Thuý Nga: Gia đình tôi không hạnh phúc

Nghệ sĩ hài Thúy Nga phủ nhận chuyện gia đình mình hạnh phúc.

Năm 2010, Thúy Nga lên xe hoa chính thức kết thúc cuộc sống độc thân. Một năm sau chị có bầu và dừng hẳn các hoạt động nghệ thuật để qua Mỹ sinh con. Nhiều người tỏ ra mừng cho nữ nghệ sỹ hài này với cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, chia sẻ trong một cuộc trò chuyện gần đây, Thúy Nga lại phủ nhận chuyện gia đình mình hạnh phúc. Theo chị, chuyện gia đình riêng của chị không hạnh phúc như mọi người tưởng tượng.

Ăn hoa quả và uống nước lã để giữ dáng

Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào kể từ khi chị đạt ngôi vị Á hậu của cuộc thi Hoa Hậu quý bà người Việt tổ chức tại Mỹ vừa qua?

- Thay đổi nhiều lắm và thay đổi nhiều nhất là khẩu phần ăn phải giảm xuống. Thay vì một ngày ăn ba bát cơm như trước đây thì giờ ăn ba thìa cơm thôi, thế mới ra dáng Á hậu được (cười lớn). Bây giờ, nếu có đói bụng quá cũng chỉ được phép ăn hoa quả hay mấy thứ rau củ linh tinh thôi. Mặc cũng phải diêm dúa, sửa soạn, phong cách hơn trước đây nhiều. Mà nói là sửa soạn nhưng thực chất là mặc những thứ đã có mà chưa bao giờ dùng thôi. Túm lại, từ ngày làm Á hậu đến giờ giảm đi được nhiều nhu cầu về ăn uống nhưng lại tăng cao nhu cầu mua sắm quần áo.

Chị có được doanh nghiệp nào mời đóng quảng cáo chưa?

- Người ta đang ngờ vực rằng (cười lớn) "Không biết BTC có trao nhầm giải hay không?". Tại họ thấy hình ảnh trước cuộc thi và sau cuộc thi khác biệt nhau nhiều quá. Nói vui thế thôi chứ cũng có nhiều lời mời lắm nhưng họ buộc phải theo ý tưởng của họ nên tôi không chấp nhận. Kiểu như phải biến từ đẹp thành xấu, từ xấu thành đẹp... chứ không phải muốn tôi đẹp hoàn toàn. Cái đó khác nào làm khó tôi nên tôi không nhận lời.

Thuý Nga: Gia đình tôi không hạnh phúc - 1
 

Thật lòng là khi tham gia cuộc thi ấy, chị có nghĩ mình sẽ được đăng quang với ngôi vị Á hậu không?

- Tôi hoàn toàn không nghĩ mình sẽ đạt giải Á hậu vì khi chuẩn bị nộp hồ sơ tôi cũng đã hình dung cuộc thi sẽ toàn chân dài cao to trong khi mình chỉ được có 1m50. Nên tôi xác định luôn là tham gia để gây sốc cho chương trình vui chơi thôi. Mọi người cứ thử ngẫm nghĩ xem, bây giờ showbiz Việt người ta tìm đủ mọi chiêu để PR bản thân kể cả vấn đề tế nhị nhất cũng bị lôi ra phơi bày. Còn tôi, gây sốc nhưng mang tiếng cười niềm vui đến cho từng người thì xứng đáng để trao giải vừa sạch, vừa vui, vừa buồn cười, vừa bất ngờ, vừa té ngửa... (cười) lắm chứ. Rất xác thực mà cũng cống hiến nghệ thuật đàng hoàng chứ không phải bê nguyên "con hề" lên sân khấu để ẵm giải đâu.

Hẳn chị có nhiều kỷ niệm từ cuộc thi này?

- Nhiều lắm. Trước đây đã nhiều lần đóng vai Hoa hậu rồi nhưng khi tham gia cuộc thi mới biết hoa hậu không giống như những gì mình từng đóng. Nếu trước đây bước lên sân khấu toàn còng lưng, lom khom thì giờ lên sân khấu phải thẳng chân, thằng tay, thẳng vai, thẳng mọi thứ... Không được làm hài hoặc chọc cười khán giả ở dưới khi đứng trên sân khấu. Thế nên khi đạt được giải tôi suýt té cái "rầm" vì bất ngờ.

Sụt 5kg khi thi Hoa hậu Quý bà

Áp lực lớn nhất của chị khi đó là gì?

- Khi tôi bước chân vào cuộc thi BTC yêu cầu tôi không được hài. Họ làm cái bảng ghi "Cấm hài" rất to đặt ngay trước mặt tôi (cười lớn). Nên trong suốt quá trình luyện tập tôi phải cố gắng nghiêm túc, đúng mực. Nhưng vì đó không phải là con người tôi nên lâu lâu tôi lại "lòi" cái hài ra một chút, các thí sinh khác thấy thế thì phá lên cười, vậy là tôi lại nhận được những cái liếc mắt đầy đanh thép. Những lúc như thế tôi lại phải rụt mình lại để trở về trạng thái tỉnh táo nhất có thể. Lúc nào cũng cố uốn mình phải nhẹ nhàng, đằm thắm; đi dứng phải uyển chuyển, phải mặt thân chân tay cùng phối hợp. Những điều đó tôi chưa bao giờ có. Và cũng vì phải gồng mình nhiều quá nên sau cuộc thi tôi cũng bơ phờ luôn.

Nhưng phải thừa nhận là sau cuộc thi này tôi đã thay đổi cách nhìn về nghề người mẫu. Trước đây, cứ nghĩ nghề người mẫu là nghề dễ kiếm tiền và sung sướng nhất. Chỉ cần họ ăn mặc đẹp, đi ra uyển chuyển mấy cái rồi vào là nhận cát-xê ngon lành. Tuy nhiên, sau khi tập chương trình này tôi mới thấy là để có được những động tác biểu cảm trên sân khấu phải tập rất nhiều.

Chị có bị sụt cân không khi rời khỏi cuộc thi?

- Tôi bị sụt 10 poun tức là 5kg đó. Đến đêm chung kết mặt mày tôi hốc hác luôn. Thực ra cuộc thi này tổ chức cũng đột ngột quá. Chỉ trong mấy ngày chúng tôi mới nghĩ ra được ý tưởng cho cuộc thi và khi triển khai cũng cập rập lắm. Mọi người cứ thử tưởng tượng, ban ngày tôi lên sàn catwalk làm thí sinh, ban đêm về phải phụ NTK chuẩn bị trang phục. Và cũng chỉ có 3 ngày để NTK Việt Hùng - người chịu trách nhiệm hình ảnh cho tôi về Việt Nam may mấy chục bộ đồ.

Thuý Nga: Gia đình tôi không hạnh phúc - 2
 

Thời gian chị tham gia cuộc thi, ai là người trông nom và chăm sóc con gái hộ chị?

- Tôi lucky (may mắn) lắm! Tôi có một đại gia đình ở Mỹ luôn bên cạnh và chăm sóc cho tôi cùng con gái. Như thời điểm này tôi về Việt Nam hàng tuần nhưng có mang theo con gái về đâu. Không mang về không  phải vì sợ thời tiết Việt Nam lạnh mà vì không có thời gian chăm sóc cho con. Bước xuống sân bay cái là bận tối mắt tối mũi, đến việc ăn uống còn chả có lấy đâu ra chăm cho con. Tất cả tôi nhờ cậy ở gia đình thứ hai của tôi ở bên ấy. Gia đình này rất đặc biệt mà sau có cơ hội tôi sẽ tiết lộ.

Nói chung, số của tôi khổ sướng thường đi kèm nhau. Nhưng có một điều thật kỳ diệu đó là những lúc tưởng chừng như khó khăn nhất thì lại có người đưa tay ra giúp đỡ mình.

Gia đình tôi không hạnh phúc như mọi người nghĩ

Nói vậy nghĩa là vai trò của ông xã chị đối với cuộc sống của hai mẹ con dường như không cần thiết lắm?

- Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Có những điều khó nói mà tôi không thể nói ra được. Mọi người chỉ cần biết cuộc sống của mẹ con tôi bên Mỹ rất tốt. Con tôi vẫn được sống trong tình yêu thương của một đại gia đình dù họ không phải là ruột thịt.

Tại sao, kể từ sau ngày cưới, chẳng bao giờ thấy chị nhắc đến ông xã của mình lần nào nữa?

- Trước nay tôi cũng đã bao giờ nói gì về người đó đâu. Thế mà thi thoảng đọc trên báo vẫn thấy có bài viết "Thúy Nga đang hạnh phúc lắm", "Thúy Nga đang viên mãn với cuộc sống hiện tại...". .. Tôi đọc xong mà nổi hết cả da gà da vịt luôn. Sự thật hoàn toàn không phải như những gì người ta nghĩ. Khác lắm nhưng tôi không muốn bới ra để giữ một chút gì đó trong lòng công chúng. Nhưng mà thôi, "đâm lao thì phải theo lao " thôi. Có những sự tình " ai nào biết, ai nào có hay, hạnh phúc đã trôi qua tầm tay "... Không cười thì cũng phải cố mà cười cho đời tươi trẻ chứ biết sao bây giờ.

Chị đã trải qua những ngày tháng khủng khiếp của những biến động cuộc đời ấy như thế nào?

- Cuộc đời tôi nhiều biến động lắm nên bây giờ cũng quen mất rồi. Những gì đã đến rồi đi, tôi có rồi lại không có... tôi xem như là một cái nghiệp của mình, là số phận đã an định cho mình như thế. Tôi cũng xem đó như một bài học để đời.

Xem ra, bài học này quá đắt?

- Đối với tôi, bài học đó không có gì đắt rẻ cả. Chỉ khi nào mình đánh mất chính mình, đánh mất những gì làm thiệt hại đến sự sống của mình thì mới gọi là đắt. Tôi gọi đây là một sự cân bằng của tạo hóa. Ông trời ông ấy không cho ai cái gì và cũng không lấy đi của ai cái gì hoàn toàn.

Thời gian tới, chị và con gái vẫn tiếp tục ở lại Mỹ?

- Không, thời gian tới nếu con tôi cứng cáp hơn nữa thì tôi sẽ đi đi về về. Thật lòng là mấy năm nay tôi dành thời gian cho con cái nhiều, bây giờ phải trở lại với nghệ thuật. Nếu trước đây ai nói  tôi lấy nghệ thuật làm niềm vui thì giờ lấy con cái làm niềm vui, nghệ thuật là công cuộc mưu sinh thì mới là chân lý (cười).

Cảm ơn Thúy Nga về cuộc trò chuyện này!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại