Thời chật vật kiếm tiền của “nữ hoàng cảnh nóng” Việt Nam

Minh Anh |

Kiều Trinh từng đi làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng, quán bar… để kiếm những đồng lương ít ỏi ở vùng đất mới.

Kiều Trinh được mệnh danh là “nữ hoàng cảnh nóng” nhờ loạt vai diễn táo bạo trong các phim như: Mùa len trâu, Bi, đừng sợ!...

Tuy tạo dựng được thương hiệu riêng và có được thành công nhất định trong sự nghiệp, song chặng đường đến với nghiệp diễn xuất của Kiều Trinh lại khá gian truân và nhiều vất vả.

Không sinh ra trong 1 gia đình khá giả, Kiều Trinh phải nghỉ học từ năm lớp 9 để đi kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Từng trải qua 2 lần ly hôn, bị chồng cũ bạo hành đến mất trí nhớ, nhưng Kiều Trinh vẫn còn lưu giữ lại những kỉ niệm thời mới lập nghiệp ở 1 Sài Gòn:

“Tôi rời Bình Phước lên Sài Gòn từ năm 15 tuổi. Thời gian đầu tôi định làm thợ may vì thấy báo, đài đăng tuyển rất nhiều.

Tuy nhiên, do không rõ đường đi nước bước ở 1 môi trường mới, cuối cùng tôi đã không tìm được công việc như ý mình mong muốn.

Lúc chưa có việc làm ổn định, anh rể có giới thiệu tôi vào làm nhân viên phục vụ ở 1 nhà hàng người Hoa tại Q5, TP. HCM.

Vì không biết tiếng nước ngoài nên tôi chỉ làm việc bưng bê, chạy bàn với mức thu nhập khoảng 250 nghìn/tháng.

Làm việc đó được hơn 1 năm, nhà hàng phải giải thể vì kinh doanh ế ẩm. Khi đạp xe đi tìm việc làm mới, tôi may mắn xin được vào làm ở xưởng may với mức lương thử việc 700 nghìn/tháng.

Rồi làm may cũng được vài năm, tôi lấy chồng, sinh con và ly hôn…

Khi hạnh phúc gia đình tan vỡ, cuộc sống khó khăn, nợ nần đã khiến tôi quyết định đi làm nhân viên phục vụ ở quán bar".

Ngoài việc chia sẻ về cuộc sống khó khăn, vất vả khi còn nhỏ, Kiều Trinh cũng tiết lộ cơ duyên đến với nghiệp diễn:

"Bây giờ tôi không còn nhớ được nhiều về thời điểm đi làm công việc đó nữa nhưng cũng trong khoảng thời gian cơ cực đó, nghiệp diễn đến với tôi rất tình cờ.

Một lần vô tình đọc được tin ca sĩ Lâm Vũ họp mặt khán giả hâm mộ ở trên báo, tôi đã tò mò đi xem dù thú thật không biết ca sĩ Lâm Vũ là ai cả.

Lúc đến địa điểm tổ chức họp fan, tôi vẫn nhớ gặp được ca sĩ Nhật Kim Anh và nhân vật chính là ca sĩ Lâm Vũ,

Tuy nhiên, người để lại cho tôi nhiều ấn tượng lại là anh Lê Quang – diễn viên đóng vai Võ Tòng trong phim “Đất phương Nam”.

Khi găp anh ở ngoài đời, tôi đã tiến gần tới để xin chữ ký và số điện thoại.

Sau này, tôi thấy 1 tạp chí điện ảnh đăng tải thông tin tuyển diễn viên. Tôi đã liên lạc với anh Lê Quang để hỏi kinh nghiệm và bất ngờ được anh hẹn đi cà phê, hướng dẫn cách ăn mặc lịch sự để đi dự tuyển.

Cũng từ lần gặp đó, 2 anh, em trở nên thân thiết và chính anh Lê Quang là người giới thiệu tôi thử vai trong phim “Mùa len trâu” của đạo diễn Nghiêm Minh – Kiều Trinh chia sẻ lại hành trình đáng nhớ của đời mình.

Từ vai nàng Bân của "Mùa len trâu", Kiều Trinh được nhiều người biết đến và cô được mời tham gia nhiều dự án phim lớn, nhỏ khác nhau.

Hiện tại, dù bước qua thời túng thiếu nhưng chính những khó khăn, vất vả ngày xưa lại là động lực để Kiều Trinh vươn lên trong cuộc sống và đối mặt với những thử thách mới.

Clip tập diễn xuất của Kiều Trinh và Trương Nam Thành.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại