Sự thật về bé gái 17 tháng tuổi bệnh nặng mong gặp Đinh Ngọc Diệp

Vân Anh; Ảnh: Thành Đạt |

(Soha.vn) - Từ một tấm thiệp dán trên tường Viện huyết học truyền máu Trung ương, chúng tôi tìm cách liên hệ với cháu bé có một ước mong rất đặc biệt: được gặp Đinh Ngọc Diệp.

Cách đây vài ngày, những mảnh giấy ghi lời ước giản đơn, bình dị của các cháu bé đang điều trị tại Viện huyết học truyền máu Trung ương do một nhóm tình nguyện viên chụp lại đã gây xúc động mạnh với cộng đồng mạng.

Trong đó, có một lời ước rất đặc biệt của cháu bé tên là Hồ Hà My. Không ước mơ gấu bông, búp bê, đồ chơi hay truyện tranh như các bé khác, tấm thiệp viết: "Cháu tên là Hồ Hà My. Ước mơ của cháu là được gặp diễn viên Đinh Ngọc Diệp".

>>Em bé mắc bệnh máu không đông mơ ước được gặp Đinh Ngọc Diệp

Tuy nhiên, khi liên hệ với mẹ của cháu Hà My theo số điện thoại ghi trên mảnh giấy, một sự thật khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ bất ngờ. Cháu Hồ Hà My chỉ mới 17 tháng tuổi, và ước mơ trên tấm thiệp đó là... mẹ cháu viết.

Đặt câu hỏi về lý do tại sao lại làm vậy, chị Hồ Hà Vân - mẹ của Hà My thú thật: "Lúc các anh chị tình nguyện viên đưa cho mảnh giấy nói để các bé hãy viết lời ước của mình trên đó, nếu chưa viết được thì nhờ bố mẹ giúp. Viết cái gì thật thiết thực vào. Lúc đó cả 2 vợ chồng tôi nghĩ mãi, điều gì thiết thực nhỉ? Và chúng tôi nghĩ đến thần tượng điện ảnh của cả 2 vợ chồng mình – diễn viên Đinh Ngọc Diệp”.

Tấm thiệp của chị Vân viết cho con dán trên tường của Viện huyết học truyền máu Trung ương

Tấm thiệp của chị Vân viết cho con dán trên tường của Viện huyết học truyền máu Trung ương (ảnh: Thành Luân)

Có lẽ trong những ngày tháng cùng con chiến đấu với bệnh tật, 2 vợ chồng chị Vân đều mong muốn có một “liều thuốc” cho tinh thần của chính bản thân - đó chính là được gặp gỡ Đinh Ngọc Diệp.

Họ mong muốn nếu điều ước trở thành sự thật, cuộc gặp gỡ với thần tượng sẽ phần nào giúp họ lấy thêm động lực, tiếp thêm sức mạnh để cùng nhau bước tiếp hành trình nhiều gian nan, mệt mỏi phía trước.

Chị Vân kể, cháu Hà My bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu máu không đông. Đây là một căn bệnh tự phát, vô căn. Đứa trẻ nào đã mắc thì coi như lãnh án chung thân cả đời. Chưa kể đến việc chỉ cần một phút lơ là, bất cẩn là có thể nguy hại đến tính mạng.

Hồi nhỏ, thi thoảng gia đình thấy trên người My thường xuyên xuất hiện những vết bầm tím mà không rõ nguyên nhân nhưng gia đình cũng chủ quan vì không thể ngờ được cháu mắc bệnh như vậy.

“Có một hôm tắm cho My, thấy trên mặt, cổ, tay chân của cháu dầy chi chit những vết bầm tím nhỏ. Vợ chồng em lo lắng lắm, vì không hiểu tại sao lại như thế. Tắm xong, theo thói quen em dùng bong tai nhỏ để ngoáy mũi và tai cho My, thế là phát hiện My bị chảy máu. Gia đình tá hỏa đưa My đi khám thì nhận được tin dữ …”, chị Vân nhớ lại.

Lúc biết tin, cả chị Vân và anh Duy (anh Nguyễn Văn Duy – bố của cháu My) đều cảm thấy vô cùng suy sụp. Hai anh chị cho biết, con bị bệnh đã thương đã khổ rồi, nhưng nghĩ đến những thiệt thòi con phải chịu suốt một đời mà không sao cầm được nước mắt.

My sẽ không được đi nhà trẻ, không được tới lớp mầm non, không thể đi học được như những đứa trẻ bình thường khác. Bởi vì cứ vài tuần lại phải vào nằm viện đến nửa tháng trời như vậy, không thể theo được chương trình học. Thêm nữa, bệnh của My phải tuyệt đối tránh vận động mạnh vì khi đó máu dồn nhiều lên não gây xuất huyết não, khó lòng cứu chữa được.

Bố mẹ luôn túc trực bên Hà My 24/24h. Từ lúc biết con bị bệnh, anh chị không dám lơ là một phút

Bố mẹ luôn túc trực bên Hà My 24/24h. Từ lúc biết con bị bệnh, anh chị không dám lơ là một phút

Từ khi phát hiện ra con bị bệnh, cứ 3 tuần chị Vân cùng chồng lại đưa con vào viện. Mỗi lần điều trị kéo dài đến nửa tháng trời, vô cùng căng thẳng và mệt mỏi. My còn nhỏ, cơ địa lại rất khó lấy ven.

“My phải lấy máu nhiều đến nỗi không còn ven để lấy. Khắp chân tay chi chit những vết kim đâm. Hôm qua, My phải chọc kim đến 10 lần mới có thể tìm thấy ven. Chắc con đau lắm. Cứ mỗi lần các bác sĩ đến để truyền, My lại sợ hãi ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Mấy đêm nay, nửa đêm ngủ rồi mà thi thoảng con vẫn giật mình khóc”, chị Vân nghen lời.

Vả lại, theo lời của chị Vân thì cơ thể My cũng không đáp ứng thuốc tốt như những trường hợp khác đang điều trị tại đây. Nếu một người bình thường sau lịch trình điều trị, có thể chỉ cần uống thuốc thôi thì tiểu cầu cũng có thể quay về mức ổn định. Nhưng My thì cả khi tiến hành truyền rồi mà số lượng tiểu cầu vẫn ở mức nguy hiểm.

Nhìn bề ngoài, Hà My rất xinh xắn và đáng yêu. Tuy đã trải qua vài đợt điều trị, trên má và chân tay vẫn còn những vết bầm tím do bệnh nhưng nét thông minh, sáng sủa trên gương mặt cháu vẫn hiện lên rõ mồn một.

Cũng vì do cả ngoại hình lẫn tính tình đều rất dễ thương nên dù hay quấy khóc nhưng My vẫn rất “được lòng” của các y bác sĩ, cả bố mẹ và các anh chị lớn hơn đang điều trị tại đây.

Gương mặt ngộ nghĩnh, đáng yêu của Hà My

Gương mặt ngộ nghĩnh, đáng yêu của Hà My

Chị Vân cho biết My là một bé gái rất hiếu động, lại được bố mẹ cưng chiều tử nhỏ nên khá quấy. Đến lúc biết My bị bệnh bố mẹ lại càng chiều hơn.

“Vợ chồng em cứ thay phiên nhau bế con suốt. Chị thấy đấy, cứ mấy phút cháu lại đòi bế đi rong, đòi chơi cái này cái khác. Với những đứa trẻ bình thường thì mình còn từ chối được. Nhưng với My thì gia đình em hiếm khi từ chối cháu điều gì, bởi ngay cả một phản ứng thông thường khi giận dỗi của con là khóc cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng”, mẹ Hà My tâm sự.

Tất cả thời gian 2 vợ chồng chị Vân có đều giành hết cho con. Ngay cả đứa em gái vài tháng tuổi của My cũng phải cai sữa từ lúc 2 tháng để mẹ tập trung chữa bệnh cho chị. Chị Vân chia sẻ, rơi vào hoàn cảnh này, không tránh khỏi những lúc cảm thấy vô cùng xót xa, buồn tủi.

Có phải lúc nào mọi chuyện cũng êm xuôi đâu. Nhiều lúc muốn chiều con mà không được, muốn dỗ con cũng không xong. Những lúc đau do tiêm truyền, con quấy khóc. Hai vợ chồng căng thẳng, sinh ra mâu thuẫn, xích mích với nhau. Có những lúc nản lòng muốn buông xuôi tất cả không cố gắng nữa. Có những lúc thấy “giận con”, “ghét chồng” nhưng ngay sau đó nhìn thấy con đau, nhìn chồng cũng đang mệt mỏi .. lại gạt nước mắt, ôm lấy con và nhủ lòng mình cố tiếp”.

Tuy nhiên, anh Duy cho biết, không những My phải chung sống cùng những đợt điều trị mệt mỏi, tốn kém mà còn không được phép sinh hoạt, học hành như những đứa trẻ bình thường khác. Về lâu dài, My sẽ bị loãng xương và chậm lớn.

Từ lúc biết cháu bị bệnh và tiến hành điều trị đến giờ gần như My không tăng chiều cao. So thông số phát triển trung bình của trẻ nhỏ thì My thiếu khá nhiều. Sau này, dạ dầy và một số chức năng khác trong cơ thể của My cũng bị ảnh hưởng bởi thuốc.

Thêm nữa, gương mặt bé sẽ bị biến dạng. Nhẹ thì phù nề mặt do tích nước, nặng thì lồi mắt, lệch mũi. Thấy chồng đang kể, chị Vân chỉ tay sang giường của một bệnh nhân nhí chừng 10 tuổi nằm cùng phòng cũng mắc bệnh như My có gương mặt húp híp, phù sưng.

Quay lại nhìn gương mặt bầu bĩnh và đáng yêu của Hà My, chúng tôi không khỏi chạnh lòng xa xót.

Hà My rất tinh nghịch và đáng yêu

Hà My rất tinh nghịch và đáng yêu

Chi phí cho mỗi đợt điều trị của My mất khoảng 30-40 triệu. My cũng được hưởng bảo hiểm nên gia đình chỉ phải trả 70% viện phí. Theo đó, trung bình cứ mỗi tháng gia đình lại mất 20-30 triệu. Tuy nhiên, do gia đình không thuộc diện khó khăn, với lại đây cũng mới chỉ là đợt điều trị thứ 2 của My nên gánh nặng kinh tế vẫn chưa đè nặng lên vai của đôi vợ chồng trẻ.

Giữa những tháng ngày bồng con đi khắp Viện máu, chị Vân và anh Duy vẫn suy nghĩ vô cùng lạc quan.

Vào viện này rồi mới thấy con mình còn “may mắn” hơn các em nhỏ khác rất nhiều. Có những bạn bằng tuổi My, hoặc lớn hơn tuổi đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Mà bệnh đó thì …”, chị Vân nói trong nghẹn ngào.

Theo tìm hiểu, My là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là tại đây, và bệnh của My cũng được cho là bệnh nhẹ nhất. Xung quanh giường My đang nằm, ở các phòng bên cạnh là rất nhiều em nhỏ đang từng ngày giành giật từng chút hy vọng mong manh giữa sự sống và cái chết.

Giữa những tháng ngày khó khăn, vất vả, bà mẹ trẻ vẫn vô cùng lạc quan

Giữa những tháng ngày khó khăn, vất vả, bà mẹ trẻ vẫn vô cùng lạc quan

Dù vất vả, nhưng trong suốt cuộc nói chuyện, chị Vân vẫn lạc quan: “Các bác sĩ nói là nếu như may mắn, đến tuổi dậy thì My sẽ tự khỏi bệnh. Biết đâu Trời Phật lại thương cháu. Biết đâu phép màu hi hữu ấy lại xảy ra. Lúc ấy, biết đâu Hà My lại còn có thể đóng phim giỏi như cô Ngọc Diệp nữa”.

Và, mỗi lần nhắc đến nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp, 2 vợ chồng chị Vân – anh Duy lại tỏ ra rất mong đợi, vui vẻ. Sinh cô con gái đầu lòng, trước khi biết cháu mắc bệnh và cả bây giờ - anh chị đều mong muốn cháu lớn lên, xinh đẹp, giỏi giang giống như Đinh Ngọc Diệp.

Khi được hỏi ngoài ước mơ được gặp diễn viên Đinh Ngọc Diệp trở thành hiện thực, anh chị có muốn nhận được sự giúp đỡ nào khác không? Cả 2 bố mẹ My đều lắc đầu.

Có lẽ, lúc này, những khó khăn vật chất chưa trở thành áp lực đối với đôi vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, dù lạc quan đến đâu thì tinh thần của 2 người đều đã rất mỏi mệt. Nếu như ước mơ của đôi vợ chồng trẻ trở thành sự thật, nếu họ được gặp Đinh Ngọc Diệp, hẳn là những gian nan, mệt mỏi sẽ vơi đi phần nào.

Bức tranh chị Vân tự xé dán treo trên giường bệnh của con với mong muốn những ngày tháng My nằm đây sẽ vui tươi và đỡ buồn chán hơn

Bức tranh chị Vân tự xé dán treo trên giường bệnh của con với mong muốn những ngày tháng My nằm đây sẽ vui tươi và đỡ buồn chán hơn

Những vật dụng để cả gia đình vào viện

Những vật dụng để cả gia đình "vào viện"

Hà My rất yêu và quấn bố

Hà My rất yêu và quấn bố

Những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của Hà My khi 5 tháng tuổi

Những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của Hà My khi 5 tháng tuổi

Có những lúc con khóc ngặt nghẽo vì đau ...

Có những lúc con khóc ngặt nghẽo vì đau ...

... nhưng cũng có những phút con thảnh thơi chơi đùa cùng các anh chị lớn đang điều trị tại đây và bố mẹ

... nhưng cũng có những phút con thảnh thơi chơi đùa cùng các anh chị lớn đang điều trị tại đây và bố mẹ

Hãy chung tay với gia đình bé Hồ Hà My bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ tòa soạn: Báo Trí Thức Trẻ, Tầng 17, tòa nhà VTC số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

*Ngày 10/4: Bạn đọc Thái Quang Hòa, số CMND 011691512 gửi tặng bé Hồ Hà My 500.000đ. Bạn đọc Quang Hòa gửi lời nhắn: "Chúc cháu Hồ Hà My mạnh khỏe"

*Ngày 27/3: Bạn đọc NGUYEN THI MINH THU gửi tặng bé Hồ Hà My 300.000đ. Bạn đọc gửi lời chúc tới Hà My: "Chúc bé Hà My khỏe mạnh".

*Ngày 29/3: Bạn đọc PHAM THI CAM HA gửi tặng 200.000đ và cầu chúc điều kỳ diệu đến với con - Hà My.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại