Thú vị chuyện MC Trần Ngọc dẫn đâu thắng đó ở "Đường lên đỉnh Olympia"

Lữ Mai |

Một sự trùng hợp khá bất ngờ, đó là trong 3 năm liên tiếp ở trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia", MC Trần Ngọc dẫn trực tiếp ở đầu cầu nào thì ở đó có thí sinh giành được vòng nguyệt quế. Sự ngẫu nhiên này khiến cho khán giả không khỏi ngạc nhiên xen lẫn sự thú vị.

MC Trần Ngọc ở chương trình Đường lên đỉnh Olympia (Ảnh nhân vật cung cấp).

MC Trần Ngọc ở chương trình Đường lên đỉnh Olympia (Ảnh nhân vật cung cấp).

Muốn khán giả dành sự quan tâm đến chương trình

Cảm xúc của anh khi dẫn ở đầu cầu có thí sinh vô địch “Đường lên đỉnh Olympia” thế nào?

- Cảm giác của tôi thật tuyệt vời.

So với 2 lần trước thì lần thứ 3 đặc biệt hơn bởi đây là lần đầu tiên, Quảng Trị có đầu cầu truyền hình trực tiếp về trường THPT thị xã Quảng Trị và tỉnh Quảng Trị nên sự chờ đợi, hồi hộp của người dân càng tăng lên gấp bội.

Cảm giác như tôi được hòa mình vào một ngày hội lớn vậy. Sự hồi hộp, hi vọng đã thực sự vỡ òa khi Văn Viết Đức bước lên bục vinh quang nhận vòng nguyệt quế.

Thật khó để diễn tả được không khí ăn mừng chiến thắng nơi đây. Tất cả mọi người đều hát vang, nhảy múa và tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sự trùng hợp dẫn ở điểm cầu có thí sinh vô địch là sự ngẫu nhiên nhưng tôi rất vui vì điều đó.

Chẳng riêng gì tôi mà nhiều đồng nghiệp khác cũng luôn mong chờ niềm vui chiến thắng nơi mình đang dẫn để có thể chứng kiến tận cùng niềm hạnh phúc là nhìn thấy những giọt nước mắt rơi, những vòng ôm đến nghẹt thở.

Là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình, khán giả có bất ngờ khi gặp MC Trần Ngọc ngoài đời không?

- Có đấy (cười). Nhiều người nói, sao trên tivi tôi cao to thế mà ngoài đời lại hơi thấp bé? Rồi họ khen tôi ở ngoài trẻ hơn khi lên hình…

Mọi người nhớ hình ảnh của tôi cũng vui nhưng tôi vẫn muốn khán giả sẽ dành sự chú ý đến chương trình nhiều hơn.

Khi lên sóng, lúc nào cũng thấy anh cười rất tươi, điều đó có đồng nghĩa với tính cách của anh không?

- Bình thường tôi ít nói, nhưng từ ngày làm truyền hình tôi cải thiện được kỹ năng giao tiếp. Thói quen dẫn chương trình tạo cho tôi phản xạ luôn cười một cách tự nhiên trước mặt mọi người.

Tính tôi vui vẻ và thẳng thắn. Tôi sống với quan niệm, cố gắng làm cho những người xung quanh vui vẻ bởi mang lại niềm vui cho nhau thì khó nhưng làm nhau buồn lại rất dễ. Thế nên tôi hạn chế làm tổn thương đến người khác.

Từng học ngành Vật lý hạt nhân rồi rẽ ngang sang làm truyền hình, anh đã bao giờ nuối tiếc chưa?

- Tôi không bao giờ cảm thấy nuối tiếc bởi những gì tôi đã được học ở đại học là rất bổ ích, thú vị. Qua đó tôi cũng học được rất nhiều, từ kiến thức cho đến lối sống, cách thức giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh…

Ban đầu, tôi làm cộng tác viên của VTV khi còn là sinh viên vì muốn thử sức mình ở một lĩnh vực mới và có khoản thu nhập nho nhỏ hàng tháng.

Sau này, trường quay thực sự hấp dẫn tôi bởi sự khác biệt so với những gì tôi thường thấy trên màn ảnh. Chính điều đó khiến tôi tò mò và càng ngày, tôi càng yêu thích hơn.

Từng bị ngất xỉu vì kiệt sức

Nếu để nói về nhược điểm dẫn chương trình của mình, anh sẽ nói gì?

- Tôi đã từng không tự tin lắm khi ghi hình nên bị khớp, bí từ, nói những câu không có ý nghĩa và khi xem lại, tôi thấy mình dẫn nhạt quá.

Ê kíp đều động viên tôi cố gắng, nhưng phải sau 3 đợt ghi hình tôi mới quen. Còn nhớ, chương trình đầu tiên, ghi hình kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ.

Bây giờ, các đồng nghiệp, khán giả vẫn cho tôi nhiều lời khuyên về chuyên môn như, không nên lặp lại từ ngữ, ngắt câu thế nào cho chuẩn...

Thỉnh thoảng, cũng có những lời chê trách về cách dẫn nhưng chưa đến mức làm tôi buồn.

Công việc luôn bận rộn, áp lực, anh có bao giờ cảm thấy kiệt sức?

- Hồi mới bắt đầu dẫn chương trình “Ô cửa bí mật” tôi từng bị sốt phải nằm viện điều trị, MC Trung Kiên dẫn thay tôi đến 8 số chương trình.

Lại có lần đang ghi hình ở Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) thì tôi lăn đùng ngất xỉu. Vào viện, bác sĩ chẩn đoán tôi bị hạ đường huyết.

Bây giờ, theo guồng quay công việc, tôi càng chú ý giữ gìn sức khỏe hơn. Mỗi ngày ghi hình, tôi cùng ê kíp làm việc từ sáng đến khuya, dù khi ghi hình, tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi nhưng khi kết thúc mọi việc, cơ thể tôi mỏi nhừ.

Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, tôi hay kể chuyện vui cho khán giả đỡ mệt… như mình!

Nhiều bạn trẻ bây giờ coi MC là nghề “hot” và dễ nổi tiếng. Anh nghĩ gì về quan niệm này?

- Tôi nghĩ nghề MC đòi hỏi vốn kiến thức, bản lĩnh làm chủ sân khấu như người thuyền trưởng vậy. Các thủy thủ có tràn đầy năng lượng, tinh thần làm việc hay không đều phụ thuộc nhiều vào tinh thần của trưởng tàu.

Những bạn trẻ có ngoại hình tốt, tự tin lên hình cũng là một ưu thế nhưng khán giả cần nhiều hơn thế. Hơn nữa, MC cho một game show đòi hỏi nhiều kỹ năng, kiến thức tổng hợp hơn so với các chương trình khác.

Cảm ơn MC Trần Ngọc về cuộc trò chuyện này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại