Thái Hà bị... ma kéo chân trong Đêm hội chân dài 7?

Một ngày sau Đêm hội chân dài 7, Á hậu - siêu mẫu Thái Hà đã bật mí một bí mật lúc nửa đêm trên trang cá nhân khiến nhiều người... lạnh sống lưng.

Trên trang cá nhân, Thái Hà viết: “Hôm qua bị ma kéo chân làm mình đi về gần tới cánh gà phải chạy thật nhanh vào trong. Bị 2 lần cùng 1 chỗ mới sợ chứ! Hôm nay thức dậy cái chân của mình không hiểu sao đau không thể đi nổi”.

 Thái Hà bị... ma kéo chân trong Đêm hội chân dài 7?
 
 Thái Hà bị... ma kéo chân trong Đêm hội chân dài 7?
 

Chia sẻ của Thái Hà nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè bởi rõ ràng, trong Đêm hội chân dài 7, nếu để ý kỹ ở phần catwalk, siêu mẫu nổi tiếng có thể hình đẹp trong giới chân dài đã có những sải bước không được bình thường. Một khán giả xem chương trình đã để lại nhận xét trên trang cá nhân của Thái Hà: “Em thấy lúc chị đi vào mà bị khựng lại rồi chạy lon ton vào”.

Trao đổi với PV, cô khẳng định điều mình viết trên trang cá nhân là thật. “Tôi cũng không hiểu nữa. Tôi thấy lạ và hơi sợ nên cuối đêm diễn, tôi có tâm sự với bạn bè về chuyện lạ khó lý giải này”, Thái Hà kể lại.

 Thái Hà bị... ma kéo chân trong Đêm hội chân dài 7?
Với đôi cánh trắng, Thái Hà nhẹ nhàng như thiên thần
 Thái Hà bị... ma kéo chân trong Đêm hội chân dài 7?
Thái Hà tại Đêm hội chân dài 7

Những chia sẻ của bạn rất dễ khiến người khác cho là bạn... kiếm chuyện để PR bản thân, bạn nghĩ sao?

Nếu cố ý gây sốc để tạo sự chú ý hẳn nhiên tôi sẽ không chọn cách này, bởi cho đến tận bây giờ, khi trả lời phỏng vấn của bạn, tôi vẫn còn sợ. Bạn bè và người thân của tôi cũng nói, không hiểu sao hôm đó họ thấy tôi đi catwalk hơi... là lạ, không giống như mọi ngày. Có người tưởng tôi có vấn đề gì đó về sức khỏe nên mới bước đi không vững.

Nhưng bạn cũng từng nằm viện cách đây không lâu vì lý do sức khỏe đó thôi?

Bệnh phải nhập viện là điều chẳng ai mong muốn. Ngay cả người khỏe nhất, một năm ít nhất cũng một đôi lần bị “con bệnh” ghé thăm nên tôi vào viện cũng là bình thường thôi. Tuy nhiên, việc tôi nhập viện đã diễn ra cách đây khá lâu rồi, sức khỏe của tôi hiện đang ổn. Chính vì vậy tôi cảm thấy rất hoang mang khi bị sự cố. Tôi nói với bạn tôi ngay sau đêm diễn, Hà bị ma kéo chân trên sàn catwalk!

Bạn hay tin vào những điều có vẻ như... hoang đường?

Không, tôi không mê muội đến mức mê tín, tuy nhiên, có những việc diễn ra mình khó lý giải nên buộc phải tin. Nếu bạn không sợ ma, tại sao, những lúc đi trong đêm vắng, đường tối, bạn rất sợ?

Nhút nhát vậy, có lẽ bạn sẽ không dám sống một mình trong căn nhà to đâu nhỉ?

(Cười) Cũng không hẳn. Khi về nhà, tôi lại cảm thấy hoàn toàn yên tâm và không lo sợ gì hết. Tôi nghĩ, có kiêng có lành, nếu bạn tin có ma thì sẽ có, còn không tin thì biết đâu một ngày nào đó khi gặp, bạn buộc phải tin. Đừng nói trước điều gì hết.

Trong Đêm hội chân dài năm nay bạn xuất hiện nổi bật như thiên thần trong bộ nội y gắn đôi cánh trắng, hình ảnh đó khiến nhiều người nghĩ tới những thiên thần nổi tiếng Victoria's Secret. Bạn có nghĩ thế?

Tôi chỉ biết trình diễn sao cho đẹp nhất và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả thôi, còn nhận xét hay đánh giá thế nào là tùy mọi người. Tôi cũng thừa nhận là tôi rất thích hình ảnh các cô nàng thiên thần nổi tiếng của Victoria's Secret. Tôi nghĩ, cả thế giới những người yêu cái đẹp này điều thích. Hướng đến những gì tốt đẹp để được mọi người yêu mến nhiều hơn, tôi nghĩ cũng... vui!

Trình diễn những trang phục nội y hoặc kiểu gần giống như nội y rất dễ xảy ra tai nạn hớ hênh cho các người mẫu. Đã từng không may gặp sự cố, bạn không lo điều đó lặp lại sao?

Tôi lo chứ, và nói thật với bạn là tôi chẳng thích chút nào khi người ta cứ nhắc đi nhắc lại hoài cái sự cố cũ của tôi. Tôi nhấn mạnh điều đó, bởi như vài người nói hơi chủ quan rằng tôi gặp sự cố lần đó là nhằm tạo scandal gây tiếng vang. Nếu vậy thì tôi xin mọi người đừng cố gây tiếng vang theo cách đó cho tôi nữa. Scandal không phải là con đường, mục tiêu để tôi hướng đến.

Trong nhiều năm làm nghề, sải bước trên sàn catwalk, sự cố nào khiến bạn cảm thấy hối tiếc và xấu hổ nhất?

 Thái Hà bị... ma kéo chân trong Đêm hội chân dài 7?
 

Tôi có scandal nào đâu ngoài sự cố không may đó. Nhiều lúc, nó cứ như một vết mực loang, người ta càng đổ nước thì nó càng loang ra. Nhưng tôi tin, nó có loang đến đâu thì thời gian sẽ làm nó phai đi, mọi người sẽ lại thấy tôi và nhìn nhận tôi ở một góc độ tích cực với nghề hơn.

Dù không còn là người mẫu độc quyền của công ty Venus nhưng bạn vẫn được “ông trùm chân dài” Vũ Khắc Tiệp ưu ái trong các show diễn. Ngược lại, bạn cũng sẵn sàng nhận lời xuất hiện trong các chương trình của công ty này. Đó là vì duyên nợ khó dứt hay vì điều gì khác?

 Thái Hà bị... ma kéo chân trong Đêm hội chân dài 7?
 

Giám đốc công ty Venus có ưu ái tôi hay không thì bạn phải hỏi anh ấy thì may ra mới có câu trả lời chính xác. Bản thân tôi, tôi xác định mình có vị trí nhất định, có khả năng đảm nhiệm những vai trò quan trọng nên người ta mới tin tưởng mà giao cho. Còn vì sao tôi vẫn gắn bó, trình diễn thường xuyên cho Venus thì đơn giản, công ty có show mời tôi, trân trọng tôi thì tôi sẽ trình diễn thôi. 

Trong Đêm hội chân dài nhiều người có đôi có cặp đi sự kiện, trong khi bạn vẫn một mình?

Trước giờ tôi đã vậy rồi mà. Cũng có đôi lần tôi xuất hiện cùng với bạn bè thân, đó là những stylist, nhiếp ảnh gia, chuyên gia trang điểm hoặc nhà thiết kế thời trang.

Nhiều người nhận xét bộ trang phục dạ hội mang phong cách hoàng gia bạn mặc trong Đêm hội chân dài 7 rất ấn tượng. Đó có phải là... hàng hiệu?

Đó là mẫu thiết kế của Huy Trần - Made in Việt Nam đàng hoàng nhé. Tôi cũng rất thích những mẫu thiết kế của người bạn trẻ này.

Vậy là bạn bỏ luôn thói quen thích tiêu xài hàng hiệu của nước ngoài?

Hàng hiệu cũng cần thiết, nhưng với tôi, đẹp và phù hợp mới là quan trọng. Nếu đã chọn được một bộ trang phục phù hợp mà nó giúp tôi nổi bật trong đêm tiệc hoặc nơi sẽ đến, tôi sẽ không việc gì phải ngần ngại. Bật mí với bạn là ngoài những trang phục hàng hiệu đắt tiền, tôi cũng là người đẹp rất chịu khó diện đồ của NTK Việt nhé.

 Thái Hà bị... ma kéo chân trong Đêm hội chân dài 7?
Thái Hà tại thảm đỏ Đêm hội chân dài 

Với gu lựa chọn trang phục thẩm mĩ, có khi nào bạn nghĩ mình sẽ mở shop thời trang để kinh doanh?

Kinh doanh thì có, nhưng ý nghĩ mở shop thời trang thì không. Tôi nghĩ, mình thích mở nhà hàng, quán ăn hơn, hoặc nếu có điều kiện thì mở một khu resort nghỉ mát để kinh doanh cũng hay.

Cảm ơn bạn và chúc bạn sớm thành công với những ước mơ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại