Trịnh Thăng Bình: "Tôi không mua bán cảm xúc!"

Trịnh Thăng Bình đã có những chia sẻ rất chân thành về chuyện tình cảm cũng như những gì bản thân đang đeo đuổi.

Tự nhận mình là một kẻ ngông, thích làm những gì mình muốn, không bao giờ chịu nghe lời ai, không thích bị áp đặt hay bắt buộc điều gì. Trịnh Thăng Bình tự tạo dựng sự nghiệp, hình ảnh của mình từng bước một để có được thành công như bây giờ.

"Có thể do tính tôi thích sướng một mình nên như thế. Ngày trước tự mình sáng tác được ca khúc, tôi sướng 1, hát ca khúc của chính mình sáng tác và được đón nhận tôi sướng gấp đôi, rồi tự tay tôi thực hiện các sản phẩm của mình từ A-Z tôi sướng gấp ba lần và bây giờ tôi mang những ca khúc của mình những kinh nghiệm của mình cho các bạn cũng như những tài năng tương lai khác vậy là tôi sẽ sung sướng gấp mười lần rồi!" - Trịnh Thăng Bình chia sẻ.

Trịnh Thăng Bình: "Tôi không mua bán cảm xúc!"
 

Chuyện tình cảm của anh hiện tại như thế nào rồi?

Hiện tại tôi đang là một người độc thân và muốn dành thời gian cho công việc của mình.

Thế còn Yến Nhi?

Chúng tôi thực sự đã yêu nhau nhưng hiện tại cả hai đang cần một khoảng lặng và tôi xin phép không nói nhiều về chuyện tình cảm của mình nữa.

Thấy anh viết rất nhiều tình ca, chắc hẳn anh cũng là một người khá đào hoa trong tình yêu?

(Cười lớn) Có nhiều loại đào hoa lắm bạn, có người thì thuộc dạng “ăn chơi” chỉ thích hái hết tất cả các loại hoa đẹp, còn có người sống thiên về mặt tình cảm và nội tâm khá phức tạp, chắc tôi thuộc dạng thứ hai.

Cụ thể là như thế nào?

Không phải như bạn đang nghĩ đâu nhé, tôi không thuộc dạng người đang yêu một người mà lại say nắng một người khác, đó chỉ là tình cảm khi còn trẻ con thôi. Tôi nói về mặt tình cảm của tôi phức tạp, phong phú là bởi vì đối với tôi mọi cảm xúc luôn bị đẩy quá lên, luôn có những tình cảm nhiều hơn người bình thường. Tôi rất dễ vui, dễ buồn, khi yêu rất dễ yêu nhiều quá và lúc thất vọng thì đau khổ không ai bằng.

Vì nội tâm và tình cảm của tôi lúc lên lúc xuống như thế nên tôi dễ dẫn đến những va chạm trong mối quan hệ, đôi khi dẫn đến chia tay cũng chỉ vì điều này.

Anh có bao giờ gặp trường hợp “đúng người sai lúc" chưa?

Có rồi, và nếu bạn hỏi tôi cư xử thế nào thì tôi xin nói rằng: tôi im lặng từ bỏ. Vì đã nói “đúng người sai lúc” - yêu mà sai thời điểm thì là sai luôn rồi, mình không thể thấy sai càng cố gắng đi theo để thêm sai nữa.

Trịnh Thăng Bình: "Tôi không mua bán cảm xúc!"
 

Vậy anh đã có ca khúc nào viết về trường hợp như thế chưa?

Cũng đang suy nghĩ (cười), bởi vì tôi viết nhạc theo cảm xúc phải có cảm hứng tôi mới viết được chứ không viết theo xu hướng. Tôi muốn mình tự tạo ra xu hướng ấy.

Viết khá nhiều ca khúc thất tình, hoặc những ca khúc mang đầy tâm trạng về một chuyện tình đầy đau khổ, cảm hứng ở đâu để anh sáng tác những ca khúc như thế?

Tôi rất khâm phục một số người bạn của mình khi họ có thể xem phim, đọc nhiều sách và cảm nhận được sự đau khổ, vui vẻ trong tình yêu và viết nên những ca khúc như thế, tôi thì không làm được. Tôi chưa từng đi học qua bất cứ trường lớp sáng tác nào, viết nên một ca khúc là cách để tôi giải tỏa nỗi buồn của mình, vì thế những ca khúc tôi viết ra hầu hết là những chuyện tình của chính mình và những trải nghiệm của riêng mình trong tình yêu. Tôi viết những điều tôi “đúc kết” được sau mỗi cuộc tình của mình.

Trịnh Thăng Bình: "Tôi không mua bán cảm xúc!"
 

Một điều khá thú vị là những sáng tác của Trịnh Thăng Bình thường nhận được sự đồng cảm rất nhiều từ khán giả?

Thực sự tất cả những câu chuyện tình cảm đều sẽ gặp những trường hợp giống nhau, chỉ khác là tôi chịu khó ngẫm nghĩ và để ý những tình huống, vấn đề khi yêu nhau sẽ như thế nào và đúc kết vào ca khúc của mình.

Vậy trong 5 ca khúc gần đây nhất ca khúc nào viết về chuyện tình thực của anh?

Người ấy là chắc chắn có rồi đấy và cả Sau bao năm , những ca khúc khác đều là những cảm xúc của chính bản thân tôi trải nghiệm, duy nhất có mỗi bài Mơ là một ca khúc tự tôi tưởng tượng về một chuyện tình với một người con gái trong mộng thôi. (Cười)

Vậy cảm xúc khiến anh viết nên các ca khúc của mình đều đến từ một người hay dành cho những ai anh đã từng đi qua?

(Cười lớn) Nếu như nói một album gồm 5 ca khúc mà viết cho 5 người khác nhau thì cũng hơi kì, thực sự không phải như vậy đâu. Không thể nào mà dành cho một người, mà gồm nhiều câu chuyện, nhiều cảm xúc như vậy. Chính xác thì đó là những cảm xúc mình từng trải qua trong nhiều mối quan hệ và đúc kết lại. Tôi không sáng tác dành tặng cho nhiều người vì nếu như thế thì ca khúc của tôi trở nên dịch vụ quá.

Trịnh Thăng Bình: "Tôi không mua bán cảm xúc!"
 

Nói như thế chắc anh đã yêu rất nhiều?

Đúng, nhưng tôi không biết là hên hay xui. Tự tôi cảm thấy tôi là người khá lận đận trong tình cảm. Đã có những khi tôi xác định rằng người này sẽ là người đi cùng tôi suốt chặng đường dài nhưng do nhiều tính chất khác tác động như công việc, gia đình, nên tình duyên đành… đứt gánh.

Thế có bao giờ vừa đi chơi với người yêu rất vui vẻ về anh có thể viết ra ngay một ca khúc buồn không?

Có chứ, mà thường như thế thì tôi phải giấu người yêu tôi. Rất nhiều khi đi chơi với người yêu đang vui, về nhà tôi lại có cảm xúc dâng trào để viết nên một ca khúc… thất tình nữa, khi đó thường tôi phải “dụ” người yêu mình bảo cô ấy đi ngủ và tôi làm việc, sau đó tôi sẽ tiếp tục tự kỷ. Nhưng thực sự tôi chỉ không muốn đánh mất cảm xúc đó và sáng tác ngay chứ không phải vì vấn vương tình cũ hay viết cho ai cả. Thông thường thì sau đó người yêu tôi cũng biết về ca khúc và vì tính chất công việc tôi như vậy nên thường không giữ được một mối quan hệ lâu dài.

Chuyện tình sâu đậm nhất của anh?

Tôi và người đó là hai người bạn, tôi đã có người yêu và mỗi khi có chuyện buồn tôi đều tìm người đó để tâm sự và ngược lại. Đến khi cả hai cùng trong tình trạng độc thân, trải qua nhiều chuyện thì mới nhận ra đối phương mới thực sự là người bấy lâu mình tìm kiếm, là người không thể thiếu với mình. Đó là mối quan hệ mà tôi xác định sẽ nghiêm túc, tất cả những gì tôi muốn làm đều là vì người đó. Chuyện tình cảm chúng tôi kéo dài được 2 năm, và rất tốt đẹp.

Tôi cố gắng làm việc để vững vàng trong sự nghiệp, tài chính, cùng xây dựng tương lai với người đó, nhưng chính vì thế vô tình tôi bị cuốn theo guồng công việc và… quên mất họ. Tôi đã tự đẩy người yêu ra xa khỏi mình, đến bây giờ chỉ có thể là người dưng của nhau mà thôi. Đây là mối quan hệ mà tôi trân quý cũng như tiếc nuối nhất khi nhớ về.

Trịnh Thăng Bình: "Tôi không mua bán cảm xúc!"
 

Nếu có người nhận xét rằng Trịnh Thăng Bình nổi lên nhờ vào những sáng tác chứ không phải nhờ giọng hát, anh cảm thấy như thế nào?

Đó là điều bình thường vì tôi tin vào một điều rằng ông trời không cho ai toàn vẹn cái gì bao giờ cả, nếu như ai cũng tốt, cũng đẹp thì những điều xấu sẽ dồn về ai? Tuy nhiên, với câu nhận xét như thế, tôi sẽ trau dồi thêm về khả năng ca hát của mình để không làm khán giả thất vọng.

Anh cũng có sáng tác cho một số ca sĩ khác hát, anh có coi nhạc sĩ chuyên đi bán nhạc là sự nghiệp của mình?

Tôi coi những ca khúc đó là món quà tôi dành tặng bạn bè. Bản thân tôi là một người nhiều cảm xúc nên tôi viết những ca khúc để chia sẻ cảm xúc cùng bạn mình. Như đã nói tôi là một kẻ tay ngang bước vào nghiệp sáng tác, không được đào tạo bài bản, chỉ là càng về sau tôi càng biết cách kiểm soát việc sáng tác của mình sao cho “trơn tru” và như ý mình muốn thôi. Tôi sáng tác để giải tỏa cảm xúc, có ai bán cảm xúc của mình để gây được cả một sự nghiệp bao giờ (cười).

Trịnh Thăng Bình: "Tôi không mua bán cảm xúc!"
 

Bây giờ một mình quản lý công ty riêng, anh có chia sẻ gì?

Ngoài chuyện ca hát hiện nay tôi phải tự điều hành công ty của mình, có thêm vài nhân viên nữa nhưng mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu. Một mình tôi phải quản lý, đào tạo nhân viên nên hơi bận rộn và luôn cảm thấy thiếu thời gian. (cười)

Công ty của tôi hiện tại chủ yếu là hỗ trợ sản xuất audio không chỉ cho tôi mà còn cho nhiều ca sĩ khác như Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Minh Hằng, Yến Nhi… Trong giữa năm nay tôi sẽ tiến hành tuyển chọn và đào tạo lớp ca sĩ mới.

Anh đã gặp những khó khăn gì với công ty mới của mình?

Nếu tôi không làm việc cùng anh Quang Huy một thời gian thì chắc tôi đã thất bại với công ty riêng của mình vào thời điểm đó rồi. Khi được làm việc cùng anh Huy tôi đã học hỏi rất nhiều kinh nghiệm về điều hành công ty, về kinh doanh để bây giờ có thể làm tốt hơn công việc của mình.

Trịnh Thăng Bình: "Tôi không mua bán cảm xúc!"
 

Anh có thể chia sẻ những dự án gần nhất của mình?

Năm 2013 sẽ là năm tôi ra sản phẩm âm nhạc dày đặc nhất. Ngoài tự hát những ca khúc của mình tôi sẽ hát những ca khúc do các nhạc sĩ khác sáng tác mà tôi thấy thích. Như ca khúc Vì mẹ con ngoan tôi vừa trình làng vào dịp 8/3 là một trường hợp như vậy. Tôi yêu thích ca khúc này vì tính nhân văn cao. Trong năm 2013 này tôi sẽ xoáy mạnh hơn những ca khúc mang tính nhân văn như thế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại