Tình cũ "tố" Châu Tinh Trì là kẻ "trăng hoa, lừa tình"

Long Hy |

Sau 20 năm ôm hận, Chu Ân đã thẳng thắn tuyên bố người cô từng yêu tha thiết, Châu Tinh Trì là kẻ lừa tình.

Chu Ân - ngọc nữ điện ảnh Hong Kong một thời - mới đây trong một talkshow của nữ MC "siêu gầy" Lỗ Dự, đã lần đầu tiên trải lòng về chuyện tình với đạo diễn Châu Tinh Trì mà cô giấu kín suốt hơn 20 năm.

Quen biết rồi yêu nhau kể từ sau lần hợp tác chung trong bộ phim Trường học Uy Long 2 (1992), mối tình Châu - Chu kéo dài 3 năm đầy mặn nồng.

Cho đến phần 2 Đại thoại Tây Du (1995), hai người vẫn còn đóng chung thân thiết. Nhưng chỉ sau đó không lâu, cả hai chia tay trong sự ngỡ ngàng của hầu hết những người yêu mến cặp "ngọc nữ - tiên đồng".

Từng có thời gian Chu Ân nói về cuộc tình này với sự khó chịu và oán trách: "Châu Tinh Trì làm lãng phí tuổi xuân của tôi. Trong lòng anh ấy, đến vị trí một người bạn tôi cũng không bằng. Đừng nhắc đến con người đó với tôi".


Chu Ân không chấp nhận một người trăng hoa như Châu Tinh Trì.

Chu Ân không chấp nhận một người trăng hoa như Châu Tinh Trì.

Mới đây, nữ diễn viên U50 sau hơn 20 năm ôm hận tình, đã trải lòng về lý do cô quyết định chia tay Châu Tinh Trì.

Theo Chu Ân, sự đổ vỡ ấy xuất phát từ nét khác biệt trong tính cách: "Sai lầm không nằm ở một người mà ở cả hai.

Tôi cũng có sự cố chấp của mình... Hai người yêu nhau vì bị hấp dẫn bởi nhau, nhưng để cùng đi tiếp cần có sự tương đồng trong cách nghĩ, quan niệm".

Dù thừa nhận mình cũng có lỗi trong chuyện tình buồn ấy, tuy nhiên Chu Ân vẫn không quên "vạch vòi" tính trăng hoa của người đàn ông cô từng một thời say đắm. 

Họ Chu khẳng định, đạo diễn Châu thuộc tuýp người dễ dàng đến với người phụ nữ khác, và với ông, hoàn toàn không khó để ôm hôn một cô gái đẹp khác ngoài vợ - người tình, chỉ cần ông có cơ hội.


Chu Ân không chấp nhận một người trăng hoa như Châu Tinh Trì.

Chu Ân không chấp nhận một người trăng hoa như Châu Tinh Trì.

Trong mắt của Chu Ân, sự đào hoa của Châu Tinh Trì là "điều không thể chấp nhận": "Những người có giá trị quan khác nhau sẽ khó lòng đến với nhau. Tôi đã yêu ai thường quên đi bản thân mình, và tôi muốn người kia cũng phải vậy", Chu Ân tâm sự.

Với quan điểm tình yêu khác biệt này, nữ diễn viên sinh năm 1971 không ngần ngại nhận xét Châu Tinh Trì là "kẻ lừa đảo": "Nếu nói người đó là đã lừa bạn, liệu bạn có chấp nhận để anh ta lừa bạn mãi được không?", họ Chu bức xúc.


Chu Ân và Châu Tinh Trì trong Đại thoại Tây Du.

Chu Ân và Châu Tinh Trì trong "Đại thoại Tây Du".

Năm 2008, Chu Ân từng úp mở về thói lăng nhăng của Châu Tinh Trì qua một bài phỏng vấn: “Anh ấy có thể vừa yêu bạn, vừa yêu người thứ 3, thứ 4, thứ 5 nào đó. Thực tế, anh ta không hề yêu bạn. Người anh ta yêu nhất chính là bản thân anh ta”.

"Ngọc nữ" một thời còn cho biết thêm, sau khi mối tình với Châu Tinh Trì đổ vỡ, cô mất một thời gian dài chìm đắm trong đau khổ.

Phải 3 năm sau, nữ diễn viên mới dứt hẳn suy nghĩ về người đàn ông từng khiến cô "lãng phí thời gian", và nhờ đó Chu Ân học được cách yêu bản thân nhiều hơn.

"Mọi việc đã là quá khứ. Giờ đây, tôi cảm ơn những người đến và đi trong cuộc đời mình. Dù tốt hay xấu, họ đều ảnh hưởng đến cuộc đời tôi, làm nên tôi của ngày hôm nay", ngôi sao Đại thoại Tây Du chốt câu cuối.


Với Chu Ân, mọi chuyện giờ đã là quá khứ.

Với Chu Ân, mọi chuyện giờ đã là quá khứ.

Tham gia talkshow lần này cùng Chu Ân, đạo diễn Lưu Chấn Vỹ cũng tiết lộ một góc nhìn khác về đồng nghiệp Châu Tinh Trì. Theo đó, "cha đẻ" của Đại thoại Tây Du thừa nhận Tinh Trì là người đàn ông trăng hoa.

Lưu Chấn Vỹ kể lại, Châu Tinh Trì trước khi theo đuổi Mạc Văn Úy, có lần mời ông ăn tối cùng. Trên bàn nhậu, họ Châu thổ lộ: "Thời gian này không hiểu sao tôi lại dễ dàng yêu một cô gái thế không biết?".

Đáp lại, Lưu Chí Vỹ chỉ thủng thẳng: "Không nên tùy tiện dùng từ yêu như vậy, cậu chỉ nên nói mình trăng hoa là được rồi".


Đạo diễn Lưu Chấn Vỹ thừa nhận Châu Tinh Trì là người trăng hoa và chỉ biết yêu bản thân.

Đạo diễn Lưu Chấn Vỹ thừa nhận Châu Tinh Trì là người trăng hoa và chỉ biết yêu bản thân.

Lưu Chấn Vỹ tiết lộ thêm, Châu Tinh Trì luôn mong mỏi tìm cho được cô gái hợp mình: "Nhưng tôi khẳng định anh ấy sẽ chẳng bao giờ tìm thấy, bởi người con gái đó chính là con người anh ấy. Châu Tinh Trì đã quá yêu bản thân mình rồi".

Đạo diễn Lưu cũng chia sẻ lời nhắn nhủ của Châu Tinh Trì sau khi chia tay Chu Ân.

Theo đó Tinh Trì đề nghị Lưu Chấn Vỹ để ý và tạo điều kiện giúp đỡ Chu Ân, bởi sau chuyện tình 3 năm đổ vỡ, Chu Ân đã khước từ mọi gặp gỡ cũng như hợp tác với người tình trăng hoa.


Đến giờ Châu Tinh Trì vẫn chịu cảnh sống đơn thân.

Đến giờ Châu Tinh Trì vẫn chịu cảnh sống đơn thân.

Nhận xét của Lưu Chấn Vỹ về đạo diễn Đội bóng thiếu lâm cũng trùng hợp với ý kiến của nhiều người hâm mộ từng cho rằng Châu Tinh Trì là người ích kỷ.

Thừa nhận thần tượng là một đạo diễn tài năng trong cả mảng phim hài lẫn phim điện ảnh, nhưng trong tình yêu, fan của Châu  Tinh Trì luôn coi ông là một kẻ hèn nhát.

Đây cũng là một trong những lý do khiến họ Châu nay đã bước qua tuổi 50 vẫn phải chịu cảnh đơn thân, lẻ bóng và sống trong những gièm pha, dè bỉu.


Chu Ân bên mái ấm nhỏ cùng ca sĩ Huỳnh Quán Trung.

Chu Ân bên mái ấm nhỏ cùng ca sĩ Huỳnh Quán Trung.

Còn Chu Ân - người phụ nữ từng một thời đảo điên vì tình - hiện đã có mái ấm gia đình hạnh phúc bên nam ca sĩ Huỳnh Quán Trung.

Kết hôn với Huỳnh năm 2012 sau hơn 10 năm hẹn hò, giờ đây Chu Ân đang làm mẹ của một cô con gái và sống đời bình yên.

Trong làng nghệ, Chu Ân cũng ít xuất hiện trước công chúng và cô hầu như không nhận vai diễn nào đột phá kể từ khi lấy chồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại