Sốc với lời tố Hồng Quế có hành động giả tạo khi tiếp sức mùa thi

Thảo Nguyên |

Khi hình ảnh Justa Tee và Hồng Quế đội nắng 40 độ phát nước miễn phí cho sĩ tử được đăng tải, không ít cư dân mạng lên tiếng nói họ “giả tạo”, “làm màu”.

Chiều 1/7/2015, hình ảnh Hồng Quế, Justa Tee cùng một số hot teen Hà Nội nhiệt tình đội nắng phát nước miễn phí cho sĩ tử và người nhà được đăng tải.

Rất nhiều người đã cảm động trước hành động đẹp của dàn hot teen này. Bởi giữa cái nắng 40 độ, họ đã không quản ngại mà đem từng chai nước tặng cho mọi người.

Thế nhưng, khi hành động của họ còn chưa được ca ngợi thì đã có khá nhiều phản hồi không tốt từ phía cư dân mạng.

Không ít cư dân mạng đã lên tiếng cho rằng hành động của Hồng Quế và Justa Tee chỉ để “làm màu”, “giả tạo”.

Người này chia sẻ: “Gần hết giờ khi các phóng viên đang hướng về phía cổng trường chờ đợi thí sinh đầu tiên đi ra thì 1 hot girl ở đâu mặc áo tình nguyện rõ đẹp đi vào rồi tạo dáng chụp ảnh và trả lời phỏng vấn… Có diễn thì diễn cho đạt Hồng Quế ạ!”

Một số người tố cáo Hồng Quế và Justa Tee "giả tạo", "làm màu".

Một người khác “tố” rằng Hồng Quế chỉ xuất hiện đúng 1 phút để chụp ảnh: “Đúng là người nổi tiếng có khác, xuất hiện có tí đã được lên tivi, lên báo. Chẳng bù cho các bạn sinh viên đứng phơi mặt thì cũng chỉ làm nền thôi!”

Nhận được thông tin này, chúng tôi lập tức liên lạc lại với Justa Tee – người tham gia buổi tình nguyện cùng Hồng Quế. Nam ca sĩ tỏ ra rất bất ngờ trước những ý kiến “tố cáo” anh và cả nhóm.

Anh phân trần: “Làm gì có chuyện đó! Theo yêu cầu của BTC chương trình, nhóm của tôi gồm tôi, Trâm Anh, Hoàng Toulive có mặt tại điểm phát nước từ 9 giờ sáng. Tới nơi, tôi chạy quanh khu vực đó phát nước cho từng người.

Sau đó tôi quay lại sân trường thì gặp Hồng Quế cũng đang phát nước rồi. Đến khi các bạn thí sinh ra về, chúng tôi mới đi về.

Justa Tee, Trâm Anh, Hoàng Toulive cũng có mặt tại buổi phát nước miễn phí.

Chúng tôi nhận được lời mời tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, từ 1 chị đại diện cho ban tổ chức chương trình.

Nội dung chương trình là phát nước miễn phí cho các sĩ tử và người nhà, thấy chương trình ý nghĩa nên tôi, Trâm Anh và Hoàng Toulive rủ nhau tham gia.

Chúng tôi không hề biết phóng viên sẽ tác nghiệp tại địa điểm đó. Đến nơi, tôi thấy một số anh chị phóng viên quen nên cũng chào hỏi và nói chuyện vài câu chứ không hề có ý làm màu làm mè gì cả!

Chúng tôi thậm chí còn không nhận 1 đồng thù lao nào của chương trình chứ nói gì đến chuyện chạy tung tăng giữa nắng cho phóng viên chụp ảnh để lên báo!”

Bà Dương Ngọc Hương – người đại diện truyền thông cho chương trình tỏ ra khá bình tĩnh trước ý kiến trái chiều.

Bà Hương cho hay: “Chương trình này do tôi phối hợp cùng nhãn hàng nước tăng lực thực hiện 1 cách phi lợi nhuận.

Tôi đã dùng quan hệ của mình để mời một số gương mặt nổi tiếng trong giới trẻ Hà Nội tới tham gia chương trình.

Cả Hồng Quế, Trâm Anh, Justa Tee, Hoàng Toulive, Soobin Hoàng Sơn đều vì thấy chương trình có ý nghĩa nên nhiệt tình tham gia chứ không hề được trả thù lao.

Về việc của Hồng Quế, bạn ấy đến đúng giờ. Tôi yêu cầu 10 giờ có mặt thì đúng 10 giờ bạn ấy tới. Thế nhưng, vì khu vực đó không có chỗ để xe, Quế đi lòng vòng khoảng 15 phút nhưng không tìm thấy chỗ gửi xe.

Tôi đã nhờ một bạn sinh viên tình nguyện đánh xe của Quế đi để tìm chỗ gửi, còn Quế thì lập tức vào tham gia chương trình.

Người đại diện BTC chương trình lên tiếng bênh vực Hồng Quế.

Đến khoảng 11 giờ trưa, khi các sĩ tử bắt đầu đi về, thấy trời nắng gắt mà bạn sinh viên nọ vẫn không tìm được chỗ để xe, tôi đã giục Hồng Quế và các bạn khác ra về”.

Bà Hương khẳng định thêm: “Không phải là tôi bênh vực Hồng Quế, nhưng thực sự là Quế có mặt ở địa điểm Tiếp sức mùa thi ít nhất là 30-45 phút và có làm việc đàng hoàng chứ không phải chỉ xuất hiện vài phút rồi trả lời phỏng vấn và chụp ảnh như một số người đã nói”.

Hiện tại, Hồng Quế vẫn chưa lên tiếng bất cứ điều gì về sự việc nói trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại