Sốc trước quá khứ "khủng khiếp" của ca sĩ Bằng Cường

Phương Chi |

Bằng Cường là con út, trong một gia đình có 4 anh em. Ngày bé anh sống sung sướng như một "hoàng tử".

Nam ca sĩ được chiều chuộng yêu thương và có rất nhiều thứ đắt tiền khác - khi mà ở tầm tuổi đó, bạn bè cùng trang lứa không hề có.

Ít ai biết được rằng, quãng thời gian "nhung lụa - gấm vóc" chẳng được bao lâu thì gia đình Bằng Cường phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế.

Cũng từ đây, liên tiếp các chuyện đau lòng, thậm chí quá "khủng khiếp" xảy ra và trở thành nỗi ám ảnh khó quên ăn sâu vào trái tim chàng trai gốc Nam Định.

Mất mát lớn khi mẹ và hai anh trai ra đi trở thành nỗi ám ảnh của Bằng Cường.

Bố bị lừa mất hết tài sản

Bằng Cường kể: "Từ khi sinh ra Cường được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất mà nhiều người khác mong muốn và ao ước.

Bố của Cường làm họa sĩ nhưng ông kiêm thêm cả kinh doanh mặt hàng điện tử, còn mẹ là nghệ sĩ ưu tú của đoàn cải lương Bình Minh... Bởi vậy từ nhỏ Cường không thiếu thốn bất kể thứ gì.

Hàng ngày Cường được bố chở đi học bằng xe hơi, mỗi lúc rảnh rỗi lại được đi du lịch nhiều nơi và thưởng rất nhiều những món đồ chơi lạ mắt, đắt tiền mỗi khi khoe điểm 10.

Cường luôn thấy tự hào về gia đình và cuộc sống khi đó.

Thế nhưng những tháng ngày hạnh phúc chẳng được bao lâu. Năm Cường học lớp 3, do bố mải làm ăn kinh doanh nên bị người ta lừa mất sạch toàn bộ tài sản.

Đang sống trong cảnh huy hoàng được nhiều người kính nể, bỗng dưng phút chốc chẳng còn gì khiến cả nhà phải di cư đến nhà ông ngoại ở nhờ. Hai anh lớn của Bằng Cường cũng phải lưu lạc đi tha phương lập nghiệp..

Từ đó gia đình không còn những giây phút ấm áp như ngày nào mà chỉ được gặp nhau vào mỗi dịp lễ Tết. Ngay cả đến ngày sinh nhật của Bằng Cường cũng không được tổ chức tử tế.

Không dám tiêu xài hoang phí như trước, mỗi lần trong họ có ai cho tiền, Cường đều mang về gửi mẹ và nuôi heo bỏ tiết kiệm.

Khi được một món lại đập ra đưa bố mẹ chi tiêu, mặc dù không nhiều nhưng lúc nào Cường thấy hào hứng và vui lắm".

Cú sốc lớn nhất cuộc đời

Tưởng chừng cuộc sống như vậy đã là quá sức chịu đựng thì biến cố tiếp tục ập đến với gia đình Bằng Cường. Năm 1994, anh trai thứ của Bằng Cường qua đời ở tuổi 20.

Nỗi đau thương nhớ và mất con khiến mẹ anh suy nghĩ đến suy sụp và lâm bệnh rồi cũng qua đời sau 3 năm khi anh mới học lớp 7.

"Khi đó Bằng Cường đang nghỉ hè để lên lớp 7, vì đam mê âm nhạc và cũng hay đi hát nên được mời tham gia biểu diễn cho một đoàn hát của TP HCM ra ngoài Bắc biểu diễn.

Chỉ đi được 3 ngày Cường nằng nặc muốn về nhà. Vì đang dở buổi diễn nên anh trưởng đoàn phải nịnh khéo để Bằng Cường ở lại cùng đoàn thêm vài hôm.

Nhưng cũng chỉ được hai ngày, cảm thấy không yên lòng nên Cường vẫn quyết định xin về và nói nhanh chóng trở lại đoàn sớm.

Như có điềm báo, vừa đặt chân về đến nhà thì có người chạy đến báo tin mẹ mất do thời gian dài ốm và người ta đang đưa mẹ điều trị từ Hà Nội về quê.

Không tin vào vào tai mình, Cường rụng rời chân tay và không biết điều gì đang xảy ra với gia đình. Lúc đó đối với Cường mọi thứ như bắt đầu sụp đổ.

Tất cả bao trùm lên không khí nặng nề trong gia đình, chẳng ai nói với nhau câu nào, cũng chẳng ai buồn bước chân ra khỏi nhà.

Kinh tế gia đình càng khó khăn hơn, bố đi làm xa, Cường ở nhà với anh trai thứ ba. Thậm chí có bữa cơm hai anh em ai cũng bảo no để nhường nhau đồ ăn, nhưng đâu biết rằng vẫn thèm và đói lắm!, Bằng Cường tâm sự.

Năm 2005 trong thời điểm Bằng Cường đang theo đuổi âm nhạc anh trai cả qua đời ở tuổi 30. Mọi thứ càng trở nên mịt mù và tăm tối.

Đau buồn, không muốn làm bất cứ điều gì, Cường đi lang thang 1 mình qua những nơi mà mẹ và các anh vẫn thường ghé đến.

2 lần chết hụt

Năm 17 tuổi, Bằng Cường quyết định gia nhập vào đoàn hát Hoa Phượng Đỏ của TP Hải Phòng đi nhiều tỉnh kiếm sống.

Trong những chuyến lưu diễn, Bằng Cường từng hai lần suýt bỏ mạng và nó trở thành điều ám ảnh mà đôi lúc đi diễn xa, anh lại rùng mình khi nghĩ đến.

Bằng Cường nhớ lại: “... Đó là lần suýt chết khi đi lưu diễn trên Tây Bắc. Cả đoàn đang ngồi trên xe và kể cho nhau nghe về những tai nạn trước đây có 1 đoàn nghệ thuật lên Tây Bắc biểu diễn rồi bị tai nạn…

Mới nghe kể đến đó thôi, là Cường đã cảm thấy lo lắng, trong lòng bất an. Vừa dứt câu chuyện thì xe bỗng dừng lại máy xe bị nóng.

Phải dừng lại nghỉ ở ngay nơi cao nhất của đèo Pha Đin, mấy bạn thanh niên trong đoàn vội nhảy xuống xe đẩy các khúc gỗ để chặn lại. Không có ai nghĩ rằng sắp có tai họa ập đến.

Cường cùng 1 vài người nữa vừa bước xuống khỏi xe chưa đầy 1 phút bỗng dưng xe chuyển động và cứ thế chạy ngược lại phía sau không có vật gì có thể cản nổi. Rất nhiều gia đình, trẻ con trên xe kêu gào.

Cường cùng những người trẻ chỉ biết chạy theo xe mà không biết làm thế nào. Xe chạy tụt lùi gần 30 mét thì bị va vào thanh Barie chắn đường.

Cả xe và thanh chắn đường méo móp kinh khủng nhưng cũng may vì thế mà xe dừng lại nếu không số phận của cả đoàn cũng sẽ lao xuống vực sâu rồi".

Bằng Cường cũng nhớ như in 1 lần đối mặt tử thần khác trên tuyến đường đi lên Mộc Châu – Sơn La.

"Lúc đó đoàn còn nghèo nên xe chở nghệ sĩ đi là 1 chiếc xe khách đời cũ nên chạy yếu và rất chậm. Xe đang lên dốc thì có 1 bà lão đi bộ theo xe nói rất to “các cháu cho bà đi nhờ xe với”.

Các anh trong đoàn liền ngoái lại và nói với bà: “Bà chịu khó đi bộ lên con dốc kia, xong tụi cháu sẽ chở bà đi tiếp, xe của tụi cháu yếu lắm. Không dừng lại được.

Vừa dứt câu, bà lão buông lời chửi rủa “tụi bay ác thế, tụi bay thấy bà già cả mà không cho đi nhờ”.

Sau câu nói của bà thì xe không chạy được nữa và từ từ tụt dốc y chang như lần trước. Người tài xế phải gồng hết mình đánh tay lái sang các phía để không bị lật xe.

Các bạn trong đoàn thì hết người này nhảy xuống khỏi xe. Thậm chí, có người bế trẻ em ném ra khỏi xe trong khi xe vẫn đang chạy ầm ầm.

Mãi sau, xe mới lùi được vào nhà dân và bị móp xe thêm lần nữa. Từ đó trở đi mỗi lần lên xe, tâm trạng ai nấy cũng lo lắng bất an, nhưng vì cuộc sông mưu sinh nên ai cũng phải chấp nhận đi tiếp cuộc hành trình", Bằng Cường nói.

Tình Yêu Và Nỗi Nhớ là một trong những bài hát tạo nên tên tuổi của Bằng Cường

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

>>Điều Hoa hậu Thu Thảo còn thua kém Nguyễn Thị Huyền

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại