Thân thế thú vị của bà già đáng ghét thích nói "Ôi thần linh ơi"

Pa Dun |

"Ôi thần linh ơi" đã trở thành câu nói gây sốt nhất trong cộng đồng mạng hiện nay.

Trong một tuần trở lại đây, đi đâu người ta cũng nghe thấy chuyện về bộ phim "Cô dâu 8 tuổi". Từ quán nước tới siêu thị, từ các sạp hàng rong đến cửa hàng sang trọng, đâu đâu người ta cũng nói và than về "Cô dâu 8 tuổi".

Phải thừa nhận 1 điều rằng bộ phim "Cô dâu 8 tuổi" có nhiều điểm cộng như nội dung nhân văn, phản ảnh chân thực hủ tục của xã hội Ấn Độ, dàn diễn viên đẹp mắt, tình tiết đan xen kịch tính...

Tuy nhiên, điểm trừ của bộ phim này cũng không hề ít như nội dung dài lê thê, tình tiết kịch tính nhưng chiếu mãi không hết, lạm dụng nhạc phim và kiểu quay chậm...

Những cuộc tranh luận trên mạng vẫn không có hồi kết nhưng "ôi thần linh ơi" đã trở thành câu nói quen thuộc của cư dân mạng..

"Ôi thần linh ơi"

Nếu được bình chọn câu nói kinh điển nhất của "Cô dâu 8 tuổi" chắc chắn rằng 90% khán giả xem phim này đều đề cử câu "ôi thần linh ơi" của nhân vật người bà Kalyani Dadisa.

Trong "Cô dâu 8 tuổi", bà Kalyani Dadisa là nhân vật khiến nhiều khán giả tức điên vì cổ hủ, lạc hậu và cay nghiệt. Câu nói gắn liền với tên tuổi nhân vật Kalyani Dadisa chính là "ôi thần linh ơi".

Trong phim, bà Kalyani được miêu tả là người cai quản mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình chồng Anandi.

Dù đã lớn tuổi nhưng bà Kalyani rất bảo thủ, ích kỷ, độc đoán. Bà đặc biệt yêu thương con trai và cháu nội mình (Jagdish) nhưng rất hà khắc, phong kiến với con dâu và cháu dâu.

Bà Kalyani cũng là nhân vật trung tâm đẩy những câu chuyện rắc rối trong gia đình chồng Anandi lên mức độ căng thẳng đến cực điểm.

Ngoài tính cách cổ hủ, lạc hậu và cay nghiệt, nhân vật Kalyani còn nổi bật với tính sĩ diện, ham khoe của, xem đàn ông là đối tượng được phục tùng.

Mỗi lần xuất hiện, nhân vật này sẽ sử dụng những câu nói kinh điển của mình như "ôi thần linh ơi, cầu xin thần linh, tạ ơn thần linh, đúng là thần linh có mắt" để thể hiện đức tin tuyệt đối với thế lực siêu nhiên nào đó.

Những câu nói này được bà sử dụng khi vui, khi tức giận, khi buồn... và nhiều đến mức khán giả có thể thuộc lòng.

Câu nói kinh điển này cũng trở thành thương hiệu của chính nhân vật này đến nỗi bất kỳ ai cất lên câu nói "ôi thần linh ơi" người ta sẽ nghĩ ngay tới nhân vật Kalyani.

Nữ diễn viên kỳ cựu của điện ảnh Bollywood

Người đảm nhiệm vai diễn bà Kalyani cổ hủ, độc đoán trong "Cô dâu 8 tuổi" là nữ diễn viên Surekha Sikri.

Bà Surekha sinh năm 1945 tại New Delhi. Ngay từ nhỏ, bà đã dành tình yêu vô bờ bến cho nghệ thuật diễn xuất.

Chính vì thế, khi ý thức được ước mơ của mình bà đã lao động một cách vô cùng nghiêm túc bằng việc theo học diễn xuất một cách bài bản và chính quy.

Nhờ những kinh nghiệm có được tại Trường Sân khấu Quốc gia cùng với bản năng nghệ sĩ có trong máu, bà Surekha Sikri đã trở thành một trong những diễn viên hàng đầu tại Ấn Độ.

Trong nền điện ảnh Bollywood, Surekha Sikri là thần tượng của rất nhiều diễn viên trẻ với khả năng diễn xuất và sự nghiêm túc với nghề nghiệp.

Với Surekha Sikri, hai nguyên tắc để trở thành một diễn viên có thực lực chính là: Kỷ luật và Trung thực. Chính nhờ 2 nguyên tắc này bà đã trở thành cây đại thụ trong nền điện ảnh Bollywood.

Trong suốt 50 năm hoạt động sự nghiệp, bà Surekha Sikri đã có trong tay gần 30 phim và sản xuất hơn 10 chương trình truyền hình.

Với vai diễn người bà cay nghiệp trong "Cô dâu 8 tuổi", Surekha Sikri đã nhận được Giải thưởng Telly Indian cho danh hiệu Nữ diễn viên phản diện xuất sắc năm 2008.

Cũng nhờ vai diễn này bà đã đạt được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Telly Indian lần thứ 11 vào năm 2011.

Với lối diễn xuất tuyệt vời trong "Cô dâu 8 tuổi", Surekha Sikri đã khiến Kalyani trở thành nhân vật bị ghét nhất của bộ phim.

Chính vì sự ghét cay ghét đắng nhân vật Kalyani mà khán giả càng thêm thán phục tài năng và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Surekha Sikri .

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại