Trúc Nhân tiết lộ chuyện 3 lần "từ chối" Thu Minh

Lan Trinh (ghi) |

(Soha.vn) - Thu Minh không phải cái gì cũng giỏi...

LTS: Từ khi “bén duyên” nhau tại cuộc thi Giọng hát việt, Trúc Nhân và Thu Minh luôn giữ được mối quan hệ thầy trò thân thiết. Nữ ca sĩ hết lời ca ngợi học trò cưng của mình.

Còn Trúc Nhân luôn thể hiện tình cảm, sự biết ơn, tôn trọng hết mực đến người thầy của mình. Anh luôn coi Thu Minh và mẹ là một trong những người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời...

"Sao trong mắt sao" chính là những lời chia sẻ, tâm sự, đánh giá dựa trên sự hiểu biết của ngôi sao này đối với ngôi sao khác trong showbiz Việt. Tuyến bài sẽ được đăng thường xuyên trên Báo Trí Thức Trẻ. Kính mời độc giả đón đọc.

“Lúc đăng kí dự thi The Voice, Ban tổ chức có phát cho Nhân một tờ giấy đăng kí, trong đó có câu hỏi nếu được chọn, bạn sẽ về đội huấn luyện viên nào thì Nhân đã ghi ngay hai chữ to đùng, in hoa: Thu Minh.

Đến khi thi, khi thấy chị Minh bấm nút quay lại chọn thì Nhân đã thấy mình rất may mắn và hạnh phúc, đây là ơn trên mà Tổ nghiệp đã dành cho Nhân. Đêm thi kết thúc, lúc ra về Nhân có gặp chị Minh, lúc đó chị nhìn Nhân cười, mà sao thấy hiền lắm, không giống cô ca sỹ bốc lửa, sexy hát nhạc dance mà Nhân từng biết.

Chị vuốt đầu Nhân và nói: "Cố gắng nhiều lên nhá em”. Đây là lần đầu tiên Nhân gặp chị Minh ngoài đời, chị khắc hẳn với những gì Nhân nghĩ và thấy trên sân khấu.

Thu Minh từng phát ngôn Trúc Nhân là niềm tự hào của mình

Thu Minh luôn coi Trúc Nhân là niềm tự hào của mình.

Đến ngày đầu tiên, khi cả đội chuẩn bị cho vòng đối đầu, tất cả thí sinh được hẹn đến phòng thu của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Khi đó, Nhân di chuyển đến phòng thu bằng một cái xe máy cổ cà tàng, đến cửa có gặp một số thí sinh khác nhưng có lẽ do còn chưa quen nên tất cả mọi người đều khá lạnh lùng.

Thấy đông quá, Nhân cứ đứng lấp ló ngoài cửa thì chị Minh ngoắc tay kêu Nhân vào, chị xoa đầu Nhân rồi khoác tay qua vai khi Nhân ngồi cạnh chị. Lúc đó Nhân đã quá vui. Bởi chị Minh là ca sĩ Nhân đã thần tượng từ lâu rồi, nên được gần gũi với chị như vậy thật là hạnh phúc! Nhưng buổi tập hôm đó, Nhân đã làm chị Minh thất vọng hoàn toàn. Nhân hát sai hết.

Do lần đầu tiên Nhân được tiếp xúc và học nhạc một cách chuyên nghiệp như vậy, lại được làm việc với nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong nên Nhân bị khớp, đầu óc bấn loạn hết cả lên và không tập trung được.

Chị Minh cầm sấp giấy nhạc đến đánh vào vai Nhân kèm theo vài cái thở dài ngao ngán. Đến tối Nhân định nhắn tin cho chị, thì chị đã nhắn tin trước cho Nhân. Chị hỏi Nhân có hát được tiếng anh không, có muốn thay đổi tiết mục không, bởi nếu hát như hôm nay sẽ rất nguy hiểm và ảnh hưởng tới bạn diễn chung với em.

Nhân khẳng định ngay với chị, có nguy hiểm thì Nhân vẫn sẽ đối đầu. Nhân xin chị cho Nhân đêm nay, sáng ngày mai Nhân sẽ hát không sai một nốt nào. Và đúng như thế, hôm sau Nhân đã hát không sai nốt nào. Chị Minh ghi nhận: "Thằng bé này có cố gắng." Ô! lúc ấy, Nhân nhẹ nhõm cả người!

Trong khoảng thời gian thi, có giai đoạn Nhân bị viêm xoang hàm, tuy giọng hát không bị ảnh hưởng nhiều nhưng Nhân cảm thấy sức khỏe của Nhân bị giảm đi rõ rệt.

Chị Minh có nói với Nhân: Em phải tự cứu lấy em chứ chị hay bất cứ ai cũng không thể cứu em được. Chính vì câu nói này, Nhân coi đó là động lực để làm tốt những phần thi của mình.

Trong quá trình dạy, chị Minh không bao giờ nói khéo như: Em hát thế này chưa được, hoặc không ổn lắm, ai mà hát sai chị bảo luôn: Em là thảm họa đó, em biết không.

Đôi lúc khi hát sai, Nhân bị chị Minh đánh, hay gõ vào đầu, nhưng tất cả vì do chị Minh luôn muốn học trò của mình ngày càng làm tốt và hoàn thiện hơn. Chị luôn hết mình và tâm huyết để chỉ dạy tận tình cho từng học trò chứ không phải riêng Nhân.

Thu Minh - Trúc Nhân: Bóng mây qua thềm

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Bản thân Nhân là một người ngang bướng, cứng đầu, khó bảo, không ai có thể thị phạm được Nhân. Thế nhưng từ khi gặp, tiếp xúc và học tập, chị Minh đã điều tiết lại tất cả những thứ đó trong Nhân. Bởi những cái bản tính kia mà Nhân nói bên trên thì ở chị Minh - nó thậm chí nó còn gấp 10 lần Nhân (cười lớn). Có vẻ như “lấy độc trị độc” ở trường hợp này rất hiệu quả.

Bây giờ khi tự đi trên con đường âm nhạc, nhưng lúc nào Nhân cũng luôn luôn nhắc nhở mình phải làm thật tốt những gì đang có. Dù chị Minh không nói gì, nhưng nếu Nhân thử làm sai hay hời hợt trong âm nhạc xem, chị sẽ la liền đó.

Nhiều ý kiến cho rằng: Nhân nịnh nọt chị Thu Minh để mưu cầu danh lợi, bám váy người đàn bà này để tiến thân, thì đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Khi làm bất cứ chuyện gì, Nhân luôn nhìn vào lương tâm, ý chí và năng lực của mình để quyết định, nên từ khi The Voice kết thúc, chị Minh có ba lần đề nghị giúp đỡ Nhân về kinh tế, bài hát… để ra album nhưng Nhân đều từ chối rất dứt khoát.

Chị Minh đã cho Nhân quá nhiều, nền tảng và bước đệm để Nhân tiến xa hơn trên con đường ca hát, chỉ có thành công mới là sự đền đáp những công ơn mà chị dành cho Nhân.

Bởi được Thu Minh dạy đã là rất quý, không phải cứ có tiền là được Thu Minh dạy đâu. Những gì chị Minh giúp Nhân không mua được bằng tiền, nên những gì Nhân dành lại cho chị cũng không bao giờ mua được bằng tiền.

Những lúc rảnh rỗi, Nhân và chị Minh thường đi ăn với nhau. Nếu như mỗi sự kiện chị Minh xuất hiện ở đâu đều rần rần, thu hút, hay có lúc chị khoác trên mình bao nhiêu đồ đắt tiền, thì khi trở về với cuộc sống thường ngày, chị vẫn rất đỗi bình dị. Đễn nỗi, nhiều khi chị đi ăn vỉa hè cùng với Nhân mà Nhân sốc luôn ấy!

Vì có mấy nơi chị dẫn đi độc đáo mà ngon lắm, những nơi ấy luôn gắn liền với từng kỉ niệm mà chị có trong quá khứ nên đi ăn còn được nghe chị kể chuyện về cuộc đời chị nữa.

Cuộc sống của ngôi sao rất khép kín nhưng khi chị chia sẻ những điều đó, có nghĩa là chị đã xem Nhân như một đứa em và đặt niềm tin vào Nhân rất nhiều.

Chị Minh hay ăn món bún riêu lắm và khả năng ăn uống của chị Minh cũng rất cao thủ đến mức mà có biệt danh cho chị là "đôi đũa thần" luôn! 

Nhưng nếu một ngày đẹp trời, chị Minh có cao hứng trổ tài nấu nướng mà mời Nhân sang ăn, chắc Nhân phải cáo bận mất thôi. Nói nhỏ với các bạn: Chị Minh từng thú nhận với Nhân chị nấu ăn ghê lắm, điều này thì Nhân phải công nhận.

Nhưng phải nói lại là có lần Nhân mang chả giò qua chiên mấy chị em ăn thì kết quả là kéo nhau đi ăn chỗ khác vì chả giò khét lẹt. Nhân cũng không thua kém gì chị trong khoản này (cười).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại