là bạn, chúng tôi không biết là cô ấy là cố ý hay vô ý nữa, nhưng thực tế là đã gây ra tổn thương cho Phi Phi và mọi người. Thế nhưng đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi hay giải thích nào từ phía cô ấy! Chúng tôi cảm thấy cô ấy đang nợ chúng tôi một lời xin lỗi!”
Về vụ việc này, Vạn Linh đã viết một bài xin lỗi đến Tôn Phi Phi, đồng thời viết một đoạn dài giải thích vì sao lâu như vậy vẫn chưa xin lỗi. Để thể hiện thành tâm, Vạn Linh nói cô đồng ý không mang miếng dán ngực để cho Phi Phi đạp lại váy một lần -“Đầu tiên, tôi xin xin lỗi Phi Phi và mọi người, nhưng không phải là tôi không trả lời và xin lỗi, chỉ là gần đây có một số chuyện khiến tôi trở tay không kịp… Một lần nữa, tôi xin lỗi Phi Phi và mọi người hãy nhận lời xin lỗi chân thành của tôi. Thậm chí tôi có thể mặc váy, để cho Phi Phi đạp lại, tôi có thể không mang miếng dán ngực.”
Cùng với việc post đoạn xin lỗi dài trên weibo, Vạn Linh cũng cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, cô đã thông qua người đại diện và tin nhắn riêng trên Weibo xin lỗi Phi Phi vì sau đó cô phải đến Vân Nam làm việc. Vạn Linh giải thích mình không cố ý đạp váy của Phi Phi.“Là một người dẫn chương trình, tôi đáng lẽ phải có rất nhiều cơ hội để dẫm lên váy của các sao nữ, không cần phải đợi đến lúc đó.” Vạn Linh nói, mình không lập tức công khai xin lỗi là bởi vì mấy ngày hôm nay bận việc mà không ngờ sự việc lại lớn đến như vậy nên phản ứng có chút chậm trễ.