Sự ra đi đau đớn và đột ngột nhất năm 2014

Cẩm Giang |

Qua đời ở tuổi 27, Toàn Shinoda để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với những người chung quanh anh.

Thông tin "gây bão" cư dân mạng

Đoạn status gây chấn động cư dân mạng tối ngày 24.7

Đoạn status gây chấn động cư dân mạng tối ngày 24.7

Ngày 24.7, cư dân mạng rúng động trước lời khẳng định của em họ Toàn Shinoda về việc hot vlogger nổi tiếng đã qua đời ở tuổi 27, lúc 23h30.

Cùng lúc đó, trong con ngõ nhỏ ở Pháo đài láng, ngôi nhà của Toàn Shinoda chỉ có ánh đèn le lói. Một không khí ảm đạm bao trùm lên không gian ấy, thi thoảng lại có tiếng nức nở.

Sau này, người ta mới biết ở bên trong là mẹ và những người thân của Toàn. Vì mẹ của anh quá yếu nên những người thân không cho bà vào nhà tang lễ. Họ sợ bà xúc động mạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chốc chốc, một vài người bạn của Toàn lại chạy sang nhà anh, gõ cửa. Cánh cửa sắt lạnh lẽo mở nhanh rồi đóng vội, mang theo hàng vạn câu hỏi của những người đứng bên ngoài.

1 giờ sáng, không ít bạn trẻ vẫn chạy xe vào con ngõ.

Có người đứng lại, có người không nhưng tất cả đều nhìn vào căn nhà ấy và hy vọng tất cả chỉ là một trò đùa, dù trò đùa này có đôi phần ác độc nhưng vẫn dễ chấp nhận hơn sự thật đau lòng.

Trong khi đó, 3h sáng tại nhà tang lễ 19/8, bố của Toàn bắt đầu trở về nhà. Ở lại với Toàn có các cô và ba người bạn thân của anh trai.

Thi thể của anh được trùm kín, đặt ở giữa nhà tang lễ để người thân đọc kinh niệm phật. Trong không khí u ám và lạnh lẽo ấy, nguyên nhân dẫn đến sự ra đi vội vã của chàng trai tài năng dần được hé lộ.

Khác hẳn với những lời đồn ác ý, Toàn Shinoda qua đời vì bị suy hô hấp. Anh được đưa vào bệnh viện ngay sau đó nhưng không thể qua khỏi dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa.

Buổi tiễn đưa đầy nước mắt

Ngày 25.7, khi thông tin về sự ra đi của Toàn được xác nhận cũng là lúc trên các trang mạng dày đặc thông tin về anh.

Họ nhắc về những sản phẩm để đời của chàng trai tài hoa, nhắc đến mối tình ngắn ngủi giữa anh và vlogger An Nguy xinh đẹp.

Trên trang cá nhân của bạn bè và của Toàn, nhiều người đã viết ra những dòng chữ vô cùng xúc động.

Sự thật đau lòng đến quá bất ngờ khiến những người trong cuộc chưa thể nào thích nghi. Họ không tin rằng anh đã qua đời. Ai cũng chỉ mong đây chỉ là một cơn ác mộng.

Trong lúc hỗn độn ấy, An Nguy lặng lẽ trở về. Ngày đưa tiễn Toàn Shinoda về cõi vĩnh hằng, An Nguy cùng bạn bè đến rất sớm. Cô mang kính đen để che đi đôi mắt sưng húp và phần lớn gương mặt nhợt nhạt.

Ban đầu, An Nguy còn né tránh ống kính bằng cách nép vào bạn bè hoặc chọn đứng ở góc khuất nhưng sau đó, cô để mặc cho cảm xúc tuôn trào.

Sau khi nhìn mặt người cũ lần cuối, An Nguy sụp xuống đất. Cô khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc.

Nước mắt cứ chen nhau rơi xuống khiến những người chứng kiến cũng không cầm được lòng.

Nỗi đau này có lẽ sẽ theo An Nguy suốt cuộc đời dù trong bức thư gửi Toàn Shinoda cô đã mạnh mẽ mà rằng: “Đừng lo cho em, vì em yếu đuối khi muốn nhưng sẽ mạnh mẽ khi cần”.

Khi thi thể của anh được đẩy vào phòng hỏa táng, cả gian phòng tiễn đưa ở đài hóa thân hoàn vũ vang lên tiếng khóc.

Họ khóc cho sự ra đi đột ngột của một người con, người cháu hiếu thảo của gia đình, của một thanh niên tài năng nhưng bạc mệnh.

Có thể ngày mai hoặc cũng có thể ở thời điểm này, một chàng trai tài năng nào đó sẽ xuất hiện, sẽ tạo ra được những sản phẩm mới ăn khách và được yêu mến không kém gì người cũ.

Tuy nhiên, những giá trị Toàn Shinoda để lại trong cuộc đời ngắn ngủi là không thể nào phủ nhận được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại