Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh: "Ôi"!!!

Thu Hằng |

Thật là tuyệt khi có một bộ phim Việt gợi cảm xúc và khiến xúc cảm bật thành lời như thế.

Ngay khi cảnh phim cuối cùng của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đóng sập lại, cả phòng chiếu đồng thanh thốt lên: "Ồ"!

Tiếng "Ồ" bình thường là âm thanh diễn tả sự ngạc nhiên, nhưng riêng lần này, nó là biểu hiện cảm xúc tiếc nuối.

Tiếng thốt thì là "Ồ", nhưng cảm xúc thì là "Ôi"!!!

"Ôi! Sao lại chấm dứt ở chỗ này"?

"Ôi! Sao lại kết thúc ở đây"?

"Ôi! Tiếc quá"!

"Ôi! Câu chuyện cổ tích của chúng ta, về tuổi thơ của chúng ta dừng ở đây sao"?

"Ôi"!!!

Nếu bạn không tin lời tôi là thật, hãy... hỏi những ai đã từng xem suất chiếu lúc 19h30 tối 1/10 ở rạp chiếu phim trong khu đô thị Times City, Hà Nội!

Tôi tin Victor Vũ không định làm phim này cho trẻ thơ, mà là cho chúng ta, những người đã trưởng thành, va đập giữa cuộc đời, đang ngày càng chai sạn...

Nhưng thôi cũng chẳng cần nâng quan điểm thêm về ý nghĩa bộ phim này. Điều đó cũng không cần thiết, với "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" và với những ai phải lòng bộ phim ấy.

Bởi vì với họ, được một chuyến đi về tuổi thơ như thế là quá đủ.

Tuổi thơ trong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" mỗi chúng ta ai cũng từng có: ham chơi, bị bắt nạt, đánh nhau, quý mến bạn khác giới, ghen tị, trò xấu, sợ hãi, xót xa, anh hùng...

Trong phim, tất cả những điều đó đều đã xảy đến rồi biến tan, nhẹ bẫng, trong veo.

Bạn thử nghĩ mà xem, bây giờ khi chúng ta đã "lớn", tất cả những điều đó vẫn hiện diện xung quanh, nhưng với cách thức khác và kết cục cũng khác, và chẳng bao giờ "tan biến", "trong veo" trở lại được...


Các bạn có thể sẽ đầy hoài nghi vì sao có những dòng viết này. Như bất kỳ sự hoài nghi nào lâu nay nếu có nảy sinh trong tâm hồn chúng ta, và đôi khi chúng ta thấy là nó rất cần thiết trong cuộc sống đầy bon chen.

Nhưng hãy thử, vượt qua cái xù xì xấu xí ấy để đến rạp mà xem "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"!

Không là sẽ hối tiếc đấy!

Tuổi thơ vốn không bao giờ đóng cửa, nhưng chỉ là với những ai biết rộng mở tấm lòng.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Cảm ơn bạn đọc Thu Hằng đã gửi cho chúng tôi những dòng cảm này. Bạn đọc có bình luận, bài viết về bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" xin gửi về email bangiaitri@ttvn.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại