Tình yêu Tiến Đạt - Hari Won: Chuyện ở đời, đừng vội phán xét ai!

Pa Dun |

Mọi chuyện ở cuộc đời này, nhất là chuyện tình yêu, đừng vội nhìn, vội phán xét vì đơn giản trừ Tiến Đạt và Hari Won ra, tất cả chúng ta đều là... người ngoài cuộc.

"Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động"

Chuyện tình Hari Won và Tiến Đạt bắt đầu được người hâm mộ cả nước biết đến khi cùng nhau tham gia show truyền hình Cuộc đua kỳ thú vào năm 2013. Khi ấy, cặp đôi ngọt ngào đã có với nhau 6 năm hạnh phúc.

Nói về chuyện này, Tiến Đạt từng chia sẻ: “Tôi gặp cô gái Hàn Quốc xinh xắn này lần đầu tiên khi Hari là thí sinh trong một cuộc thi nhảy đình đám dành cho giới trẻ.

Lúc đó tôi ấn tượng với Hari bởi sự xinh xắn hồn nhiên nên đến làm quen”.

Ngày công khai chuyện tình yêu, có người gọi Hari Won và Tiến Đạt là "cây đũa lệch". Và vì "yêu và chỉ biết đó là yêu" nên họ chẳng buồn để tâm tới những bàn tán xào xáo từ dư luận.

Cũng từ đó, tình yêu của Tiến Đạt và Hari Won trở thành sự ngưỡng mộ của giới trẻ.

Không ngần ngại trao nhau những câu nói yêu đương, những nụ hôn ngọt ngào, cả hai thậm chí còn lên kế hoạch cho việc kết hôn.

Hằng ngày, người ta vẫn nhìn thấy Tiến Đạt hay Hari Won thổ lộ chuyện tình cảm với đối phương trên trang cá nhân. Trên google chỉ cần gõ từ khóa "Chuyện tình yêu Hari Won Tiến Đạt" đã có khoảng hơn 300.000 lượt tìm kiếm.

Bên cạnh chuyện tình yêu, sự nghiệp của Hari Won cũng lên "như diều gặp gió".

Không phủ nhận sự nổi tiếng của Hari Won đến một phần nhờ chuyện tình với Tiến Đạt nhưng những gì cô gái trẻ có được ngày hôm nay phần lớn nhờ vào sự nỗ lực và cố gắng.


Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động.

"Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động".

Và nếu như không sẻ chia ngày hôm qua của Hari Won thì chắc chắn rằng rất nhiều fan hâm mộ của cặp đôi này đang chờ đợi một cái kết hạnh phúc là đám cưới của chuyện tình lâu năm này.

Sau khi công bố, chuyện chia tay của Tiến Đạt và Hari Won lập tức chuyện này nóng lên trên nhiều diễn đàn.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ, suy đoán nguyên nhân, cho rằng vì Hari vào showbiz, chuyện tình cặp đôi này mới tan vỡ.

Một số tiếc nuối cho cuộc tình đẹp này: “Đúng là đời sống tình cảm của nghệ sĩ phức tạp, cuộc tình 2 bạn quá đẹp nhưng kết thúc không có hậu. Mong rằng họ vẫn là những người bạn tốt của nhau”.

Một số lại chỉ trích Hari trên Fanpage của cô. Có người bình luận: “Cũng nhờ Tiến Đạt mà chị mới được công chúng biết đến. Được lợi rồi lại phũ Tiến Đạt. Chẳng phải chị nói nếu chia tay anh Đạt thì không còn lý do gì để ở đây thì chị về Hàn Quốc đi..."

Chia tay à? Kệ họ đi

Nhà văn Trang Hạ từng viết: "Chia tay là một học phần bắt buộc để ta có được tấm bằng tình yêu.

 Vì rất đơn giản là, tôi chưa từng được gặp một người nào mà từ bé đến lớn chỉ quen một người, chỉ yêu một người, rồi sống với người ấy đến đầu bạc răng long!"

Quả thật, trong tình yêu, chuyện chia tay là quá đỗi bình thường mặc dù chẳng mấy ai yêu lại mong đến một kết cục như vậy.

Hãy cứ nghĩ chia tay đơn giản chỉ là một trải nghiệm mà những ai muốn trưởng thành đều phải có. Đơn giản rằng mọi chuyện một khi đã có bắt đầu, thì cũng luôn đi kèm một kết thúc.

Còn Tiến Đạt và Hari Won, còn tình yêu 9 năm ư? Mối tình của họ cũng như hàng triệu mối tình trên thế giới này thôi vậy tại sao họ không thể chia tay?

Chia tay có thể vì hết yêu, chia tay có thể vì còn yêu nhưng có thể đơn giản chỉ là không bên nhau được nữa.

Sau một cuộc tình, câu hỏi mọi người thường hay đặt ra là: Tại sao chia tay?

Nhưng thực tế một điều rằng đôi khi người trong cuộc còn không hiểu rõ tại sao mình không còn bên người cũ nữa thì cớ sao người ngoài phải tự cho mình cái quyền vạch ra những lý do.

Đã có rất nhiều lý do được đặt ra cho sự chia tay của Tiến Đạt và Hari Won, người cho rằng có kẻ thứ 3 xuất hiện, người lại khẳng định Tiến Đạt để Hari Won chờ đợi quá lâu.

Cay nghiệt hơn, có người còn quay sang chỉ trích cho rằng Hari Won nổi tiếng mà phũ phàng với Tiến Đạt.

Tôi thương chàng trai đó khi đọc được những dòng chia sẻ về sự chia tay của cả hai. Trong dòng trạng thái của mình, Tiến Đạt vẫn dành cho Hari Won những tình cảm chân thành và tốt đẹp nhất. Và đặc biệt, lúc nào anh cũng Hari của tôi, Hari của Tiến Đạt...

Và tôi càng thương cô gái đó hơn khi ai đó chỉ trích rằng cô phũ phàng từ bỏ tình yêu để chạy theo sự nổi tiếng. Các bạn ạ, con gái không bỏ ra 9 năm thanh xuân của cuộc đời mình để bên cạnh một người đàn ông đàn ông mà họ không muốn gắn bó.

Kỳ lạ thay sự ác độc của lòng người.

9 năm yêu nhau đâu có thể nói quên là quên luôn được. 9 năm yêu nhau đâu có thể nói là những ngày mây gió thoáng qua được. 9 năm yêu nhau đâu thể là toan tính.

Có những mối quan hệ cũng giống như tấm kính, thà ngồi yên nhìn nó vỡ, còn hơn nhặt lại những mảnh vỡ để tự làm đau mình.

Vì lẽ đó, đau buồn nhất có lẽ là người trong cuộc. Vậy cớ sao người ngoài còn thêm mắm, thêm muối để xát vào lòng họ.


Mỗi chuyện tình đi qua, cái giá trị lớn nhất để lại cho ta có lẽ là những bài học để lớn lên. Không có ai đi qua tổn thương mà không có thêm cho mình mạnh mẽ và bản lĩnh.

Mỗi chuyện tình đi qua, cái giá trị lớn nhất để lại cho ta có lẽ là những bài học để lớn lên. Không có ai đi qua tổn thương mà không có thêm cho mình mạnh mẽ và bản lĩnh.

Họ chia tay à, hãy cứ kệ họ đi vì biết đâu đó là cách tốt nhất để yêu thương và tôn trọng họ. Và xin đừng phán xét, đừng kết luận nếu như bạn không phải là người trong cuộc. Xin đừng cho mình lý do làm tổn thương 2 người đang yếu đuối sau một cuộc tình tan vỡ.

Hãy cứ kệ họ đi bởi yêu nhau là quyền của họ, chia tay là quyền của họ và thậm chí sau này họ có quay lại cũng là quyền của họ.

Không chỉ có đám cưới hay sống đến đầu bạc răng long như trong phim ảnh mới là kết thúc đẹp, mà một cuộc chia tay cũng giống như cơn mưa bão trước khi cầu vồng đến.

Yêu nhau là một mối lương duyên, làm sao để khi lương duyên ấy tan đi, vị ngọt còn giữ lại chứ đừng là vị đắng!.

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại